Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Đường Nào? Sun Dec 13, 2009 7:51 am
Đường nào chỉ có một chiều Đi không trở lại, liêu xiêu không lùi Đường nào lý luận lôi thôi Khó khăn, vất vả để rồi vẫn thơ Đường nào lắm mộng, nhiều mơ Đi vào mới thấy bất ngờ, khổ đau Đường nào mãi mãi có nhau Cho dù phân cách, bền lâu chẳng rời Đường nào khốn khổ thân tôi Lên bờ, xuống ruộng để rồi hư không Đường nào chồng chất máu xương Anh hùng, hào kiệt coi thường xông pha Đường nào không thể đi qua Dù cho nhìn rõ nhà ta rất gần Đường nào chẳng một bàn chân Mà đi nhanh gấp muôn phần ngựa xe Đường nào mắt thấy, tai nghe Trong lòng tức tối chẳng sờ được em Giải rồi thì lại đố thêm Có đi, có lại mới nên con đường
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sun Dec 13, 2009 9:38 am
Có con đường nào hạnh phúc bằng con đường tình ta đi ? MTT ----------------------------------------------------------
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sun Dec 13, 2009 10:08 am
muoi_tieuthu đã viết:
Có con đường nào hạnh phúc bằng con đường tình ta đi ? MTT
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Fri Jan 15, 2010 9:48 pm
Có câu đố này cũng chưa ai trả lời, các bạn thử nghĩ xem sao! Cứ hai câu (lục+bát) là một con đường nhé!
nhubinh
Tổng số bài gửi : 149 Hoạt Động : 186 Join date : 15/01/2010 Age : 54
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Fri Jan 15, 2010 10:10 pm
Ủa, sao ai cũng khoái con đường hết thế?
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Fri Jan 15, 2010 10:11 pm
nhubinh đã viết:
Ủa, sao ai cũng khoái con đường hết thế?
Vì nó... ngọt ngào hứa hẹn một cái đích!
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:03 am
TK đã viết:
Đường nào chỉ có một chiều Đi không trở lại, liêu xiêu không lùi Đường nào lý luận lôi thôi Khó khăn, vất vả để rồi vẫn thơ Đường nào lắm mộng, nhiều mơ Đi vào mới thấy bất ngờ, khổ đau Đường nào mãi mãi có nhau Cho dù phân cách, bền lâu chẳng rời Đường nào khốn khổ thân tôi Lên bờ, xuống ruộng để rồi hư không Đường nào chồng chất máu xương Anh hùng, hào kiệt coi thường xông pha Đường nào không thể đi qua Dù cho nhìn rõ nhà ta rất gần Đường nào chẳng một bàn chân Mà đi nhanh gấp muôn phần ngựa xe Đường nào mắt thấy, tai nghe Trong lòng tức tối chẳng sờ được em Giải rồi thì lại đố thêm Có đi, có lại mới nên con đường
Đi lên tiên giới một chiều Đi không trở lại, liêu xiêu không lùi Đường học lý luận lôi thôi Khó khăn vất vả để rồi vẫn thơ Đường tình lắm mộng nhiều mơ Đi vào mới thấy bất ngờ, khổ đau Đường song song mãi có nhau Cho dù phân cách bền lâu không rời Đường đời khốn khổ thân tôi Lên bờ xuống ruộng để rồi hư không Đường ra tiền tuyến máu xương Anh hùng hào kiệt coi thường xông pha Đường cấm chẳng thể đi qua Cho dù nhìn rõ nhà ta rất gần Đường không chẳng một bàn chân Mà đi nhanh gấp muôn phần ngựa xe Đường NET mắt thấy tai nghe Mà không sờ được, tức bè hai hông
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:07 am
Chừ Dôi đúng một số đường Một số hơi bị lệch phương hướng nhiều Nghĩa là đúng nhưng hơi xiêu Làm sao phải đúng... rõ điêu... tim đường!
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:10 am
Cầu mong sai ở đường tình Đừng yêu rồi lại...bất bình...làm thơ
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:12 am
tsuyoihmc đã viết:
Cầu mong sai ở đường tình Đừng yêu rồi lại...bất bình...làm thơ
Đường tình chẳng bao giờ sai Vì ta luôn có... 1, 2, 3, 4... đường
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:15 am
Đường đời tám hướng mười phương Đường tình một hướng nhưng thương mười người
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 1:20 am
tsuyoihmc đã viết:
Đường đời tám hướng mười phương Đường tình một hướng nhưng thương mười người
Đường đời hướng tám, phương mười Đường tình vợ một nhưng mười người yêu
doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 10:24 am
Chừ Dôi ươi ........ Con đường song song ....là con đường gì thế ? tui hem hỉu ?
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 2:51 pm
doiuyenuong đã viết:
Chừ Dôi ươi ........ Con đường song song ....là con đường gì thế ? tui hem hỉu ?
Đường thẳng song song ấy DYU. Ký hiệu là // ấy.
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Sat Jan 16, 2010 6:01 pm
tsuyoihmc đã viết:
doiuyenuong đã viết:
Chừ Dôi ươi ........ Con đường song song ....là con đường gì thế ? tui hem hỉu ?
Đường thẳng song song ấy DYU. Ký hiệu là // ấy.
Hai đường thẳng cách nhau đều đặn Đi bên nhau đến vô tận, vô cùng Không gần lại, không xa ra, không đụng chạm Thế gọi là hai đường thẳng song song (Hình học Euclid, tiên đề 5)
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Mon Jan 18, 2010 1:04 pm
TK đã viết:
Đường nào chỉ có một chiều Đi không trở lại, liêu xiêu không lùi Đường nào lý luận lôi thôi Khó khăn, vất vả để rồi vẫn thơ Đường nào lắm mộng, nhiều mơ Đi vào mới thấy bất ngờ, khổ đau Đường nào mãi mãi có nhau Cho dù phân cách, bền lâu chẳng rời Đường nào khốn khổ thân tôi Lên bờ, xuống ruộng để rồi hư không Đường nào chồng chất máu xương Anh hùng, hào kiệt coi thường xông pha Đường nào không thể đi qua Dù cho nhìn rõ nhà ta rất gần Đường nào chẳng một bàn chân Mà đi nhanh gấp muôn phần ngựa xe Đường nào mắt thấy, tai nghe Trong lòng tức tối chẳng sờ được em Giải rồi thì lại đố thêm Có đi, có lại mới nên con đường
Đáp án của TK:
Đường đời chỉ có một chiều Đi không trở lại, liêu xiêu không lùi Đường luật lý luận lôi thôi Khó khăn, vất vả để rồi vẫn thơ Đường tình lắm mộng, nhiều mơ Đi vào mới thấy bất ngờ, khổ đau Đường đôi mãi mãi có nhau Cho dù phân cách, bền lâu chẳng rời Đường công danh khổ thân tôi Lên bờ, xuống ruộng để rồi hư không Đường đấu tranh lắm máu xương Anh hùng, hào kiệt coi thường xông pha Đường cấm không thể đi qua Dù cho nhìn rõ nhà ta rất gần Đường điện chẳng một bàn chân Mà đi nhanh gấp muôn phần ngựa xe Đường truyền mắt thấy, tai nghe Trong lòng tức tối chẳng sờ được em Giải rồi xin lại đố thêm Đường gì luôn có trái tim đợi chờ?
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Mon Jan 18, 2010 2:27 pm
hi hi nói ra xin đừng có la nhe.. - Đóa là con đường -ĐOÀN TỤ ÔNG BÀ . Trong Bình Hưng Hòa ka..ka..ka MTT
doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Mon Jan 18, 2010 2:40 pm
Chào bạn MTT , bạn làm tui méc cừ wé
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Mon Jan 18, 2010 3:07 pm
CẢM ƠN BẠN DOIUYENUONG TẶNG BẠN TẤM HÌNH NÈ MTT
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Mon Jan 18, 2010 3:55 pm
muoi_tieuthu đã viết:
hi hi nói ra xin đừng có la nhe.. - Đóa là con đường -ĐOÀN TỤ ÔNG BÀ . Trong Bình Hưng Hòa ka..ka..ka MTT
Hic, đường này chỉ đúng với những người ở SG thôi! Câu trả lời phải đúng cho tất cả!
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: Đường Nào? Tue Jan 26, 2010 12:49 pm
TK đã viết:
Giải rồi xin lại đố thêm Đường gì luôn có trái tim đợi chờ?
Bây giờ xin trả lời em Đường máu luôn có trái tim đợi chờ!