- TK đã viết:
- Thế Giới Không Phẳng
Anh chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Để rồi em mất trắng mọi đường cong
Những chiếc ôm sẽ không còn trĩu nặng
Lá và hoa thành que thẳng song song.
Anh chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Để thơ anh luôn luôn đúng và hay
Hội họa chỉ có hai màu đen trắng
Điêu khắc như cái bóng, gió thổi bay.
Anh chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Để biển khơi mãi mãi lặng vô hồn
Mắt chẳng thể hy vọng nhìn sâu thẳm
Môi không sao cảm thấy đắm vào hôn.
Anh chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Dù phẳng thì không căng thẳng, không buồn.
Thà anh chết trong vực sâu tuyệt vọng
Còn hơn yêu một mặt phẳng hoàn toàn.
Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Để rồi anh cứ thẳng hướng mà đi
Không quay lại nhìn em vì bước lặng
Lá và hoa cũng chẳng nước non gì
Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Không buồn vui, tóc bạc trắng chờ trông
Cuộc sống chỉ hai màu sắc trong và đục
Nỗi đau tột cùng hay hạnh phúc mênh mông
Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Để lòng anh không có sóng bao giờ
Để hồn em không thẫn thờ thương nhớ
Biển chẳng thét gào khi ta để mất nhau
Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng
Không có lúc đau, lúc rạng nụ cười
Thà em cuốn trong bão giông vô vọng
Còn hơn bên một cuộc sống phẳng lì