| Biện Luận | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Biện Luận Sat Mar 05, 2011 4:43 pm | |
| Biện Luận
Đã hiến dâng em cả cuộc đời Thơ anh cũng vẫn của em thôi. Xưa nay kẻ sỹ đều khiêm tốn Chỉ thích thơ ta với vợ người! | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
| |
Giọt Sương
Tổng số bài gửi : 12 Hoạt Động : 12 Join date : 19/02/2011
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 9:04 am | |
| MỎI MÒN
Chẳng dám thề đâu suốt cả đời Thơ này chỉ tặng thế gian thôi Em đây thấp thỏm trong chờ đợi Vẫn mỏi mòn tin chẳng thấy người | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 5:42 pm | |
| Thề thốt làm chi, chán mớ đời Chỉ là thánh tướng, nói rồi thôi. Thà rằng nín bặt ra nơi hẹn Hơn nói rồi đi đến chỗ người. | |
|
| |
ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 7:34 pm | |
| - TK đã viết:
- Biện Luận
Đã hiến dâng em cả cuộc đời Thơ anh cũng vẫn của em thôi. Xưa nay kẻ sỹ đều khiêm tốn Chỉ thích thơ ta với vợ người! Đã bảo rằng yêu yêu suốt đời Với ai anh cũng một mà thôi. Đàn ông vốn dĩ đều hư cả Khi có chức, tiền ắt quên người (thuở hàn vi). Bắt chước mần thơ... Nói vậy chứ hổng phải vậy! | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Giọt Sương
Tổng số bài gửi : 12 Hoạt Động : 12 Join date : 19/02/2011
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 8:28 pm | |
| - Trích dẫn :
- NGỤY BIỆN
Anh dám thề đây, cả một đời Thơ anh dành tặng mỗi em thôi. Còn bao cô khác "mê" anh hả Chẳng tặng thơ đâu, chỉ tặng... người. Ông bạn này chỉ tặng thơ cho một cô thôi nhưng lại tặng ..."người" cho "bao cô khác"... Các cô ơi có hiểu không? Đùa cho vui về câu chữ bài thơ, không ngụ ý nói tác giả. Tác giả thật là biết cách tự trào | |
|
| |
Giọt Sương
Tổng số bài gửi : 12 Hoạt Động : 12 Join date : 19/02/2011
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 8:35 pm | |
| - Trích dẫn :
- Thề thốt làm chi, chán mớ đời
Chỉ là thánh tướng, nói rồi thôi. Thà rằng nín bặt ra nơi hẹn Hơn nói rồi đi đến chỗ người. Nói ra mới thấy thật yêu đời Cứ nói rồi đi cũng được thôi Thà rằng cứ hứa không cần gặp Còn hơn không nói lẻn gặp người | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 8:40 pm | |
| Bạn Giọt Sương chú ý khi Trích dẫn: hãy để nguyên Tên tác giả để tiện theo dõi! Hãy tham khảo các Trích dẫn của tôi và những bạn khác!
| |
|
| |
Giọt Sương
Tổng số bài gửi : 12 Hoạt Động : 12 Join date : 19/02/2011
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Sun Mar 06, 2011 9:06 pm | |
| - TK đã viết:
- Bạn Giọt Sương chú ý khi Trích dẫn: hãy để nguyên Tên tác giả để tiện theo dõi!
Hãy tham khảo các Trích dẫn của tôi và những bạn khác!
Cảm ơn bạn TK. Tôi sơ sót quá | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
| |
Giọt Sương
Tổng số bài gửi : 12 Hoạt Động : 12 Join date : 19/02/2011
| Tiêu đề: Re: Biện Luận Mon Mar 07, 2011 8:00 am | |
| - Tuti đã viết:
- Giọt Sương đã viết:
-
- Trích dẫn :
- NGỤY BIỆN
Anh dám thề đây, cả một đời Thơ anh dành tặng mỗi em thôi. Còn bao cô khác "mê" anh hả Chẳng tặng thơ đâu, chỉ tặng... người. Ông bạn này chỉ tặng thơ cho một cô thôi nhưng lại tặng ..."người" cho "bao cô khác"... Các cô ơi có hiểu không? Đùa cho vui về câu chữ bài thơ, không ngụ ý nói tác giả. Tác giả thật là biết cách tự trào Tự nhiên Giọt Sương đi... dép Bitis vào tim thế này, lộ bí mật của Tuti hết trơn rồi. Thôi, không đi dép vào tim bạn đâu, đi ra đây, bí mật của bạn còn ngyên đó | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Biện Luận | |
| |
|
| |
| Biện Luận | |
|