Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 NIỀM ĐAU CỦA HUẾ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty
Bài gửiTiêu đề: NIỀM ĐAU CỦA HUẾ    NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  EmptySat Feb 26, 2011 2:09 am

NIỀM ĐAU CỦA HUẾ

Còn không anh những ngày đông xứ Huế
Mưa lạnh về chẳng kể kẻ lầm than
Cơm không no áo rách lắm cơ hàn
Trời xứ Huế lạnh cắt da rét buốt

Em vẫn biết làm răng mà có được
Nét phồn vinh hoa lệ của thành đô
Huế lặng yên không xao động xô bồ
Huế ôm ấp người dân hiền mộc mạc

Còn không anh những điệu hò khúc hát
Trên giòng Hương man mác những buồn đau
Huế ngàn năm vẫn mang mãi khối sầu
Luôn nghèo đói nhưng tình sâu luôn đậm

Huế thân thương vẫn tay bùn chân lấm
Củ khoai lùi ...mùi bánh nậm thơm tho
Tiếng mô tê chen lẫn với điệu hò
Tuy mộc mạc đơn sơ nhưng ấm cúng

Huế đau thương nhưng luôn luôn đứng vững
Trong lòng em... cô gái Huế xa quê
Hẹn ngày mai...nắng ấm sẽ quay về
Mình sống lại trong tình quê thân ái
Lida
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
Lão Khùng

Lão Khùng


Tổng số bài gửi : 2
Hoạt Động : 2
Join date : 03/03/2011

NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NIỀM ĐAU CỦA HUẾ    NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  EmptyThu Mar 03, 2011 9:46 pm

Bài thơ hay lắm, có điều sai lỗi chính tả ở chỗ "giòng Hương ".
Huế mấy ngày này đã nắng ấm, có lẽ sẽ kéo dài tới mùa hè luôn. Chợt nhớ mấy câu thơ mình làm hè năm ngoái:

Ôi nắng Huế nắng một chiều hè
Nắng đổ dài bóng mát hàng me
Ta bước đi thấy lòng vơi nhẹ
Phút bâng khuâng đợi một chiều mưa
Thắm sân trường cánh phượng đơn sơ
Thoảng trong gió tiếng ve rền rĩ
Mùa hè ơi có bao giờ nhỉ
Vắng tiếng ve ta vẫn có hè...
Về Đầu Trang Go down
Thầy tu

Thầy tu


Tổng số bài gửi : 38
Hoạt Động : 48
Join date : 23/09/2010

NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NIỀM ĐAU CỦA HUẾ    NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  EmptyThu Mar 03, 2011 9:54 pm

Chào bạn Lão Khùng...
Sao tên bạn hay vậy?
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ nơi đây
Welcome!
Về Đầu Trang Go down
Lão Khùng

Lão Khùng


Tổng số bài gửi : 2
Hoạt Động : 2
Join date : 03/03/2011

NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NIỀM ĐAU CỦA HUẾ    NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  EmptyThu Mar 03, 2011 10:03 pm

Trong lúc tâm trạng không thoải mái, nhớ đến bài thơ Dậy mà đi của nhà thơ Tố Hữu, lên mạng tìm thì lạc bước đến đây. Thấy hay nên đăng ký thành viên luôn, có điều chỉ thích đọc thơ chứ không giỏi sáng tác và bình luận. Thấy mọi người đến đây đều mang theo một tâm hồn yêu thơ mà thật ngưỡng mộ, có điều thấy 4r vẫn còn có một số hạn chế bởi phiên bản forumvi - pbb.
Chúc diễn đàn phát triển hơn nữa, tinh túy hơn nữa.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NIỀM ĐAU CỦA HUẾ    NIỀM ĐAU CỦA HUẾ  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NIỀM ĐAU CỦA HUẾ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kỷ Niệm Ảo
» Niềm Tin
» Tìm Lại Niềm Tin
» NIỀM ĐAU
» NIỀM ĐAU Ở LẠI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Thơ Lida :: TÌNH THƠ CHO HUẾ-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất