Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

  Khi Tây nghiện Tết ta

Go down 
Tác giảThông điệp
vokimthoa

vokimthoa


Tổng số bài gửi : 1
Hoạt Động : 3
Join date : 07/12/2010

 Khi Tây nghiện Tết ta  Empty
Bài gửiTiêu đề: Khi Tây nghiện Tết ta     Khi Tây nghiện Tết ta  EmptyThu Jan 27, 2011 9:34 am

Bà Kathleen (giữa) thưởng thức món mứt Tết cổ truyền của người Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Huy
Tết cổ truyền không chỉ níu chân đông đảo du khách quốc tế mà còn "bỏ bùa" không ít người nước ngoài, khiến họ tự nguyện sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Xuân này là lần thứ 13 bà Kathleen (bang Missouri, Mỹ) đón Tết cổ truyền Việt Nam. Bà lại tất bật cùng gia đình chuẩn bị đầy đủ gạo nếp, lá dong, đậu xanh... để tự gói bánh chưng những ngày giáp Tết. “Ban đầu khi mới sang, thấy người dân ăn bánh chưng Tết, chúng tôi cũng tìm mua, ăn thấy ngon lắm. Hương vị rất đặc trưng, tuyệt vời. Dần dần, chúng tôi học cách gói và tự làm luôn. Vui nhất là những lúc cả nhà ngồi chờ đun bánh chưng chín”, bà Kathleen nói tiếng Việt khá sõi.

Là thạc sĩ tâm lý học, có cuộc sống ổn định ở thành phố Maryville (bang Missouri), nhưng năm 1997, bà Kathleen cùng chồng và 2 con trai quyết định rời Mỹ đến Việt Nam, tham gia từ thiện thông qua tổ chức World Care.

Hơn chục năm gắn bó, bà Kathleen cùng gia đình mở quán bánh mì đặc biệt trên đường Lê Hồng Phong (Đà Nẵng) để giúp đỡ thanh thiếu niên tật nguyền, có hoàn cảnh đặc biệt trong thành phố và tỉnh Quảng Nam. Con trai lớn của bà tốt nghiệp trường THCS Nguyễn Huệ và chuyển sang Mỹ để học đại học.

“Cả hai đứa đều nói tiếng Việt tốt lắm. Nhiều lúc, chúng còn dạy cả cho chúng tôi. Giờ đứa lớn phải sang bên Mỹ để học đại học nhưng mỗi năm Tết đến, nó lại tranh thủ về Việt Nam đón Tết hoặc bắt bằng được chúng tôi gửi bánh chưng, mứt gừng sang để cùng bạn bè đón Tết Việt bên trời Tây”, bà tâm sự.

Gặp lại ông Peter Ryder (56 tuổi, quốc tịch Mỹ) trong buổi tiếp người nước ngoài do UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức, ông cười bảo: “Chẳng năm nào bỏ được Tết đâu. Vui mà ý nghĩa lắm. Ở bên Mỹ, ngày Tết sau lễ Giáng sinh cũng rộn ràng, tưng bừng. Nhưng Tết Việt vẫn có ý nghĩa riêng. Sôi nổi mà đầm ấm”.

Gần 20 năm đến Việt Nam tham gia các dự án bất động sản, Tết nào cũng thế, đêm giao thừa, ông Ryder lại cùng gia đình sửa soạn mâm cỗ, bàn thờ để cúng tổ tiên, chờ thời khắc năm mới gõ cửa để cùng gửi gắm những ước nguyện đầu năm.

Nét độc đáo của Tết Việt ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế. Vì vậy, nhiều người lựa chọn ngày nghỉ trùng với dịp Tết Nguyên đán. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Tiếp thị Cty Lữ hành Saigontourist, cho biết, chỉ tính riêng chùm tour Tây ăn Tết ta đã có trên dưới 9.000 du khách nước ngoài đăng ký tham gia.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó tổng giám đốc điều hành Furama Resort Đà Nẵng, cho hay, đơn vị đang triển khai chương trình Chợ quê vào những ngày cận Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia và tìm hiểu Tết của du khách quốc tế. Họ say sưa ngắm các thiếu nữ bán hàng mặc áo tứ thân mớ ba mớ bảy, bà già gói và luộc bánh chưng, ông đồ viết câu đối, thư pháp, vẽ chân dung, tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, nghệ nhân nặn tò he, làm nón lá, tạc tượng đá, dán đèn lồng...
............................nhiều tin hay đây các bạn
Về Đầu Trang Go down
 
Khi Tây nghiện Tết ta
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cháy xe máy, ô tô: Chưa có ngành khoa học nghiên cứu chuyên sâu
» Về Vấn Đề Cai Nghiện
» Một đời nghiên cứu Hoàng Sa
» Luật Biểu tình: Sớm nghiên cứu khi nhu cầu đã có
» Giải mã chứng nghiện internet

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất