Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: NGÃ TƯ... Wed Nov 24, 2010 6:59 am | |
| Kẹt xe! Xe máy chạy bằng 2 bánh cộng với 2 chân. Nhích 10 phân một. Với điều kiện không được đụng đít xe trước, không được quẹt xe cả bên phải lẫn bên trái. Không được tắt máy. Nếu chẳng may chết máy thì rất có thể cái đèn đít xe ta... bị thương nặng. Vài nghìn chiếc xe cùng nổ máy xình xịch. Ồn và khói. Trời nắng chói chang. Cái thằng cha bên cạnh vừa chửi thề vừa phun khói thuốc mù mịt. Cái "con mẹ" mé bên này say khói ho sù sụ xong rồi khạc ngay xuống chân mình. Cục đàm xanh xanh lọt qua kẽ dép nghe lành lạnh. Làm sao bây giờ? Rút kinh nghiệm lần sau đi giày để bảo vệ da chân. Chỉ cần về nhà giặt giày là xong. Điều đáng tiếc là không hề có một lời xin lỗi. Thôi kệ! Mình chẳng quen chửi nhau ngoài phố. 1 tiếng đồng hồ rồi, mà xem chừng tình hình cũng chả khá hơn gì. Bỗng cái quán café trên hè mở nhạc ầm ĩ. Ối trời đất ơi, ca sĩ lừng danh nào rống lên cái gì ấy nhỉ? "Nói chung là yêu đó, mà đó phải là yêu không, mà sao vắng anh thì buồn...". "Anh mang chiếc phone gì nè...! Ðôi giày mà anh thường mang không biết nó tên gì... Ôi làn da của anh ta nói nó đen sì à!...". "Em sống trong khát khao, em sống trong ước ao, mang đến những ước ao mang đến những khát khao làn da nâu...". Trời ạ, hành hạ nhau đến thế là cùng! Thôi thì móc tai nghe ra, cắm vào... "dế yêu", may ra đỡ khổ hơn chăng...
Mời những ai đã từng khốn đốn như Tuti nghe lại bài hát này: TỪ MỘT NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài này được sáng tác năm 1971.
Tuti thích nhất câu: "đường phố của ta tuy đang còn hẹp, nhường bước giúp nhau đích xa cũng gần...". Ôi, cầu mong cho chóng hết kẹt xe.
Được sửa bởi Tuti ngày Sat Apr 07, 2012 12:00 am; sửa lần 1. | |
|
doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
| Tiêu đề: Re: NGÃ TƯ... Wed Nov 24, 2010 2:21 pm | |
| Dồng cảnh ngộ nhé Lão | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: NGÃ TƯ... Wed Nov 24, 2010 10:23 pm | |
| Vâng, Tuti xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Nhưng Tuti tôi cũng xin nói thêm, đấy là trời nắng. Còn cũng cái ngã tư ấy mà trời mưa thì...
Tuti xin mời những ai đã từng khốn khổ vì cái ngã tư... sông trong phố cùng nghe lại bài hát sau:NGẬP TẠI NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ (Xuân Bắc - Công Lý và Tự Long tam ca) Có lẽ lần này không đến nỗi... phát khóc đâu. | |
|
doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
| Tiêu đề: Re: NGÃ TƯ... Thu Nov 25, 2010 1:54 am | |
| | |
|
muoi_tieuthu
Tổng số bài gửi : 496 Hoạt Động : 626 Join date : 31/10/2009 Đến từ : Việt Nam
| |
ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: NGÃ TƯ... Thu Nov 25, 2010 7:49 pm | |
| Chuyện nhỏ, cả tuần nay ngày nào TT chả bơi trên đường. thoát được chỗ này thì cũng dính chỗ kia riết quen rồi, không kẹt xe, không ngập... mới là lạ đó. | |
|