Em đi rồi, tôi giữ lại làm sao
Tình yêu đâu có phải là vật chất
Nên đôi tay không thể nắm cho chặt
Đành nhìn em mang hồn phách tôi đi
Gió thổi qua hay Thu muốn nói gì
Tôi đã thấy. Thu về tôi đã thấy
Sao nhắn gió thổi vô tình đến vậy
Tiếng xạc xào át mất bước chân em
Phía xa xa chiều đã vàng vọt thêm
Bóng em đổ ngược về nơi tôi đứng
Như lời cuối em nói trong cay đắng
Em sẽ mãi... rồi nấc nghẹn giữa chừng
Có phải là vì em đã hết nhớ thương
Không, không phải! Muôn ngàn lần không phải
Thuyền em nhỏ giữa dòng đời ngang trái
Bến tình anh lại ở giữa tịch liêu
Đã trải qua mấy bận Thu liêu xiêu
Một mùa Đông cũng chừng vừa đến nữa
Một góc lòng dù chỉ nhen tàn lửa
Vẫn dư hồng đốt vàng lá Thu sau.