Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT Thu Oct 14, 2010 8:29 pm | |
| Thưa các bạn. Khi hướng dẫn các bạn về "kỹ thuật làm thơ Đường luật", Tuti thường nhắc các bạn rằng, thể thơ này nó yêu cầu rất khắt khe về niêm - luật, rằng làm thơ Đường luật dù chỉ phạm một lỗi kỹ thuật thôi cũng không thể chấp nhận được. Lý thuyết là như thế, và luôn luôn kèm theo từ "bắt buộc". Nhưng trên thực tế, thơ Đường, và thơ Đường luật nói chung có nhiều "vấn đề" khá... thú vị.
1) Thất luật:
Hẳn ai cũng biết, nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường: Đỗ Phủ (712 - 770 Công nguyên), được người đương thời tôn là "Thi thánh" (ông Thánh thơ). Cỡ "Thi thánh" thì làm sao mà thất luật được? Xin mời các bạn tham khảo 1 bài thơ của ông: KHÚC GIANG (đệ nhị thủ)Triều hồi nhật nhật điển xuân y Mỗi nhật giang đầu tận túy quy. Tửu trái tầm thường hành xứ hữu Nhân sinh thất thập cổ lai hy(*) . Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện Điểm thủy thanh đình khoản khoản phi. Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển Tạm thời tương thưởng, mạc tương vi.------------ (*) Câu này được Bác Hồ trích dẫn vào Di chúc của Người. ( Tuti đặt thơ:SÔNG KHÚC (bài 2) Thường ngày chầu vãn, áo cầm vay Mỗi buổi đầu sông về khướt say. Rượu chịu chuyện thường đều khắp chốn Người già bảy chục hiếm xưa nay. Vờn hoa bươm bướm loanh quanh lượn Dỡn nước chuồn chuồn thấp thoáng bay. Nhắn bảo cảnh quan thường đổi khác Ngắm chơi kẻo nữa tiếc sau này). Theo đúng luật, ở vị trí chữ "lưu" (câu 7) phải là chữ mang thanh trắc. Thế nhưng nó lại là thanh bằng. Vậy thì "ông Thánh thơ" phạm luật? Đúng thế chứ còn gì nữa. Chỉ có điều, đã hàng mấy trăm năm nay, người ta cứ thắc mắc, rồi người ta cứ thử thay thế bằng chữ thanh trắc cho đúng luật, nhưng... chẳng có chữ nào hay hơn chữ "lưu" của Thi thánh cả. Thế đấy! Ở đây, Thi thánh đã "hy sinh" luật để "giữ chữ thần" của câu thơ. Đành vậy chứ biết làm sao? Ấy nhưng bạn nào mà làm thơ Đường luật bị thất luật thì... Tuti "không tha" đâu, trừ khi bạn cũng là... Thi thánh!
Một bài thất luật tiêu biểu khác: KHÓC CHU ÂN LAI
Cách mạng tiền khu phụ bật tàiCự tinh ẩn ế ngũ châu ai. Bôn đằng lệ lãng thao thao dũng Điếu ngạn (nghiễn) nhân đào cổn cổn lai. Thịnh đức tại dân trường bất một Phong công thùy thế cửu di khôi. Trung thành dữ nhật đống huy diệu Thiên bất năng tử, địa nan mai.(Ngày 13 tháng Giêng năm 1976) Quách Mạt Nhược.Vâng, Quách Mạt Nhược là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ XX.2) Phá cách:
Vì niêm luật quá chặt chẽ nên nhiều khi nó... bóp nghẹt ý thơ. Thế nên đã có nhiều người chơi "phá cách". Đây là Bà chúa thơ Nôm: KHÓC TỔNG CÓC
Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi! Thiếp bén duyên chàng có thế thôi Nòng nọc đứt đuôi từ đấy nhé Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.Câu đầu chỉ có 6 chữ. v.v...
Các bạn "nhà thơ" Nhất Chi Mai. Chỉ khi nào các bạn thật giỏi thơ Đường luật thì hãy... thất luật và phá cách nhé. | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT Mon Nov 01, 2010 7:32 pm | |
| Nhà thơ Quách Tấn (1910 - 1991) được nhà phê bình Hoài Thanh gọi là "Sứ giả của đời Đường", bởi ông chủ yếu "chơi" thơ Đường luật. Ông là 1 trong 4 nhà thơ thuộc nhóm "Bàn thành tứ hữu" (Quách Tấn, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử và Yến Lan) của đất Bình Định. Ông đa tài nên cũng... đa tình. Đây là 1 trang nhật ký của ông (viết về "những phụ nữ có tình" với ông) trước lúc ông đi xa:
Ví có nhân duyên đã vợ chồng Không nên chồng vợ dứt cho xong Dứt nhau không nỡ, theo không nỡ Theo tội đời nhau, dứt tội lòng.
Ông dặn dò con trai mình (nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình Quách Giao):
Thơ Đường luật chỉ nên biết chứ không nên làm. Bởi đó là thể thơ có quy cách và niêm luật rất chặt chẽ. Nếu người không thực sự có tài thì bị bó buộc, thơ làm ra không thể hay. Ngược lại, người tài mà bị ràng buộc thì lời thơ, ý thơ sẽ khó trọn vẹn. | |
|
doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
| |
HG
Tổng số bài gửi : 66 Hoạt Động : 133 Join date : 06/02/2011
| Tiêu đề: Re: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT Wed Feb 09, 2011 4:27 pm | |
| Tuti nói về thơ đường luật thật hay. Ngưỡng mộ | |
|
chè đậu đen
Tổng số bài gửi : 117 Hoạt Động : 253 Join date : 02/01/2011 Age : 43 Đến từ : tphcm
| Tiêu đề: Re: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT Wed Feb 09, 2011 8:36 pm | |
| Tuti nói không sai.!Thực ra thơ hay là cốt ở vần điệu uyển chuyển , đọc lên như xuất thần, lời lẻ như phá thạch. Làm cho người viết và người đọc thoát khỏi sự tù túng của thế gian là tốt.! Chứ còn thơ không làm cho mình yêu đời mà làm cho mình điên đầu thì làm thơ chi cho mệt óc.
Ý thơ tại xưa nay. Một từ chẳng chuyển lay. Làm thơ chớ ép luật. Toát vẻ cảnh thiên thai. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT Sat Feb 19, 2011 12:50 pm | |
| | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NÓI THÊM VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT | |
| |
|