Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Sân bay

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Sân bay Empty
Bài gửiTiêu đề: Sân bay   Sân bay EmptyWed Oct 06, 2010 9:36 pm

Thầy Tu đang tu thì chợt có hứng ra Hà Nội xem Đại Lễ, liền chạy ra sân...vẫy một cái máy bay để bay ra Hà Nội. Vừa ngồi vào ghế, một cô tiếp viên tới rót rượu, thấy Thầy Tu cứ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu máy bay gài trên ngực, cô tiếp tân cười nói:
- Quý khách thích cái máy bay này? Để em mang cho quý khách một cái.
- Tôi thích máy bay, nhưng tôi thích sân bay hơn.
Sân bay 769406
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Sân bay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sân bay   Sân bay EmptyWed Oct 06, 2010 10:14 pm

tsuyoihmc đã viết:
Thầy Tu đang tu thì chợt có hứng ra Hà Nội xem Đại Lễ, liền chạy ra sân...vẫy một cái máy bay để bay ra Hà Nội. Vừa ngồi vào ghế, một cô tiếp viên tới rót rượu, thấy Thầy Tu cứ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu máy bay gài trên ngực, cô tiếp tân cười nói:
- Quý khách thích cái máy bay này? Để em mang cho quý khách một cái.
- Tôi thích máy bay, nhưng tôi thích sân bay hơn.
Sân bay 769406
- Em thấy ông đã có sẵn một cái sân bay cỡ quốc tế rồi còn gì.
- Đâu có!
- Dạ đây thôi.
Nói rồi cô tiếp tân tháo chiếc huy hiệu và cài... lên đầu Thầy Tu.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Thầy tu

Thầy tu


Tổng số bài gửi : 38
Hoạt Động : 48
Join date : 23/09/2010

Sân bay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sân bay   Sân bay EmptySat Oct 09, 2010 1:06 am

TK đã viết:
tsuyoihmc đã viết:
Thầy Tu đang tu thì chợt có hứng ra Hà Nội xem Đại Lễ, liền chạy ra sân...vẫy một cái máy bay để bay ra Hà Nội. Vừa ngồi vào ghế, một cô tiếp viên tới rót rượu, thấy Thầy Tu cứ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu máy bay gài trên ngực, cô tiếp tân cười nói:
- Quý khách thích cái máy bay này? Để em mang cho quý khách một cái.
- Tôi thích máy bay, nhưng tôi thích sân bay hơn.
Sân bay 769406
- Em thấy ông đã có sẵn một cái sân bay cỡ quốc tế rồi còn gì.
- Đâu có!
- Dạ đây thôi.
Nói rồi cô tiếp tân tháo chiếc huy hiệu và cài... lên đầu Thầy Tu.

Đầu Hàng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Sân bay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sân bay   Sân bay Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Sân bay
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Truyện Cười Chừ Dôi (ST)-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất