tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Fri Oct 01, 2010 10:23 pm | |
| Bốn chàng sinh viên nhậu nhẹt thâu đêm, hôm sau đi thi Toán muộn. Bốn chàng năn nỉ thầy cho thi: - Tại "đinh tặc" nên xe bọn em bị thủng lốp. Xin thầy cho bọn em được thi ạ. Thầy giáo nói: - Thôi được, tôi sẽ cho các cậu đề riêng. Nhưng nhớ, trong trường hợp các cậu, nếu không qua thì sẽ học lại luôn nhé. Bốn chàng rối rít cảm ơn thầy. Trong 2 phút, thầy giáo đã phát đề cho bốn chàng. Đề bài như sau: Câu 1 (4.9 điểm): Tính: 1+1=? Câu 2 (5.1 điểm): Có 4 chàng sinh viên đi thi muộn. Hỏi xe thủng lốp nào? | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Fri Oct 01, 2010 11:58 pm | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- Bốn chàng sinh viên nhậu nhẹt thâu đêm, hôm sau đi thi Toán muộn. Bốn chàng năn nỉ thầy cho thi:
- Tại "đinh tặc" nên xe bọn em bị thủng lốp. Xin thầy cho bọn em được thi ạ. Thầy giáo nói: - Thôi được, tôi sẽ cho các cậu đề riêng. Nhưng nhớ, trong trường hợp các cậu, nếu không qua thì sẽ học lại luôn nhé. Bốn chàng rối rít cảm ơn thầy. Trong 2 phút, thầy giáo đã phát đề cho bốn chàng. Đề bài như sau: Câu 1 (4.9 điểm): Tính: 1 1=? Câu 2 (5.1 điểm): Có 4 chàng sinh viên đi thi muộn. Hỏi xe thủng lốp nào? Kết quả: cả 4 đều đỗ vì đều viết “không thủng lốp nào”. Vậy có thơ rằng: Đường đi hay tối Nói dối hay cùng. Nếu như có lỗi Nhận, sửa là xong! | |
|