Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | NHẬT KÝ HOTLINE | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: NHẬT KÝ HOTLINE Wed Sep 29, 2010 1:27 am | |
| Tôi đã từng thử và có thể viết được hầu hết mọi thể loại văn chương, thậm chí còn đang định viết cả tiểu thuyết nếu có thời gian. Tuy nhiên, nhật ký là thứ tôi đầu hàng vô điều kiện. Thực ra thì hồi thanh niên, tôi cũng thử ghi nhật ký, nhưng chỉ vài ngày là không sao tiếp tục nổi. Có lẽ tôi sợ nhìn lại những thứ mình đã làm: dường như bao giờ cái dở, cái xấu cũng nhiều hơn cái hay, cái tốt. Còn một điều nữa làm tôi không thể ghi được nhật ký: mỗi lần đọc lại nhật ký, tôi đều cảm thấy những ghi chép của tôi không thật, không đúng, luôn thiếu hụt những điều gì đó thuộc về bản chất mà lại thừa ra những điều hoàn toàn không thật, đôi khi giả dối. Gần như lần nào đọc lại nhật ký, tôi đều có cảm giác như thế, ngay cả khi tôi đã rất cố gắng viết sao cho thật chính xác các sự kiện, mô tả thật tỷ mỷ và sâu sắc các cảm xúc. Nhiều khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng: phải chăng, bản chất con người tôi là dối trá? Dối trá đến nỗi đã thấm sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi với chính bản thân, chỉ có bản thân, và đã cố thật lòng, thì cái dối trá vẫn cứ ngấm ngầm theo ra cùng những chữ tôi viết. Tôi thật sự sợ khi viết nhật ký. Thế là hơn 30 năm nay, tôi không hề viết nhật ký, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Hôm nay tôi thử viết ra đây để đêm mai đọc lại xem cảm giác giả dối đó có còn không. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Wed Sep 29, 2010 1:55 am | |
| Bắt đầu từ hôm nay, chủ đề NHẬT KÝ HOTLINE này được dùng cho những ai thích ghi nhật ký, tức là ghi lại những sự kiện, những cảm xúc, nhận xét, đánh giá... về những vấn đề gì đó, thuộc về ngày hiện thời.
Một quy định riêng cho chủ đề này: không được làm thơ ở đây! Thực tế, nếu bạn làm thơ thì đương nhiên, nên tạo hẳn một bài thơ riêng!
Tất cả các bình luận cũng phải bằng văn xuôi! Tóm lại, chủ đề này chỉ có văn xuôi.
Mong các bạn hãy cố gắng chau chuốt văn xuôi của mình sao cho thể hiện được rõ tình cảm và suy nghĩ mình muốn ghi lại!
CHÚ Ý: chủ đề này nằm trong diễn đàn:
Nhất Chi Mai :: Các Vấn Đề Khác :: Đời Sống - Xã Hội | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Wed Sep 29, 2010 5:46 am | |
| - TK đã viết:
- Bắt đầu từ hôm nay, chủ đề NHẬT KÝ HOTLINE này được dùng cho những ai thích ghi nhật ký, tức là ghi lại những sự kiện, những cảm xúc, nhận xét, đánh giá... về những vấn đề gì đó, thuộc về ngày hiện thời.
Một quy định riêng cho chủ đề này: không được làm thơ ở đây! Thực tế, nếu bạn làm thơ thì đương nhiên, nên tạo hẳn một bài thơ riêng!
Tất cả các bình luận cũng phải bằng văn xuôi! Tóm lại, chủ đề này chỉ có văn xuôi.
Mong các bạn hãy cố gắng chau chuốt văn xuôi của mình sao cho thể hiện được rõ tình cảm và suy nghĩ mình muốn ghi lại!
CHÚ Ý: chủ đề này nằm trong diễn đàn:
Nhất Chi Mai :: Các Vấn Đề Khác :: Đời Sống - Xã Hội Để Tuti mở hàng cho:Ngày 29/9/2010. Mới có hơn 5 giờ sáng đã không thể ngủ tiếp được. Không phải mình là thằng khó ngủ đâu. Bình thường mình ngủ đến 7h30, nhưng đấy là trong trường hợp có người đánh thức, còn không thì... Nhưng hôm nay, tại ấm ức cái thằng cha TK mà cả đêm cứ trằn trọc mãi. Thì từ hồi nào tới giờ, ai ở Nhất Chi Mai cũng biết mình là thằng dối trá có hạng. Và mình luôn hãnh diện về điều đó. Ấy thế mà từ đêm qua, hắn (thằng cha TK ấy), dám mạnh miệng tuyên bố hắn mới là tên dối trá nổi tiếng. Mặc dù hắn chưa đưa ra được cái gì để chứng minh điều đó, nghĩa là mình vẫn chưa hết hy vọng giữ vững cái danh hiệu vô giá ấy, nhưng vẫn tức lắm chứ. Cả một trăm mấy chục năm nay, mình độc tôn cái chức danh "người dối trá nổi tiếng", thế mà đùng một cái, "thằng cha ấy" nhảy ra cạnh tranh... Hừ, được, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Hãy đợi đấy! Muốn được nổi danh không dễ đâu, dù là danh... dối trá. Trút được... "bầu tâm sự" rồi, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Thôi đi ngủ tiếp, mai lại... dối trá tiếp.---------------------- Ngày... tháng... năm... | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Tue Oct 05, 2010 12:00 am | |
| - TK đã viết:
- Tôi đã từng thử và có thể viết được hầu hết mọi thể loại văn chương, thậm chí còn đang định viết cả tiểu thuyết nếu có thời gian. Tuy nhiên, nhật ký là thứ tôi đầu hàng vô điều kiện. Thực ra thì hồi thanh niên, tôi cũng thử ghi nhật ký, nhưng chỉ vài ngày là không sao tiếp tục nổi. Có lẽ tôi sợ nhìn lại những thứ mình đã làm: dường như bao giờ cái dở, cái xấu cũng nhiều hơn cái hay, cái tốt. Còn một điều nữa làm tôi không thể ghi được nhật ký: mỗi lần đọc lại nhật ký, tôi đều cảm thấy những ghi chép của tôi không thật, không đúng, luôn thiếu hụt những điều gì đó thuộc về bản chất mà lại thừa ra những điều hoàn toàn không thật, đôi khi giả dối. Gần như lần nào đọc lại nhật ký, tôi đều có cảm giác như thế, ngay cả khi tôi đã rất cố gắng viết sao cho thật chính xác các sự kiện, mô tả thật tỷ mỷ và sâu sắc các cảm xúc. Nhiều khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng: phải chăng, bản chất con người tôi là dối trá? Dối trá đến nỗi đã thấm sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi với chính bản thân, chỉ có bản thân, và đã cố thật lòng, thì cái dối trá vẫn cứ ngấm ngầm theo ra cùng những chữ tôi viết. Tôi thật sự sợ khi viết nhật ký. Thế là hơn 30 năm nay, tôi không hề viết nhật ký, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Hôm nay tôi thử viết ra đây để đêm mai đọc lại xem cảm giác giả dối đó có còn không. Đêm nay tôi mới đủ dũng khí kiểm tra lại xem kết quả thử nghiệm của mình ra sao. Thật kinh khủng, vẫn cái cảm giác giả dối mà chẳng biết mình giả dối cái gì. Phải chăng có thể tự an ủi rằng, có lẽ tại mình không có tài ghi lại, mô tả lại cảm xúc, hay nói rộng hơn, mình không có tài viết văn? Có thể lắm chứ. Nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, vẫn có một tiếng nói âm thầm cãi lại. Không lý giải nổi. Có rất nhiều thứ đang đánh nhau, nhưng trận chiến chẳng rõ ràng và chiến thắng lại còn mờ mịt hơn nữa. Tôi đúng hay tôi sai? Bản thân tôi không thể tự biết.
Duy nhất có một điều an ủi thực sự, đó là khi tôi đọc những phản hồi của mọi người. Xin cảm ơn tất cả! Chính những phản hồi đó lại cho tôi biết rằng, tôi viết chưa đến nỗi dối trá hoàn toàn. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục viết, dù rằng tôi vẫn dối trá. Chỉ cần còn một người cho rằng tôi không dối trá, tôi sẽ còn viết.
Phải chăng, mình dối trá để mọi người cho rằng mình không dối trá là tốt hơn việc mình nói thật nhưng mọi người lại nghĩ rằng mình dối trá? | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Tue Oct 05, 2010 6:07 am | |
| Ngày 5/10/10.
Tự nhiên khó ngủ. Cứ trằn trọc mãi cũng chán. Bật máy lên mạng để... tự ru ngủ. Gì chứ "Diễn đàn Nhất Chi Mai" có nhiều cái ru được mình ngủ lắm. Bất chợt thấy cái tiêu đề "Nhật ký Hotline" mới giật mình nhớ ra, hôm trước mình bức xúc vì bị lão TK cạnh tranh cái chức... vô địch dối trá, chẳng hiểu lão ấy phản ứng ra sao? "Nhẩy" vào xem sao, chợt hiểu ra "hắn" dám cạnh tranh với mình là... có lý. Đấy, chỉ riêng chuyện viết nhật ký mà hắn chẳng đề ngày tháng gì cả thì hắn... dối trá hết cỡ rồi. Chức vô địch (dối trá) về hắn là có lý. Mình đành chấp nhận ngôi á quân vậy. Nhưng "cuộc chiến" này chưa kết thúc đâu. Hãy đợi đấy! Nhưng tiếc quá, vào mạng rồi lại càng khó ngủ hơn. Sáng mất rồi. | |
| | | ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Tue Oct 05, 2010 6:37 am | |
| Mục này có lẽ TT thích hơn cả, hợp với TT nhưng chỉ sợ TT viết rồi lâu lâu đọc lại hay muốn xóa thì sao? | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Wed Oct 06, 2010 2:13 pm | |
| - ThachThao đã viết:
- Mục này có lẽ TT thích hơn cả, hợp với TT nhưng chỉ sợ TT viết rồi lâu lâu đọc lại hay muốn xóa thì sao?
Con mình đứt ruột đẻ raMuốn bôi, muốn xóa quyền là tại em.Trước khi em sử dụng quyềnHãy cân nhắc kỹ xem nên thế nào! | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Fri Oct 08, 2010 9:27 pm | |
| 20h50' ngày 8/10/2010.
Vừa vào mạng xem thời sự, thấy lãnh đạo TP Hà Nội hủy bắn pháo hoa mừng đại lễ của 29 điểm trong thành phố và dành toàn bộ số tiền này để ủng hộ các tỉnh miền trung bị lũ lụt. Lòng mình cảm thấy thật vui, bởi một quyết định đã trùng lắp với suy nghĩ của mình mấy bữa nay. Chúng ta tạm không thưởng thức những chùm pháo hoa tỏa sáng, đẹp mắt trên bầu trời trong khoảng 15 phút, có giảm đi một chút phấn khích. Song với số tiền mua pháo đó, đã mang đến cho những mảnh đời bất hạnh ở các tỉnh miền trung vừa qua cơn lũ lụt một sự chia sẻ vô cùng quí báu, cả về vật chất lẫn giá trị tinh thần. Nhân dân cả nước đang hướng về đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà nội. Nhưng ngay lúc này đây, tất cả chúng ta đều dành sự trân trọng đó cho đồng bào đang khốn khó sau cơn "đại hồng thủy". Cảm ơn một quyết định đúng lúc đã đem lại niềm vui cho nhiều người, riêng tôi là người vui nhất hôm nay./. | |
| | | tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Fri Oct 08, 2010 9:45 pm | |
| 9:45PM, 8/10/'10 Liệu pháo hoa mua rồi có trả lại được không nhỉ??? | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Fri Oct 08, 2010 10:01 pm | |
| | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Fri Oct 08, 2010 11:55 pm | |
| Cả đời tôi chỉ thích và cũng chỉ xem pháo hoa trực tiếp có đúng một lần, đó là lần bắn pháo hoa mừng giải phóng miền Nam. Đó cũng là lần xem pháo hoa duy nhất thoải mái, mặc dù bắn không nhiều và không đẹp như bây giờ. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Thu Oct 14, 2010 1:01 am | |
| Chẳng hiểu sao, hôm nay mình lại nghĩ về chiến tranh, thảm sát, thanh trừng, đàn áp... Có thể là do mấy hôm nay đọc lại mấy thứ liên quan Xít-ta-lin, Khơ-rút-sốp, Bê-rin, Mô-lô-tốp... mà sinh ra lẩn thẩn vậy chăng. Kết quả là mình nghĩ thế này:
Trong những cuộc chiến tranh, những cuộc thảm sát, những cuộc thanh trừng, những cuộc đàn áp... tất cả mọi người đều là nạn nhân.
Những nạn nhân đã chết là sướng nhất vì họ luôn luôn được tưởng nhớ, thương xót.
Những nạn nhân còn sống khổ hơn vì phải suốt đời sống trong dằn vặt nghĩ mình bất lực hoặc im lặng trước cái ác.
Những kẻ phát động, chỉ huy, ra lệnh... là những nạn nhân khổ nhất vì sẽ bị lịch sử mãi mãi lên án. Ngoài ra, chúng còn giống những nạn nhân đã chết ở chỗ "sống như chết" và giống những nạn nhân còn sống ở chỗ "sống trong dằn vặt".
Nói chung, những "cuộc" đó là những thứ ngu xuẩn và tởm lợm nhất của loài người mà chỉ có một số kẻ có thể nghĩ ra - những kẻ ngu xuẩn và tởm lợm nhất. | |
| | | tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Thu Oct 14, 2010 1:09 am | |
| 14/10/'10 Anh gặp chú mày buổi offline lần đâu tiên của anh, anh ấn tượng cách chú mày làm người khác quên đi việc chú mày bị tàn tật. Một ấn tượng tốt. Chú mày hay "chém gió" - anh nhủ: thường thôi, quá trẻ mà! Anh góp ý, chú mày "dạ", "vâng". Chú mày tâm sự với anh cần mua máy tính xách tay, anh tán thành: đúng thôi, còn phải làm ăn mà. Anh đi lục tất cả các hàng "ngon, bổ, rẻ" và ủng hộ chú mày một chút để chú mày mua. Chú mày thích lắm, anh cũng vui lây. Anh có biết chú mày hay vay mượn - anh tự nhủ: tất nhiên thôi, mẹ già ở quê mà! Chuyện tế nhị, anh không hỏi. Đùng một cái, chú mày lại "chém gió" một cách quá đáng. Và bị ban nick. Chú mày tâm sự với anh, anh nói: "Chú mày sai rồi! Và những người kia cũng hơi cực đoan...". Đêm đó, anh có việc nên phải thức khuya. Anh vào trang của nhóm đúng thời điểm chat box hiện lên những từ ngữ thô tục. Vô tình anh vào yahoo, chú mày vẫn bật đèn. Có gì đó không ổn. Anh alo sang nói về nội dung chat box. Chú mày bảo chú mày biết. Ái chà, không login sao lại đọc được chat box nhỉ? Chú mày không trả lời được câu hỏi của anh! Chú mày hỏi mượn tiền anh để đủ mua ổ cứng gắn ngoài để dùng cho công việc. Anh thấy quá lãng phí với điều kiện của chú mày. Giá của cái đó bằng nửa tiền cái máy xách tay của chú mày. Anh hỏi tại sao cần đến dung lượng 2TB, trong khi dùng 1.5TB vẫn được và nằm trong tầm tiền của chú mày - chú mày không giải thích được!
Một người bạn đối với anh: anh tốt với người đó, người đó tốt với anh, và không ai trong cả hai quan tâm đến việc người kia đối xử như thế nào với người thứ ba. Chú mày đã thành người quen của anh. | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Thu Oct 14, 2010 2:27 am | |
| 1h50' ngày 14/10
Cơn mưa to thật to ào ào đổ xuống, giật mình thức giấc nhìn đồng hồ mới hơn 1h.Chẳng biết làm gì với thời gian vô nghĩa này, lọ mọ vào mạng, xem tin tức thời sự. Nhìn cảnh lụt lội do mưa lớn ở TP HCM , dẫn đến kẹt xe, tắt đường, ô tô chết máy... sao mà ngao ngán. Một thành phố văn minh hiện đại nhất nước ta. Nguyên nhân không chỉ do mưa lớn kéo dài mà còn nguyên nhân chủ quan do con người gây ra: các cống chính dẫn nước thoát do các công trình chưa có sự phối hợp đồng bộ nên bị "tắt tịt" đường ra. Nhớ cách đây hai năm, cái cảnh này xảy ra ở thủ đô Hà Nội càng kinh dị hơn. Những chuyện này ai cũng thấy, ai cũng hiểu và ai cũng có thể làm được( nếu cho vào tay), nhưng thực tế mãi chỉ có nói để chúng ta cùng nghe, còn biện pháp tối ưu thì nằm trong tay " chỉ một người không hiểu". Những đại gia trong lĩnh vực này có cơ hội để khắc phục hậu quả sau thiên tai, những người có trách nhiệm có nhiều dịp để "chén chú chén ông" và đô la dịch chuyển từ nợ vay nước ngoài, huy động vốn trong nước ... sang tài khoản "mấy ông". Biết bao nhiêu là công trình đại loại như thế, cho nên ta không khỏi ngạc nhiên vì sao dân ta phải gánh nợ 600 USD/ người. Chuyện đời nhiều chuyện trái tai, gai con mắt, nghĩ nhiều nói mãi cũng chẳng đi đến đâu. Mình tham gia chuyên mục nhật ký hotline để giết thời gian và luyện tiếng Việt thôi mà, mong có ai đọc cũng đừng bàn luận sâu nhé. Vâng, xin cảm ơn! | |
| | | ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Thu Oct 14, 2010 7:07 am | |
| Hôm qua sinh nhật thằng con lớn, 6h chiều đi làm về ghé mua cho con ổ bánh và ít quà lặt vặt, về nhà chẳng có ai, cả hai thằng đều đi học chưa về, tâm trạng vừa mệt mỏi, vừa chán nản quăng đồ xuống ngồi nghỉ vào mạng chút.... Nhằng cái 9h tối, 2 thằng về í ới đùa giỡn với mẹ vài câu rồi mỗi thằng lăn ra một góc, lo cơm nước xong 11h gọi chúng dậy ăn cơm, cắt bánh sinh nhật.... 12h ba mẹ con gục lên gục xuống... đi ngủ. Thế là hết một ngày. | |
| | | Thuonghoai
Tổng số bài gửi : 5 Hoạt Động : 5 Join date : 07/09/2010
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Fri Oct 15, 2010 10:37 pm | |
| Ngày..tháng..năm.. Anh rất buồn vì cô ấy phản bội,anh đả chán nản muốn buông xuôi tất cả..,mình khg biết phải làm gì,phải chăng đây là cơ hội cho mình có được anh?nhưng nhìn thấy anh đau khổ mình lai cảm thấy đau nhiều hơn lúc mình biết anh ấy khg thương mình mà thương cô ấy,mình thật mâu thuẫn..thôi thì đành vậy hãy theo ảnh như cái bóng để an ủi và làm mọi cách cho anh vui,mình biết anh có một cái bệnh nêu bi quan thì bệnh sẽ bộc phát mình rất sợ..vậy là gần cả năm trời mình như cái sọt rác để anh ấy vứt vào đấy những chuyện bực mình khg vui hay có những chuyện về cô ấy mà anh khg biết nói cùng ai..khi nghe anh kể về chuyện của hai người,mình sợ anh ngại nên dựng một câu chuyện khác về mình và ai đó ..có những lúc anh say mê kể về hạnh phúc của hai người mình nghe như tim cứ thắt lại nhưng mình vẫn cười cho anh vui..và cứ thế..vui buồn lẩn lộn. Mấy hôm nay hình như hai người đả nói chuyện trở lại..anh ấy vui lắm..anh lại hỏi..có mừng cho anh khg? mình nói mừng chứ ..nếu lúc đó anh đứng trước mặt mình thì có lẻ anh biết mình nói..láo.. Mình cũng khg hiểu mình đang nghỉ gì.. chua xót quá.. Mấy ngày nay anh ít nt như hôm trước..mình hiểu .. Mình sẽ im lặng và từ từ trở về vị trí ban đầu.. Phải vậy thôi.. ht | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Mon Oct 25, 2010 7:29 am | |
| 6h50 ngày 25/10/2010
Sáng hôm nay mình ra biển như thường lệ, trời âm u sóng biển khá mạnh, một nhóm người yêu biển không ngần ngại khi đùa với những con sóng lớn. Mình sợ sóng vì một lần bị sóng cuốn mấy vòng , nên chỉ chạy đùa sóng trên bờ . Bỗng chợt nhìn mọi người đi bộ dừng lại và hướng về một phía tỏ vẻ bức xúc, vì không có kính nên mình chẳng rõ mô tê gì , thì có người nói một thằng Tây tự nhiên hơn "cầy" không một mảnh vải trên người và ngông nghênh , tồng ngồng đi trước mắt mọi người . Mình nghĩ thằng này chắc ở khách sạn cạnh biển ,ra biển bơi rồi đi về lại khách sạn thì không gì để quan tâm. Nào ngờ đâu hắn không đi vào khách sạn nào cả , mà cứ "diễu binh" trên con đường đẹp nhất của thành phố du lịch có tiếng cả nước. Càng phản cảm hơn là lúc này trên quảng trường đang khai mạc cuộc đua maraton quốc tế , quân phục vàng xanh, trong ngoài đang giữ trật tự, loa phóng thanh đang phát lời khai mạc của của ban tổ chức . Ai cũng nhìn một hiện tượng lạ, song không ai có động thái gì để xóa đi một hình ảnh quá phản cảm kia . Hắn đi bộ diễu chưa đủ còn thuê xích lô ngồi chểm chệ để đi được qua nhiều nơi (!!!) Có phải chăng "khách hàng là thượng đế " mà ta phải chấp nhận để như thế , hay hắn là "đồ ngoại" mà VN ta tinh thần chuộng ngoại quá cao không xem đây là thiếu văn minh, lịch sự nơi công cộng . Tại sao sáng sáng đội trật tự đô thị đi dọn sạch những quán cà phê cóc vỉa hè, hay những chiếc xe lỡ đi vào khu vực công viên bờ biển thì bị phạt , bị đuổi , còn cái tên ngông nghênh như thế thì trố mắt đứng nhìn? Mình thật bất bình và khó chịu song chả làm gì được vì nếu mình phản ứng đơn lẻ hóa ra tâm điểm hướng về mình mất , hơn nữa mình vội về nhà để đưa nhóc đi học . Mình ước lúc đó có một rổ trứng thúi hay cà chua thúi chắc mình ném thẳng vào mặt hắn xem sự thể ra sao. Vì bực tức quá nên viết lên trang này để xả đôi chút , mong các bạn có đọc cũng đừng phiền mình nhé . Thôi nhẹ lòng rồi mình out đây . Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật vui và công việc hiệu quả. XR | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Mon Oct 25, 2010 9:36 pm | |
| Là đàn ông thì có thể lấy đá ném cho hắn một trận, còn là phụ nữ thì không nên làm gì mà hãy gọi 113 báo có một thằng điên như thế để họ giải quyết! | |
| | | doiuyenuong
Tổng số bài gửi : 184 Hoạt Động : 186 Join date : 14/01/2010 Đến từ : VN
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Thu Oct 28, 2010 1:27 am | |
| | |
| | | Rau đắng
Tổng số bài gửi : 5 Hoạt Động : 5 Join date : 12/11/2010 Đến từ : Ruộng vườn
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Sun Nov 14, 2010 7:26 am | |
| 12/ 11/ 2010. Rau đắng vào chơi NCM. Thấy khách vẫn đông, nhưng vườn lặng quá. Chủ vườn và mọi người đâu rồi á, chắc bận việc, mình đoán thế. Vào ra chỉ có một mình, rón rén lắm mà vẫn như nghe tiếng lá khô xào xạc. Gần đây thấy dáng lão Tuti, vào chọc lão xíu, ai dè lão nghiêm nghị nói, cứ chơi tự nhiên nhé! Rồi thôi... Cứ chơi, mà chơi mình sao vui đây! Về với vườn xưa, ta bâng khuâng đứng lặng. Bổng dưng lòng mình lại đồng cảm với khung cảnh khi Ngộ Không về lại nơi học đạo của Người Thầy xưa quá. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Sun Nov 14, 2010 5:47 pm | |
| Chào bạn Rau đắng nhé! Lão bị cúm cả tuần nay, giờ mới hơi đỡ, đầu óc còn mông lung, tay chân vẫn run rẩy. Các bạn cứ chơi vui đi. Chơi ảo nghĩa là chơi một mình mà vẫn có nhiều mình đó! | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Mon Nov 15, 2010 9:08 am | |
| 8h ngày 15/11/2010
Sắp đến ngày 20/11, lại thêm một lần nữa lòng mình buồn rười rượi, chất chứa bao nhớ thương tiếc nuối. Lần cuối cùng ở BV ĐHYD Huế vào ngày 20/11/2008, học trò cũ, bạn đồng nghiệp đã đem hoa chúc mừng, tuy sức khỏe anh đã xuống rất nhiều nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, vẫn giọng từ tốn hiền từ, nụ cười thật tươi ánh lên niềm lạc quan, làm cho người đối diện luôn an tâm về sức khỏe của anh và học trò cũ vẫn luôn nhận được những lời động viên, căn dặn của thầy. Có những học trò ra về đã khóc sau khi thăm Thầy. Qua 23 năm, mình đã chia sẻ cùng anh những cảm xúc thật ấm lòng vào ngày 20/11. Những món quà thật đơn sơ, giãn dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Ngày ấy gia đình sống trong căn nhà chưa đầy 20m2, bàn ghế không có để học trò ngồi, nhưng hết lớp học trò này đến lớp học trò khác đã không ngại đến thăm Thầy.Tiếng cười nói rôm rả của Thầy lẫn trò thật ấm áp và làm mình nhớ mãi. Niềm vui của Thầy chính là thành tích học tập của học trò, mình đã chứng kiến cảnh Thầy trò ôm nhau mừng rỡ khi biết kết quả thi ĐH của các em đạt thủ khoa 30/30 - ngôi trường của những thủ khoa của những năm 1990-2000. Nghề " đưa đò cho khách sang sông", người đưa đò vẫn chống đò đưa từng lớp lớp người qua. Cuốn theo dòng đời xuôi ngược,ít ai quay lại bến xưa để thăm Thầy, song trong sâu thẳm của từng người luôn ghi nhớ những ngày ngồi ở ghế nhà trường để nhận những kiến thức Thầy đã truyền đạt và mãi mãi tiếng thưa Thầy, thưa Cô thật trân trọng luôn bật ra khi có dịp gặp lại thầy cô. Cái cảm xúc quen thuộc ngày 20/11 đã dần dần không còn nữa, tất cả chìm ẩn trong một góc tâm hồn, có chăng cũng chỉ gợi lại nhớ thương, khắc khoải tiếc nuối. Một chút tâm sự nhân ngày 20/11. Chúc tất cả quý Thầy cô trong diễn đàn NCM ngày 20/11 thật khỏe mạnh, hạnh phúc. XR. | |
| | | Rau đắng
Tổng số bài gửi : 5 Hoạt Động : 5 Join date : 12/11/2010 Đến từ : Ruộng vườn
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE Tue Nov 16, 2010 3:43 pm | |
| - TK đã viết:
- Chào bạn Rau đắng nhé! Lão bị cúm cả tuần nay, giờ mới hơi đỡ, đầu óc còn mông lung, tay chân vẫn run rẩy. Các bạn cứ chơi vui đi. Chơi ảo nghĩa là chơi một mình mà vẫn có nhiều mình đó!
Vâng! Xin Cảm ơn Lão TK ạh. Lão khoẻ hẳn chưa?... Dẫu rằng chỉ đến để chơi. Bao nhiêu mình... Nhưng không co Lão vẫn vắng tình anh em. Chúc Lão luôn vui khoẻ nhé! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHẬT KÝ HOTLINE | |
| |
| | | | NHẬT KÝ HOTLINE | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|