Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Liều Vu Vơ Mon Sep 20, 2010 8:15 am
Làm thơ không dám vu vơ Thì làm "báo cáo" để cho đủ điều! Làm thơ không dám nói liều Thì làm "hướng dẫn" theo chiều mũi tên!
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
Tiêu đề: Re: Liều Vu Vơ Tue Sep 21, 2010 11:06 am
Ngày họp với hội triền miên, Tối về mở mạng kết duyên diễn đàn. Sáng ra lại họp lại bàn, Đêm lại liều tới diễn đàn làm thơ!
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
Tiêu đề: Re: Liều Vu Vơ Tue Sep 21, 2010 7:03 pm
menthuong đã viết:
Ngày họp với hội triền miên, Tối về mở mạng kết duyên diễn đàn. Sáng ra lại họp lại bàn, Đêm lại liều tới diễn đàn làm thơ!
Họp hành chẳng thể thờ ơ Họp năng sẽ được nhiều tờ... phong bao Đem về đưa vợ mau mau Diễn đàn đang đợi anh vào làm thơ.
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
Tiêu đề: Re: Liều Vu Vơ Wed Sep 22, 2010 11:49 am
Hôm nay là Tết Trung thu, Dự với các cháu, khi về tay không. Nghe khuyên mua một thiệp hồng, Đưa xong, mở máy bềnh bồng với thơ! Ngó sang nhìn thấy Tâm Hoa, Tay e ấp gối chắc là đợi Trăng?