Con đường em đi bây giờ
Anh đã đi qua một thủa
Bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ
Rất nhiều sỏi đá, chông gai.
Phía trước hò hẹn tương lai
Đằng sau bồi hồi quá khứ
Bí ẩn đôi khi đáng sợ
Hấp dẫn quên cả lo âu.
Kết quả những bước về sau
Do những bước đầu quyết định
Dẫu không phải nhiều suy tính
Cũng nên cẩn thận nhé em!
Luôn luôn giữ lửa trong tim
Đỏ hồng những đêm giá lạnh!
Luôn luôn giữ sao lấp lánh
Sáng trong đôi mắt tuổi thơ!
Khó khăn, phức tạp, bất ngờ
Luôn rình rập ta từng bước
Nếu cố một lần qua được
Sẽ càng vững bước lần sau.
Những khi khổ sở thương đau
Hãy nhớ về nhau em nhé!
Rất nhiều điều ta không thể
Nhưng ta luôn có sẻ chia.
Nào em, hãy vững chân đi
Hẹn những ngày về thắng lợi.
Chúc em luôn luôn đi tới
Tương lai đang đợi chờ em!