Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyThu Sep 16, 2010 11:11 pm

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Mua+Thu+La+Vang+Roi-1
Thơ em viết chỉ nỗi buồn
Năm kia tháng nọ nhuốm hồn đau thương
Anh xa cuối nẻo dặm đường
Tim em vẫn cứ vấn vương bóng hình.

Thơ em viết giữ riêng mình
Lời yêu câm nín, trái tình nặng mang
Nhiều đêm tỉnh giấc ngỡ ngàng
Ta xa mấy độ thu vàng xác xơ.

Nỗi buồn đánh động hồn thơ
Câu thương câu nhớ, thẩn thờ tình xa
Anh về phía ấy - người ta
Thơ em đẫm ướt, trăng ngà vỡ rơi.


Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Fri Sep 17, 2010 9:23 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 12:31 am

Sao mình ghét thằng cha này quá trời luôn!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 12:55 am

TK đã viết:
Sao mình ghét thằng cha này quá trời luôn!
"Cha này", anh biết ai không?
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
Lúc thì ngọt lịm ...Lida
Khi thì đường mật ... Tâm Wa nhà mình
Tuyết Lê vì thế thất tình
Ghét cay ghét đắng ...lão huỳnh TK.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 7:42 am

Tuyết Lê đã viết:
TK đã viết:
Sao mình ghét thằng cha này quá trời luôn!
"Cha này", anh biết ai không?
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
Lúc thì ngọt lịm ...Lida
Khi thì đường mật ... Tâm Wa nhà mình
Tuyết Lê vì thế thất tình
Ghét cay ghét đắng ...lão huỳnh TK.
Là ai thì cũng ghét. Chuyện tự ghét mình là chuyện bình thường mà. Tuy nhiên câu:
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
thì quá hay! Vì thế có thơ rằng

Hoan hô anh Tôn Ngộ Không
Là tay một gậy, hai lòng, ba hoa!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 9:25 am

TK đã viết:
Là ai thì cũng ghét. Chuyện tự ghét mình là chuyện bình thường mà. Tuy nhiên câu:
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
thì quá hay! Vì thế có thơ rằng

Hoan hô anh Tôn Ngộ Không
Là tay một gậy, hai lòng, ba hoa!
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 69179
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 10:52 am

Tuyết Lê đã viết:
TK đã viết:
Là ai thì cũng ghét. Chuyện tự ghét mình là chuyện bình thường mà. Tuy nhiên câu:
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
thì quá hay! Vì thế có thơ rằng

Hoan hô anh Tôn Ngộ Không
Là tay một gậy, hai lòng, ba hoa!
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 69179
Ghét sao cái miệng cười trừ
Môi hồng chẳng thấy, răng hô to đùng.
Chẳng ra có, chẳng ra không
Cười thì đẹp đấy, trong lòng nghĩ chi?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 9:38 pm

TK đã viết:
Tuyết Lê đã viết:
TK đã viết:
Là ai thì cũng ghét. Chuyện tự ghét mình là chuyện bình thường mà. Tuy nhiên câu:
Là tay một dạ hai lòng ba hoa
thì quá hay! Vì thế có thơ rằng

Hoan hô anh Tôn Ngộ Không
Là tay một gậy, hai lòng, ba hoa!
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 69179
Ghét sao cái miệng cười trừ
Môi hồng chẳng thấy, răng hô to đùng.
Chẳng ra có, chẳng ra không
Cười thì đẹp đấy, trong lòng nghĩ chi?
Miệng thì nói ghét vậy thôi
Trong lòng bổi hổi bồi hồi không yên.-Anh đó.
Em đây cười lúm đồng tiền
Hàm răng hạt lựu rất duyên má hồng.
Hò ơ... đem gậy dò sông
Đừng mong dò được nỗi lòng người ta.
Nghĩ chi - Em hổng nói ra
Sợ anh biết được rồi la cả làng.
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 687328
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 10:35 pm

Tuyết Lê đã viết:
Nghĩ chi - Em hổng nói ra
Sợ anh biết được rồi la cả làng.
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 687328
Hmm, vậy từ giờ lão lấy tên Nhật là Tê Ka Hay La vậy!
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 450640 NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 940670
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 11:14 pm

Tê gì cũng lão mà thôi
Tên không quan trọng,... nhớ rồi mặt kia.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Sep 17, 2010 11:22 pm

Tuyết Lê đã viết:
Tê gì cũng lão mà thôi
Tên không quan trọng,... nhớ rồi mặt kia.
Nghe như dọa nạt điều gì:
"Bà đây nhớ mặt, cần gì nhớ tên"
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptyFri Oct 30, 2015 8:37 pm

Giờ ngồi đọc lại và cười một mình đấy lão TK. Mà có bao giờ lão vào lại trang này k nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ EmptySat Dec 12, 2015 10:56 pm

Tuyết Lê đã viết:
Giờ ngồi đọc lại và cười một mình đấy lão TK. Mà có bao giờ lão vào lại trang này k nhỉ?
Lang thang về nẻo xưa 1 mình tìm kỉ niệm hả TL?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ   NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NỖI BUỒN ĐÁNH ĐỘNG HỒN THƠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trả lại gần 1 tỉ đồng cho người đánh rơi
» GIỌT BUỒN ĐỌNG LẠI TRONG ĐÊM
» GIỌT BUỒN ĐỌNG LẠI TRONG THƠ
» Trung Quốc tổ chức 30 tàu cá đồng loạt ra Trường Sa đánh bắt trái phép
» Trung Quốc chớ có hành động đơn phương trên Biển Đông

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất