PHÚT CHẠNH LÒNG
Huế buồn phủ lắm cơn mưa
Tình em năm tháng vẫn chưa xóa mờ
Hương giang giòng đợi nên thơ
Mấy con đò vắng lững lờ ngược xuôi
Huế xưa em sống một thời
Vẫn trong ký ức suốt đời chẳng phai
Áo xưa ôm trắng hình hài
Trường Tiền mấy nhịp còn ai theo cùng
Chạnh lòng đôi phút nhớ mong
Thuyền xuôi bến đổ ngược dòng thời gian
Cho em sống tuổi vàng son
Một thời cắp sách mắt tròn ngây thơ
Thương anh năm tháng đợi chờ
Trầu cau đã héo ..giấc mơ úa tàn
Vì em cấ[t bước sang ngang
Vân Lâu hò hẹn ngập tràn nỗi đau
Phố gầy người bước qua mau
Còn chăng chiếc bóng theo sau ngậm ngùi
Đời người buồn đó rồi vui
Thì thôi anh nhé chôn vùi niềm đau
Mai sau Huế trỡ nhịp cầu
Thuyền xuôi về bến tình sâu ngập tràn
Em về trong tiếng hỏi han
Quê hương mình đó hân hoan đón chào
Lida