Hỏi Tội gì ?
Lầm lũi đời mình giữa tháng ngày
Dọc con đường lạ những xa xăm
Hồn hoang lơ đểnh niềm tư lự
Thể xác còn không ? dạ ...chết rồi...!
Ta với tay tìm mãnh khăn sô
Quắn chặt vào tâm một chút rồ
Ta muốn để tang cho mình đó
Để bước nhẹ nhàng chút hư vô
Biết nói gì đây ? Hỡi đất trời !
Niềm riêng bày giải biết sao nguôi ?
Cắn chặt môi thâm cho rướm máu
Mong được bình yên một chút thôi...
Nực cười khi miệng nhoẻn ra cười
Nhưng trào suối lệ tận nguồn khơi..
Ai biết ? ai hay ? đâu là thật ?
Chuyện bé , chuyện to xé nát đời...
Ta muốn vun gươm chém không trung...
Chém hết quanh ta những mong lung
Trời ơi ! khoảng trống làm sao chém ?
Chém đứt yêu thương " giọt máu hồng "
Không nỡ đánh rơi " giọt máu hồng "
Nên đành ôm hận chín tầng không
Niết bàn ...một bước không thể tới
Sám hối ...từ ly...Hỏi tội gì ...?
Mắc đọa vì sao ? Hỏi tội gì ?
MC