NHỚ...
Ta nhớ nhau
Khắc khoải từng đêm
Ta ngóng nhau
Thấp thỏm từng ngày…
Nỗi nhớ đong đầy ký ức
Xao xác cõi hồn
Xót xáy con tim
Ngày qua ngày ta cứ mãi miết kiếm tìm
Nỗi nhớ vây quanh làm hồn ta trĩu nặng.
Em ơi,
Hai ta ở hai đầu xa thẳm
Gọi tên nhau nhờ gió vọng về
Cho thỏa lòng yêu thuở đắm hồn mê…
Này em ơi,
Sao tình mình mặn nồng đến thế
Mà trời không chịu se duyên
Để nỗi nhớ cứ từng ngày, từng đêm
Gặm nát con tim tội nghiệp???
HANSY
Em nhớ...
Mình trò chuyện
Hẹn hò nhau
Ru ngủ giấc mộng vờ.
Anh có biết
Mỗi lần em lướt net
Anh là người thứ nhất em mong.
Anh biết không?
Em chẳng biết nhớ gì
Nỗi nhớ đến
Chiều đông vắng lặng
Ngoài kia buồn
Mưa rát lạnh tím bờ môi
Em ngồi đây
Chuyện hôm qua bật khóc
Muốn ôm anh
nhưng
Khoảng trống vô hình!
NA