TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Nhà Ảo, Nhà Thật Sun Nov 22, 2009 8:46 am | |
| Càng nhiều nhà thật sướng càng vui Nhà ảo nhiều thêm thêm khổ đời Xuôi ngược đôi bên lo thiếu chữ Dọc ngang tứ phía sợ thừa lời Vì theo công nghệ mà thay đổi Bởi muốn mở mang mới chuyển dời Ai chẳng thích yên lành, ổn định Chỉ e mình lạc hậu mà thôi | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Nhà Ảo, Nhà Thật Sun Nov 22, 2009 9:18 am | |
| Còn trẻ ai mà chẳng thích vui Về già thường ngẫm ngợi tình đời. Đồ xưa chưa hẳn là xưa kiểu Bài mới phải đâu đã mới lời? Chữ nghĩa tân thời thường... bất định Thơ văn cổ ngữ khó... di dời. Cao niên chậm chạp tư duy lắm Chẳng dễ tương đồng. Cố vậy thôi. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nhà Ảo, Nhà Thật Sun Nov 22, 2009 9:59 am | |
| Cũng là cùng cảnh cố mà thôi Già trẻ ai không xót nghĩa đời Có mới dám đâu mà nới cũ Thêm tân chưa chắc đã tân thời Thơ văn mong dạo Internet Chữ nghĩa phải dùng Keyboard thôi Cao tuổi nghĩ suy càng rộng rãi Lâu rồi quen thuộc. Phải vậy thôi! | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhà Ảo, Nhà Thật | |
| |
|