Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| |
Như Khúc Tâm Tình
Tổng số bài gửi : 115 Hoạt Động : 144 Join date : 24/01/2010 Đến từ : HaNoi
| Tiêu đề: Re: MƯA Wed Jun 30, 2010 11:04 pm | |
| Một tôi hiên nhà...có hoa Rung rinh cùng giọt mưa xa vào lòng hihi...Mưa lạ hè...chỉ thấy ướt mỗi một bàn tay? Tâm Tình thì thích dầm mưa, tắm mưa, chạy chơi trong mưa cơ. | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MƯA Thu Jul 01, 2010 8:19 am | |
| Tâm Tình lãng mạn quá cơ Thích mưa để dạo mộng mơ dầm dề Và mong một sự tình cờ Người ta cũng thế (để) đưa về dưới mưa. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MƯA Fri Jul 02, 2010 3:32 pm | |
| Kỳ thi Đại học đến gần Cầu cho cậu cả vững chân bước vào Cầu cho cha nó thở phào Khi tin con đỗ điểm cao ba trường.
Ông trời thì sẽ xót thương Đổ mưa ào ạt: cá trườn, lúa reo Mồng tơi mươn mướt bò leo Dây bầu dây mướp hết héo queo trên giàn. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MƯA Fri Jul 02, 2010 5:43 pm | |
| Hì hì, cảm ơn Tuyết Lê, Thằng cu lớn của TK năm nay mới thi vào lớp 10 thôi. Nó xin thi vào 3 trường, 5 lớp, hiện đã đỗ vào 3 lớp, còn 2 lớp nữa đang chờ kết quả. TK cũng kệ nó, muốn thi, muốn học ở đâu thì học, tránh tình trạng bị ép uổng như bố rồi lại xôi hỏng, bỏng không. | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MƯA Fri Jul 02, 2010 7:08 pm | |
| Trời, vậy mà bữa kia nghe Chừ Dôi bảo cậu cả thi, tưởng thi vào ĐH. Hìhì... | |
|
langdong
Tổng số bài gửi : 194 Hoạt Động : 269 Join date : 10/06/2010 Age : 112 Đến từ : Phú Thọ
| Tiêu đề: Re: MƯA Sat Jul 03, 2010 5:26 am | |
| Trời mưa tầm tã chiều nay Luống rau xanh ngọn, hàng cây ngọt chồi Bầy chim ngưng việc tìm mồi Đàn cá tóe nước. Một tôi hiên nhà.(Tuyết Lê) Ngẩn ngơ đứng nhớ "Người ta" Hoài mong chờ đợi chẳng thà..."Đi tu" !!! Cho xong chuyện ! hic hic | |
|