tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Lý do Wed Jun 09, 2010 12:39 am | |
| Hai con đại bàng đang bay liệng trên không trung thì một chiếc máy bay phản lực bay vụt qua. Một con hỏi: - Sao con chim đó bay nhanh thế nhở? Con kia tỏ vẻ hiểu biết: - Mày thử bị lửa đốt vào đít mà xem, mày còn bay nhanh hơn cả nó ấy chứ. | |
|
ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: Lý do Wed Jun 09, 2010 6:44 am | |
| ChuDoi mà bị lửa đốt vào đít thì sẽ sao nhỉ? | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Lý do Wed Jun 09, 2010 9:40 pm | |
| - TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Hai con đại bàng đang bay liệng trên không trung thì một chiếc máy bay phản lực bay vụt qua. Một con hỏi:
- Sao con chim đó bay nhanh thế nhở? Con kia tỏ vẻ hiểu biết: - Mày thử bị lửa đốt vào đít mà xem, mày còn bay nhanh hơn cả nó ấy chứ.
- Hơ, tao thì chưa, nhưng thằng sẻ, sau khi bị lửa đốt đít, thấy nằm yên vị trong... đĩa mồi của Chừ Dôi, có bay gì đâu. Chồng hốt hoảng hỏi vợ khi nhìn thấy cái lồng rỗng: - Con...con...con vẹt của tôi đâu rồi? - Tôi rô-ti nó rồi. Cũng được bữa ngon. - Ối giời ơi! Nó là con vẹt biết nói.... - Ơ...lúc tôi bắt đầu vặt lông nó, tôi thấy nó nói gì đâu chứ? | |
|
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Lý do Wed Jun 09, 2010 9:45 pm | |
| - Tuyết Lê đã viết:
-
Chúc mừng Chừ Dôi Có đôi chim sẻ Buổi chiều mát mẻ Mánh lẻ uống bia. Chiều hè mát mẻ Tuyết Lê bỗng ghé Không gà không qué Đành thịt chim sẻ Răng Tuyết Lê khỏe Ăn không cần xé Không nhai, nuốt lẹ Xong hai con sẻ Thế mà cạnh khóe Chừ đánh quả lẻ | |
|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Lý do Wed Jun 09, 2010 10:03 pm | |
| Giọng Chừ thỏ thẻ Mà sao the thé Lúc như gầm ré Tuyết Lê có ghé Thấy đôi se sẻ Chừ không vui vẻ Tuyết Lê zdọt lẹ Chứ nào nuốt khoẻ. | |
|