Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 7:56 am
Bao năm biền biệt phương nào Nay anh về lại cầu ao lội tìm? Vớt lên kỉ niệm ắp tim Con chuồn chuồn ớt - nỗi niềm chưa nguôi.
Cây đa già cũng ngậm ngùi Còn ghi khắc những buồn vui một thời Về tìm muộn quá người ơi Em xa mấy độ, hoa rơi bao mùa.
Giàn hoa thiên lí già nua Ruộng đồng đầy những phèn chua nhuộm vàng Tiếng cu khản cổ vọng khan Anh về đã muộn, sáo sang sông rồi.
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 8:33 pm
Xa quê đã mấy năm rồi Tưởng em còn nhỏ đang ngồi đánh ô Nào ngờ nay đã là cô Tướng quan đi hết chẵng ô nào còn Anh về mò lặn bùn non Sông sâu tìm hến mấy con đủ nồi Hôm nay em đã đi rồi Nồi canh muống hến biết mời ai đây?
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 8:57 pm
Nồi canh muống hến ngọt ngay Đậm tình đồng ruộng luống cày chân rơm. Mạ non dậy những mùi thơm Xa quê vẫn nhớ bát cơm độn mì ?
Anh đi xa xứ mà chi Cô bé tóc ngắn ứơt mi ngóng chờ Trò chơi cái thuở ấu thơ Cô cầm tay chỉ ....( thẩn thờ )... cho con.
Nồi canh muống hến dẫu ngon Anh mời ...lão Ngộ, nếu còn ...cứ xơi.
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 9:38 pm
Trăng khuyết hắt ánh sáng soi Tìm xuống bến nước nói lời yêu thương Tình quê xa cách nặng vương Gần em một chút quê hương bên mình hắt hiu mặt nước lung linh Nồi canh muống hến đợi mình mà thôi
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 9:56 pm
Em giờ đâu phải còn son Anh thời có cặp vẫn còn mong chi. Nồi canh muống hến ...hic... Quên đi! Anh đừng nhắc nữa làm gì ... thom them (thèm).
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 10:46 pm
Tuyết Lê đã viết:
Bao năm biền biệt phương nào Nay anh về lại cầu ao lội tìm? Vớt lên kỉ niệm ắp tim Con chuồn chuồn ớt - nỗi niềm chưa nguôi.
Cây đa già cũng ngậm ngùi Còn ghi khắc những buồn vui một thời Về tìm muộn quá người ơi Em xa mấy độ, hoa rơi bao mùa.
Giàn hoa thiên lí già nua Ruộng đồng đầy những phèn chua nhuộm vàng Tiếng cu khản cổ vọng khan Anh về đã muộn, sáo sang sông rồi.
Anh chẳng hẹn ngày về chung mộng Vì gió trời lồng lộng đời trai Hành trang khoác nặng trĩu vai Một lời hẹn ước kiếp này không nguôi Nay về lại bến sông khấp khởi Nhìn con đò như mới hôm qua Mái chèo khua nước dần xa Bên kia bóng dáng em nhòa trong mưa Dù tóc đã không còn xanh nữa Dù cho da khắc khổ đã in Tình yêu vẫn cháy trong tim Soi đường cho mỏi cánh chim tìm về Nhưng quá muộn, ước thề đã lỡ Trái tim anh như vỡ tan ra Đường đời khó nhọc cũng qua Bước chân liệu vững phong ba tình đời
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 10:54 pm
Quãng Nhã đã viết:
Nồi canh muống hến đợi mình mà thôi
Có yêu thì tránh Chừ Dôi Tìm anh Quanh Nhã có nồi canh hên (hến)
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 10:57 pm
Ra ao thì vớt được ai Sao không lên Nhất Chi Mai mà mò Tuyết Lê gọi khản giọng thơ Ai kia thì lại lò dò ao sâu Ngày xưa đã chẳng có nhau Ngày nay vẫn thế biết đâu mà mò Email thì giữ bo bo Forum cũng chẳng gửi cho tuyến đường Một mình thống lĩnh một giường Để đêm còn tiện... chiến trường thơ ca!
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 11:20 pm
tsuyoihmc đã viết:
Anh chẳng hẹn ngày về chung mộng Vì gió trời lồng lộng đời trai Hành trang khoác nặng trĩu vai Một lời hẹn ước kiếp này không nguôi Nay về lại bến sông khấp khởi Nhìn con đò như mới hôm qua Mái chèo khua nước dần xa Bên kia bóng dáng em nhòa trong mưa Dù tóc đã không còn xanh nữa Dù cho da khắc khổ đã in Tình yêu vẫn cháy trong tim Soi đường cho mỏi cánh chim tìm về Nhưng quá muộn, ước thề đã lỡ Trái tim anh như vỡ tan ra Đường đời khó nhọc cũng qua Bước chân liệu vững phong ba tình đời
Anh thì chốn phồn hoa đo thị Còn em nơi dây bí, ụ rơm Ruột bầu nấu với râu tôm Liệu có ngon ngọt, vòng ôm trọn tình?
Dẫu quay về nhưng giờ đà muộn Hoa muống buồn nhuộm tím bãi sông Thôi thôi hết đợi hết mong Trong tâm nay một chữ "Đồng" bẻ đôi.
Thuận Thiên
Tổng số bài gửi : 51 Hoạt Động : 60 Join date : 25/03/2010
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 11:42 pm
Tuyết Lê đã viết:
Bao năm biền biệt phương nào Nay anh về lại cầu ao lội tìm? Vớt lên kỉ niệm ắp tim Con chuồn chuồn ớt - nỗi niềm chưa nguôi.
Cây đa già cũng ngậm ngùi Còn ghi khắc những buồn vui một thời Về tìm muộn quá người ơi Em xa mấy độ, hoa rơi bao mùa.
Giàn hoa thiên lí già nua Ruộng đồng đầy những phèn chua nhuộm vàng Tiếng cu khản cổ vọng khan Anh về đã muộn, sáo sang sông rồi.
Bao năm xa xứ không về Khiến em mòn mỏi câu thơ nhuốm buồn.
Nay anh về tới đầu truông Em đi khuất dạng, cánh chuồn bay theo.
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Tue Jun 08, 2010 11:48 pm
Tuyết Lê đã viết:
Trong tâm nay một chữ "Đồng" bẻ đôi.
Đồng đem ra bẻ thành đôi Đem bán kiếm lời, đồng nát thu mua.
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 12:15 am
Tuyết Lê đã viết:
Bao năm biền biệt phương nào Nay anh về lại cầu ao lội tìm? Vớt lên kỉ niệm ắp tim Con chuồn chuồn ớt - nỗi niềm chưa nguôi.
Cây đa già cũng ngậm ngùi Còn ghi khắc những buồn vui một thời Về tìm muộn quá người ơi Em xa mấy độ, hoa rơi bao mùa.
Giàn hoa thiên lí già nua Ruộng đồng đầy những phèn chua nhuộm vàng Tiếng cu khản cổ vọng khan Anh về đã muộn, sáo sang sông rồi.
Xin phép Tuyết Lê cho mình xen vào đoạn kết bài thơ nhé!
Giàn hoa thiên lí già nua Đêm nay bỗng dậy hương xưa ngát nồng Anh về sáo chửa sang sông Cúc cu gù khúc tình hồng. Cúc cu...!
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 7:03 pm
TK đã viết:
Ra ao thì vớt được ai Sao không lên Nhất Chi Mai mà mò Tuyết Lê gọi khản giọng thơ Ai kia thì lại lò dò ao sâu Ngày xưa đã chẳng có nhau Ngày nay vẫn thế biết đâu mà mò Email thì giữ bo bo Forum cũng chẳng gửi cho tuyến đường Một mình thống lĩnh một giường Để đêm còn tiện... chiến trường thơ ca!
Cớ sao ngồi học huhu? Hay lão có oán có thù với ai?
Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Wed Jun 09, 2010 7:11 pm; sửa lần 1.
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 7:05 pm
Thuận Thiên đã viết:
Bao năm xa xứ không về Khiến em mòn mỏi câu thơ nhuốm buồn.
Nay anh về tới đầu truông Em đi khuất dạng, cánh chuồn bay theo.
Anh đi để thoát phận nghèo Nên em ở lại cánh bèo nổi trôi.
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 7:09 pm
tsuyoihmc đã viết:
Tuyết Lê đã viết:
Trong tâm nay một chữ "Đồng" bẻ đôi.
Đồng đem ra bẻ thành đôi Đem bán kiếm lời, đồng nát thu mua.
Đúng là nghe thật chát chua Tình giờ đã hết, bán mua kiếm lời.
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 7:15 pm
Tâm Hoa đã viết:
Xin phép Tuyết Lê cho mình xen vào đoạn kết bài thơ nhé!
Giàn hoa thiên lí già nua Đêm nay bỗng dậy hương xưa ngát nồng Anh về sáo chửa sang sông Cúc cu gù khúc tình hồng. Cúc cu...!
Hoan hô ý tưởng Tâm Hoa Đang buồn mình bỗng vỡ oà niềm vui.
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
Tiêu đề: Re: VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI! Wed Jun 09, 2010 10:12 pm
Muộn hay sớm gì thì cũng không còn quan trọng nữa, Tuti xin mọi người cùng lắng lòng với "Torna Surriento" (Come back to Surriento), bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam: đàn bầu!