Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 KHÁT KHAO

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 8:22 pm

KHÁT KHAO Special0720051

Từ khi em bước theo chồng
Chưa lần về lại bến sông năm nào
Vẳng xa con sóng lao xao
Nghe lòng từng đợt nghẹn ngào trào dâng.

Hỏi anh đã có đôi lần
Tình cờ, hữu ý bước chân tìm về?
Nơi ta dệt những ước mơ
Cây đa ghi khắc lời thề chung đôi.

Tình mình trời bắt chia phôi
Lục bình cánh mỏng cuốn trôi theo dòng.
Chưa lần về lại bến sông
Nhưng trong tâm khảm vẫn mong ... một lần.



Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 8:43 pm

Em ơi, em hỏi làm gì
Chân anh đã mỏi cứ đi lại về.
Gặp sông chẳng gặp lời thề
Nước còn trở lại, em đi bặt tình.
KHÁT KHAO 377961
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 9:34 pm

TK đã viết:
Em ơi, em hỏi làm gì
Chân anh đã mỏi cứ đi lại về.
Gặp sông chẳng gặp lời thề
Nước còn trở lại, em đi bặt tình.
KHÁT KHAO 377961
Tại anh mãi cứ lặng thinh
Từ ngày chia biệt, bặt tin không lời
Tại anh để mất xuân thời
Nên em mới hỏi đất trời và anh.
KHÁT KHAO 232218
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 9:53 pm

Tuyết Lê đã viết:
Tại anh mãi cứ lặng thinh
Từ ngày chia biệt, bặt tin không lời
Tại anh để mất xuân thời
Nên em mới hỏi đất trời và anh.
Trên cao thì có trời xanh
Dưới thấp thì có đất lành mênh mông
Không tin em hỏi con sông
Anh về đi lại mấy vòng hết hơi
Còn em từ thủa theo người
Sông không hề được một lời nhắn nhe
Bến không hề thấy em về
Hỏi em như thế câu thề còn không?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:14 pm

TK đã viết:
Tuyết Lê đã viết:
Tại anh mãi cứ lặng thinh
Từ ngày chia biệt, bặt tin không lời
Tại anh để mất xuân thời
Nên em mới hỏi đất trời và anh.
Trên cao thì có trời xanh
Dưới thấp thì có đất lành mênh mông
Không tin em hỏi con sông
Anh về đi lại mấy vòng hết hơi
Còn em từ thủa theo người
Sông không hề được một lời nhắn nhe
Bến không hề thấy em về
Hỏi em như thế câu thề còn không?

Câu thề trôi tuốt giữa dòng
Anh còn đứng đấy đợi mong nỗi gì KHÁT KHAO 70768
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:14 pm

TK đã viết:

Trên cao thì có trời xanh
Dưới thấp thì có đất lành mênh mông
Không tin em hỏi con sông
Anh về đi lại mấy vòng hết hơi
Còn em từ thủa theo người
Sông không hề được một lời nhắn nhe
Bến không hề thấy em về
Hỏi em như thế câu thề còn không?

Mặt đất thì rộng mênh mông
Anh đi xa xứ, thư không một lần.
Tim em ấp ủ cố nhân
Theo chồng lòng vẫn bâng khuâng thuở nào.

Nhớ người, than trách trời cao,
Ông tơ bà nguyệt cớ sao đoạn tình.
Hỏi sông, sông chỉ lặng thinh
Chỉ lờ lững chảy uốn mình quanh co.

Bến xưa vắng bóng con đò
Lời thề trôi mất, buồn so cuộc tình.



Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:16 pm

Tâm Hoa đã viết:
Câu thề trôi tuốt giữa dòng
Anh còn đứng đấy đợi mong nỗi gì
Câu thề trôi tuốt giữa dòng
Anh lao xuống vớt nhưng... không thấy gì!

KHÁT KHAO 377961
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:23 pm

Tuyết Lê đã viết:
Mặt đất thì rộng mênh mông
Anh đi xa xứ, thư không một lần.
Tim em ấp ủ cố nhân
Theo chồng lòng vẫn bâng khuâng thuở nào.

Nhớ người, than trách trời cao,
Ông tơ bà nguyệt cớ sao đoạn tình.
Hỏi sông, sông chỉ lặng thinh
Chỉ lờ lững chảy uốn mình quanh co.

Bến xưa vắng bóng con đò
Lời thề trôi mất, buồn so cuộc tình.
Em còn vẫn nhớ đến anh
Anh còn vẫn nhớ đến hình bóng xưa
Tội là bà nguyệt, ông tơ
Xe cho anh vợ, xe cho em chồng
Bây giờ có cũng như không
Viết nên vài chữ, mấy dòng này thôi
Dù sao cũng cảm ơn đời
Không Internet thì thôi, còn gì!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:26 pm

TK đã viết:
Tâm Hoa đã viết:
Câu thề trôi tuốt giữa dòng
Anh còn đứng đấy đợi mong nỗi gì
Câu thề trôi tuốt giữa dòng
Anh lao xuống vớt nhưng... không thấy gì!

KHÁT KHAO 377961
Thề xưa để nước cuốn đi
Tiếc chi cố vớt những gì hư không.
Sông kia chảy mãi về đông
Bến này vẫn đợi vẫn mong ai về

KHÁT KHAO 69179
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:31 pm

Tâm Hoa đã viết:
Thề xưa để nước cuốn đi
Tiếc chi cố vớt những gì hư không.
Sông kia chảy mãi về đông
Bến này vẫn đợi vẫn mong ai về

OK, nếu thế, vậy thì
Để anh ngoi ngóp bơi về... bến em!
KHÁT KHAO 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:37 pm

TK đã viết:
Em còn vẫn nhớ đến anh
Anh còn vẫn nhớ đến hình bóng xưa
Tội là bà nguyệt, ông tơ
Xe cho anh vợ, xe cho em chồng
Bây giờ có cũng như không
Viết nên vài chữ, mấy dòng này thôi
Dù sao cũng cảm ơn đời
Không Internet thì thôi, còn gì!
Trong tim em giọt sầu bi
Hồn xiêu phách lạc thiên di cõi nào.
Đành thôi chứ biết làm sao!
Đắng cay cam phận, ngọt ngào cam lai(?)
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:41 pm

TK đã viết:
Tâm Hoa đã viết:
Thề xưa để nước cuốn đi
Tiếc chi cố vớt những gì hư không.
Sông kia chảy mãi về đông
Bến này vẫn đợi vẫn mong ai về

OK, nếu thế, vậy thì
Để anh ngoi ngóp bơi về... bến em!
KHÁT KHAO 450640

Giờ thôi hết đợi hết mong
Tim em hóa đá, liệu còn gì đâu?
KHÁT KHAO 70768
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:43 pm

Tâm Hoa đã viết:
Giờ thôi hết đợi hết mong
Tim em hóa đá, liệu còn gì đâu?
Hơ, lạ thế?
Người ta đang bơi
Sao lại "giờ thôi"
Nếu em hóa đá
Anh thà chết trôi!
KHÁT KHAO 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:47 pm

TK đã viết:
Tâm Hoa đã viết:
Giờ thôi hết đợi hết mong
Tim em hóa đá, liệu còn gì đâu?
Hơ, lạ thế?
Người ta đang bơi
Sao lại "giờ thôi"
Nếu em hóa đá
Anh thà chết trôi!
KHÁT KHAO 70768
Chết trôi cho mặc chết trôi
Để anh khỏi phải lôi thôi ái tình
KHÁT KHAO 450640
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 10:57 pm

Tâm Hoa đã viết:
Chết trôi cho mặc chết trôi
Để anh khỏi phải lôi thôi ái tình
Sông dài nhiều bến... để dành
Bơi về không được, anh đành bơi đi
Dửng dưng bến... nặng như chì
Anh tìm bến khác, tội gì chết trôi!
KHÁT KHAO 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 11:11 pm

TK đã viết:
Tâm Hoa đã viết:
Chết trôi cho mặc chết trôi
Để anh khỏi phải lôi thôi ái tình
Sông dài nhiều bến... để dành
Bơi về không được, anh đành bơi đi
Dửng dưng bến... nặng như chì
Anh tìm bến khác, tội gì chết trôi!
KHÁT KHAO 450640

Giận tình, nói nặng mấy lời
Vậy mà hắn vội... quay đuôi tức thì
Duyên không, nợ cũng không rồi
Bến nào đón đợi anh thời cứ neo.

KHÁT KHAO 62951
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 11:19 pm

Tâm Hoa đã viết:
Giận tình, nói nặng mấy lời
Vậy mà hắn vội... quay đuôi tức thì
Duyên không, nợ cũng không rồi
Bến nào đón đợi anh thời cứ neo.
Đang bơi mà nói nặng lời
Khác gì lấy đá buộc người ném sông?
Nghĩa tình chẳng có thì đừng
Ai ham chết đuối cho sông nó cười?
KHÁT KHAO 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptySun Jun 06, 2010 11:35 pm

TK đã viết:

Đang bơi mà nói nặng lời
Khác gì lấy đá buộc người ném sông?
Nghĩa tình chẳng có thì đừng
Ai ham chết đuối cho sông nó cười?
KHÁT KHAO 450640

Thói thường nhi nữ ghen tuông
Không kịp suy nghĩ em buông mấy lời
Xin đừng ong bướm nhiều nơi
Lỡ mai chết đuối sông cười sông chê
KHÁT KHAO 450640
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptyMon Jun 07, 2010 7:03 am

Tâm Hoa đã viết:
Xin đừng ong bướm nhiều nơi
Lỡ mai chết đuối sông cười sông chê
KHÁT KHAO 450640
Tâm Hoa có thể tìm được một con ong, một cái bướm nào chỉ đậu suốt đời ở một cây hoa, một vườn hoa, chưa nói là một bông hoa, không?
KHÁT KHAO 389912
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptyMon Jun 07, 2010 7:08 am

Tâm Hoa đã viết:

Thói thường nhi nữ ghen tuông
Không kịp suy nghĩ em buông mấy lời
Xin đừng ong bướm nhiều nơi
Lỡ mai chết đuối sông cười sông chê

Em bảo anh đừng nhiều ong bướm
Còn quanh em đầy ong bướm, nhìn xem.
Anh ước gì được như ong bướm ấy
Bám quanh em cho... đã cơn thèm.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptyMon Jun 07, 2010 8:26 am

TK đã viết:
Tâm Hoa đã viết:
Xin đừng ong bướm nhiều nơi
Lỡ mai chết đuối sông cười sông chê
KHÁT KHAO 450640
Tâm Hoa có thể tìm được một con ong, một cái bướm nào chỉ đậu suốt đời ở một cây hoa, một vườn hoa, chưa nói là một bông hoa, không?
KHÁT KHAO 389912
Vậy mới lo!

Thói thường ong bướm đam mê
Tham sông, tiếc bến quên về lối xưa
Lời đâu giả dối đong đưa
Thật tình nhắc nhủ không thừa mai sau
Lả lơi trăng gió dài lâu
Hơi hao, sức đuối qua cầu cuốn trôi
Rồi ra miệng thế chê cười
Em không đau xót mới người vô tâm!

KHÁT KHAO 70768
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptyMon Jun 07, 2010 8:30 am

Tuti đã viết:


Em bảo anh đừng nhiều ong bướm
Còn quanh em đầy ong bướm, nhìn xem.
Anh ước gì được như ong bướm ấy
Bám quanh em cho... đã cơn thèm.

Ước chi là bướm, là ong
Hoa đâu đã muốn đèo bòng lả lơi
Trung trinh một dạ chàng ơi!
Đua đòi chi lắm dễ rời xa nhau
.
KHÁT KHAO 69179
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO EmptyMon Jun 07, 2010 9:56 am

Tâm Hoa đã viết:
Trung trinh một dạ chàng ơi!
Đua đòi chi lắm dễ rời xa nhau
.
Ôi giời, đã có gì đâu
Mà sao mãi vặn vẹo nhau thế này?
Chẳng qua thơ thẩn cho hay
Nào đâu đã có bàn tay nào cầm!
Thơ nhiều có nhẽ hóa hâm
Ếch chết tại miệng, oan thầm thiên thu!
Khổ đời cho những "nhà thơ"!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





KHÁT KHAO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÁT KHAO   KHÁT KHAO Empty

Về Đầu Trang Go down
 
KHÁT KHAO
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khát khao một nụ hôn.
» Thỏi Son Khao Khát
» Khát Khao... Giật Mình
» KHÁT
» Khảo Sát Tâm Hồn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất