Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Hoang tưởng

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Hoang tưởng Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoang tưởng   Hoang tưởng EmptyTue May 25, 2010 12:11 pm

Hoang tưởng 1.

Hai chú nói chuyện với nhau.
- Tao là Thiên Lôi, được Ngọc Hoàng phái xuống...
- Ơ...tao có phái thằng nào đi đâu nhở???

Hoang tưởng 2.

- Bác sỹ ạ, tôi cứ có ý nghĩ mình là còn gà!
- Ý nghĩ đó bắt đầu từ khi nào?
- Khi tôi còn là quả trứng
-...

Hoang tưởng 3.

Sau đợt kiểm tra, một anh được cho rằng đã khỏi bệnh hoang tưởng mình là cái ô tô và anh ta được ra viện. Trước khi ký quyết định, bác sỹ ân cần:
- Bây giờ anh trở lại cuộc sống bình thường. Hãy về nhà và giúp đỡ vợ con.
- "Cảm ơn bác sỹ". Rồi anh ta chỉ xuông chân mình nói tiếp " Bác sỹ đổi cho tôi đôi lốp này, nó mòn quá rồi mà đường về nhà thì xa, nguy hiểm lắm bác sỹ ạ"
-????

Hoang tưởng 4.

Trong đợt kiểm tra. Bác sỹ cho các bệnh nhân ra một bể bơi cạn và yêu cầu mọi người xuống tắm. Tất cả đều nhảy xuống, chỉ riêng một anh không nhảy. Bác sỹ mừng rỡ hỏi:
- Tại sao anh không xuống tắm?
- Vì...tôi...tôi không biết bơi. Xuống có mà chết đuối à!

Hoang tưởng 5.

Bác sỹ hỏi các bệnh nhân:
- Các anh có đồng ý cho tôi đóng cái đinh này lên đầu các anh không?
Tất cả đều gật đầu. Riêng một anh lắc lia lịa. Bác sỹ hớn hở hỏi tại sao. Anh này gào lên:
- Nhỡ ông trượt tay, có mà bể đầu tôi à? Cái búa to thế kia cơ mà.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Hoang tưởng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoang tưởng   Hoang tưởng EmptyTue May 25, 2010 3:50 pm

TK hỏi các thành viên Nhất Chi Mai:
- Các bạn có đồng ý cho tôi xóa cái diễn đàn Nhất Chi Mai này đi không?
Tất cả đều gật đầu. Riêng một cô bé lắc đầu lia lịa. TK hớn hở hỏi tại sao. Cô bé này chợt òa lên nức nở:
- Hu hu, cháu gửi cho chú Chừ Dôi cái PM mà hai hôm rồi chú ấy chưa trả lời.
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Hoang tưởng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hoang Tưởng
» Dưới Tượng Hoàng Đế Quang Trung
» Hãy dựng tượng Đức Thánh Trần tại Trường Sa và Hoàng Sa !
» Tướng Thước kiến nghị Thủ tướng về Tiên Lãng giám sát công việc
» Băng cháy - năng lượng lý tưởng của tương lai

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Truyện Cười Chừ Dôi (ST)-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất