Có một ông muốn giảm béo liền liên lạc với trung tâm dịch vụ. Ở đó người ta đưa ra ba chương trình: 1.000USD/1Kg/Tuần; 2.000USD/5Kg/Tuần;10.000USD/15Kg/Tuần và khuiyên ông ta nên thử từng bài tập một. Ông này đồng ý.
Tuần thứ nhất, ông ta được đưa vào căn phòng trống. Lúc sau xuất hiện một cô gái ăn mặc bộ thể thao in dòng chữ: "Bắt được em, em sẽ là của anh". Sau tuần thứ nhất, ông ta giảm được 1Kg.
Tuần thứ hai,ông ta hồ hởi trao 2,000USD cho trung tâm và bước một căn phòng nhỏ hơn một chút. Một cô gái bộ bikini hai mảnh bước vào. Cô này còn trẻ đẹp hơn cô trước, và trên ngực xăm dòng chữ: "Bắt được em, em sẽ là của anh". Sau tuần này, ông ta giảm được thêm 5Kg.
Sốt sắng tới tuần thứ 3. Ông ta mang tới 20,000USD và yêu cầu được tập bài tập thứ 3 trong vòng 2 tuần. Nhưng nhân viên trung tâm ra nói với ông ta:
- Ông nên suy nghĩ trước khi vào bài này. Thực sự sẽ quá sức đối với ông. Nếu ông cảm thấy...
- Không, tôi phải qua bài tập này. Anh cứ yên tâm.
Nói rồi ông ta háo hức vào căn phòng mới còn nhỏ hơn nhiều 2 phòng tập trước. Không phải đợi lâu, cánh cửa mở tung ra. Một gã bặm trợn vai u thịt bắp hằm hằm bước vào, chỉ vào mặt ông ta quát lớn: "Ông bắt được mày, mày sẽ là của ông".