TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Khát Khao... Giật Mình Sun May 16, 2010 5:27 pm | |
| Bây giờ vớ vẩn, linh tinh Mai sau chẳng biết... tình hình ra sao. Dù đời ảo mộng, chiêm bao Khi mơ vẫn muốn khát khao... giật mình. | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Khát Khao... Giật Mình Mon May 17, 2010 5:58 am | |
| - TK đã viết:
- Bây giờ vớ vẩn, linh tinh
Mai sau chẳng biết... tình hình ra sao. Dù đời ảo mộng, chiêm bao Khi mơ vẫn muốn khát khao... giật mình. Em cho tiếng sét ái tình Là anh sẽ phải giật mình ngay thôi. Chiêm bao ảo mộng tan rồi Xong trò vớ vẩn, hết đời linh tinh... | |
|