Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Ganh Tị Chút Đêêê...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Như Khúc Tâm Tình

Như Khúc Tâm Tình


Tổng số bài gửi : 115
Hoạt Động : 144
Join date : 24/01/2010
Đến từ : HaNoi

Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... EmptyFri Apr 30, 2010 1:18 am

Ganh Tị Quá Đi Thôi!

Tớ rất...rằng là...tớ tị ganh
Tị ganh với mấy lão đàn anh
Đàn anh Luật Đường Thơ rất giỏi
Rất giỏi mà sao chẳng chỉ mình
Cho mình mới phải...tị...í...ì...ganh...đêêê...
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... EmptyFri Apr 30, 2010 1:14 pm

Các bạn có thể xem link sau để nắm được những điều cơ bản, tập làm, mạnh dạn đăng lên đây rồi chúng ta cùng sửa:

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_lu%E1%BA%ADt

Đường luật khác xa với luật... đi đường
Cho nên vi phạm cũng bình thường
Làm nhiều rồi sẽ nhiều kinh nghiệm
Phạm luật nhiều khi lại dễ thương

Ganh Tị  Chút Đêêê... 432308
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Như Khúc Tâm Tình

Như Khúc Tâm Tình


Tổng số bài gửi : 115
Hoạt Động : 144
Join date : 24/01/2010
Đến từ : HaNoi

Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... EmptySat May 01, 2010 1:43 am

Cảm ơn Chủ Quán rất nhiều
Đã tận tình chỉ dạy
Tâm Tình đánh liều....Ganh Tị một tí cho vui mà
Rất thích nhưng...
Học hoài cũng chỉ lỏm bỏm
được tới bốn câu thôi...
hây...chỉ tại mình dốt quá...
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... EmptySat May 01, 2010 5:40 am

XIN DÂNG HAI TAY

Tặng bài Đường luật bạn thơ chơi
Riêng để cho ai kỷ niệm thôi
Như ý tỏ bày xin... giữ chỗ
Khúc lòng chân thật để... giành nơi.
Tâm tư chẳng dễ đem san sẻ
Tình cảm nào đâu dám lả lơi...
Bài hát "Biển Tình" ai gửi gắm
Thơ "ganh tị" hẳn rất yêu đời.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Như Khúc Tâm Tình

Như Khúc Tâm Tình


Tổng số bài gửi : 115
Hoạt Động : 144
Join date : 24/01/2010
Đến từ : HaNoi

Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... EmptySun May 02, 2010 3:18 pm

Hai Tay nâng món quà này
Lòng Trân Trọng lắm tháng ngày không phai
Rất tiếc là Tâm Tình chưa biết hoạ Thơ Đường Luật
Mong là sẽ còn được đọc nhiều thơ của Tuti trên Diễn Đàn để học hỏi. Tâm Tình chỉ là đứa trẻ mới tập đi trên đường thơ thôi
Xin mượn hai câu thơ của Bạn
Đã nói hộ lòng mình
Tâm tư chẳng dễ đem san sẽ
Tình cảm nào đâu dám lả lơi
Chỉ mong những bước trên đường đời
Tình Bạn tình thơ vui thảnh thơi...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ganh Tị Chút Đêêê...   Ganh Tị  Chút Đêêê... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ganh Tị Chút Đêêê...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đi Và Gánh
» Thượng đế còng lưng gánh thuế, doanh nghiệp xăng dầu cười tủm
» MỘT CHÚT
» ĐÔI CHÚT BĂN KHOĂN
» cười chút cho vui..

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Như Khúc Tâm Tình-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất