TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Diễn Đàn Chửi Bới Vu Vơ Wed Apr 21, 2010 4:36 pm | |
|
Sống trên đời sao cứ phải chửi nhau Mình chửi người ta, người ta chửi lại. Thế giới đầy những luận bàn, tranh cãi Đời chẳng còn gì êm ái, du dương.
Thắng người ta liệu có được bạc vàng Thua người ta thì bẽ bàng, xấu hổ. Chưa thắng thua đã mỏi mồm, khản cổ Tự phải nghe, rồi còn tự cãi nhau.
Lý luận ngô nghê, bằng chứng không đâu Mẹ hát, con khen, ôm nhau tự sướng. Mình vô địch một mình, không biết ngượng Lâu thành ra thứ bệnh tưởng nan y.
Ghét người thì hãy nghĩ, hãy làm đi Để người ta không làm gì mình được. Chỉ nói suông mà bản thân suy nhược Còn muôn đời không kịp được người ta.
Bài thơ này cũng chửi bới vu vơ! | |
|
sao_bang205
Tổng số bài gửi : 77 Hoạt Động : 95 Join date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Diễn Đàn Chửi Bới Vu Vơ Sun Apr 25, 2010 6:15 pm | |
| Vu vơ rồi lại vu vơ Vu vơ lại được thẩn thơ nhạo đời ^^ | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Diễn Đàn Chửi Bới Vu Vơ | |
| |
|