Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySat Apr 17, 2010 9:25 pm

Lúc anh buồn, em ở đâu
Anh mong anh đợi dám... càu nhàu ai.
Bạn bè rủ nhậu lai rai
Kiếm nơi bù khú cho ngày chóng qua.
Nâng ly vừa được... đôi ba
Chuông reo re ré... Anh à? Em đây!
Chém cha cái số... ăn mày
Lỡ cùng thề hẹn chưa say chưa về.
Bây giờ em gọi lia chia
Bỏ về thì tiếc, ngồi lì thì lo.
Cầm ly mà cứ đắn đo
Ước gì em... biến đi cho anh nhờ.
Nhưng mà... Khổ quá, nhưng mà
Ngày mai biết lấy gì ra đỡ đòn?
Cả ngày ngồi nhớ héo hon
Vừa vui em gọi.
Chết còn sướng hơn!
Trời ơi cái kiếp... đàn ông...
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySat Apr 17, 2010 9:55 pm

Đàn ông rỏ khổ đàn ông
Em đi lạnh vắng chỉ mông em về
Em về ruột rối đủ bề
Vừa lo cương lở lời thề vỡ tan
Không em thì nói bừa càn
A lô..anh hả! khỏi bàn về ngay.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySat Apr 17, 2010 10:52 pm

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Undressing-woman-silhouette-abstract800

Trên đời khổ nhất đàn ông
Còn khổ hơn nữa nếu không đàn bà.
Đàn bà chịu khổ giúp ta
Không có đàn bà sẽ khổ đàn ông.

Trên đời khổ nhất đàn ông
Còn đàn bà lại khổ hơn rất nhiều!
Chỉ vì họ muốn được yêu
Mà họ phải chiều, phải nhịn chúng ta!

"Đau đớn thay phận đàn bà!" (*)

(*) Truyện Kiều, Nguyễn Du
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySun Apr 18, 2010 5:52 am

TK đã viết:
Trên đời khổ nhất đàn ông
Còn khổ hơn nữa nếu không đàn bà.
Đàn bà chịu khổ giúp ta
Không có đàn bà sẽ khổ đàn ông.

Trên đời khổ nhất đàn ông
Còn đàn bà lại khổ hơn rất nhiều!
Chỉ vì họ muốn được yêu
Mà họ phải chiều, phải nhịn chúng ta!

"Đau đớn thay phận đàn bà!" (*)

(*) Truyện Kiều, Nguyễn Du

"Đau đớn thay phận đàn bà"
Nhưng mà khổ sở lại là đàn ông!
Vắng bà ta nhớ ta mong
Ruột gan... héo quắt vẫn không thấy về.
Vừa khi bè bạn rủ rê
Rượu chưa kịp nhắp tức thì... chuông reo.
Chém cha cái số... con heo
Đàn ông khổ thế.
Kiếp sau... làm đàn bà (cho nó... sướng!).
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySun Apr 18, 2010 6:37 am

Tuti đã viết:
"Đau đớn thay phận đàn bà"
Nhưng mà khổ sở lại là đàn ông!
Vắng bà ta nhớ ta mong
Ruột gan... héo quắt vẫn không thấy về.
Vừa khi bè bạn rủ rê
Rượu chưa kịp nhắp tức thì... chuông reo.
Chém cha cái số... con heo
Đàn ông khổ thế.
Kiếp sau... làm đàn bà (cho nó... sướng!).
TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG AsumanAtanurDO%C4%9EAN_DrunkMan
Họa sỹ: Asuman and Atanur DOĞAN, Bức tranh: Drunk Man

Được rồi! Khổ nhất là ông!
Có cú điện thoại mãi lồng lộn lên!
Đêm qua ông xỉn suốt đêm
Sáng nay chưa tỉnh đã rên hừ hừ
Hằm hè, cay cú gầm gừ
Khổ ghê, khổ quá... lu bù rượu bia.
Kiếp sau cho làm đàn bà
Có khi lại tiếc rượu bia kiếp này!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySun Apr 18, 2010 7:08 am

Đúng là được voi đòi tiên! Lêu Lêu
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptySun Apr 18, 2010 7:45 pm

ThachThao đã viết:
Đúng là được voi đòi tiên! TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 755585

Đúng đấy, Tuti đang... đòi tiên đây!
Có người bảo TT là... T.Tiên, đúng không? TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 448509
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
menthuong

menthuong


Tổng số bài gửi : 368
Hoạt Động : 403
Join date : 10/01/2010
Đến từ : Lào Cai

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptyWed Apr 21, 2010 7:06 am

ThachThao đã viết:
Đúng là được voi đòi tiên! Lêu Lêu
Người nói khổ nhất đàn bà,
Người kêu khổ nhất lại là đàn ông!
Bây giờ giới tính lung tung,
Loại "xăng pha nhớt" lại không khổ à ?
Nói gần rồi lại nói xa:
Bảo sướng hay khổ do ta mà thành

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 651273 TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 468682 TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 940670 TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 628404
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG EmptyWed Apr 21, 2010 8:11 am

menthuong đã viết:
Người nói khổ nhất đàn bà,
Người kêu khổ nhất lại là đàn ông!
Bây giờ giới tính lung tung,
Loại "xăng pha nhớt" lại không khổ à ?
Nói gần rồi lại nói xa:
Bảo sướng hay khổ do ta mà thành


Hay lắm! Vậy thế này đi:

Người nói khổ nhất đàn bà,
Người kêu khổ nhất lại là đàn ông!

Đàn bà thì khổ vì chồng
Đàn ông vì vợ khổ không ai bằng.
Xưa nay giới tính lung tung,
Loại "xăng pha nhớt" là không khổ gì!

Thiếu anh thì cũng OK
Thiếu em thì cũng chẳng hề hấn chi.
Cho nên muốn chẳng khổ gì
Thay đổi giới tính chuyển về... HiFi!
TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG   TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG Empty

Về Đầu Trang Go down
 
TRÊN ĐỜI KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Sóng trên đại lộ dài nhất Việt Nam
» F-15 của Nhật Bản mất tích bí mật trên biển Hoa Đông
» Nhật, Mỹ, Australia tập trận hải quân trên Biển Đông
» Phải thống nhất từ trên xuống dưới đối với vấn đề Biển Đông
» Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hạn chế mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Vui - Trào Phúng - Câu Đố :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất