Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM

Go down 
+2
menthuong
Tuyết Lê
6 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyMon Apr 05, 2010 12:22 am

Còn đây lục bát nghiêng đêm
Nửa đời trăn trở nỗi niềm ngày xưa
Nửa đời ngày nắng đêm mưa
Nửa đời dang dở già nua phận người.

Nghiêng câu lục bát mù khơi
Biển lòng sóng vỗ rã rời tim đau
Trách gì cái thủa ban đầu
Nghìn năm ai dễ quên câu hẹn thề.

Ngày xưa ta bỏ bùa mê
Cho người chao đảo lối về chân mây
Cho người không rượu mà say
Cho người đắm đuối ngất ngây men tình.

Bùa yêu đến lúc hết linh
Người không say nữa, đến mình đê mê.
Nghiêng câu lục bát vào mơ
Nhịp đời lục đục, bát chơ vơ vần.
Về Đầu Trang Go down
menthuong

menthuong


Tổng số bài gửi : 368
Hoạt Động : 403
Join date : 10/01/2010
Đến từ : Lào Cai

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyMon Apr 05, 2010 6:23 am

Ai sinh ra cái chuyện tình,
Để cho Lục bát nghiêng mình về ta.
Trời đêm hình bóng nhạt nhoà,
Chỉ câu thơ cũ để ta nhận mình.

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 837666 NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 139609 NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 628404 NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 292439
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyMon Apr 05, 2010 10:26 am

Đêm nghiêng câu lục ới tình
Chờ hoài câu bát, bình minh mới về
Để cho dang dở bài thơ
Lục tìm bát vỡ chơ vơ một mình.
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 117287
Về Đầu Trang Go down
MinhPhương

MinhPhương


Tổng số bài gửi : 69
Hoạt Động : 91
Join date : 03/01/2010

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyMon Apr 05, 2010 6:54 pm

Tuyết Lê có cả bùa mê
phen này có kẻ ...chết mê vì nàng NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 450640
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyMon Apr 05, 2010 7:26 pm

Tuyết Lê chỉ thích mỗi chàng
Đem bùa mê bỏ, ngỡ ngàng - hết linh!
Bùa mê gây hại chính mình
Ngày ngày, tháng tháng thất tình - bùa mê!
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 70768
Về Đầu Trang Go down
menthuong

menthuong


Tổng số bài gửi : 368
Hoạt Động : 403
Join date : 10/01/2010
Đến từ : Lào Cai

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 5:59 am

Tuyết Lê đã viết:
Đêm nghiêng câu lục ới tình
Chờ hoài câu bát, bình minh mới về
Để cho dang dở bài thơ
Lục tìm bát vỡ chơ vơ một mình.
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 117287
"Đêm nghiêng câu lục ới tình
Chờ hoài câu bát, bình minh mới về".
Để cho dang dở câu thề,
Lục bơ vơ mãi: Bát về với ai ?

Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 5:05 pm

Nghiêng câu lục bát vào đêm
Để cho anh đổ vào em đánh rầm.
Ngải, bùa toàn chuyện dở hâm
Đêm nay lục lọi, bát một chồng, đổ vào anh
Biết làm sao, vỡ tan tành
Đêm nay nghiêng ngả, anh đành đổ em!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 7:15 pm

Câu Lục thườn thượt thở dài
Nghiêng vần quằn quại giận ai quên tình
Để cho câu Bát điêu linh
Nửa đường khuất dạng, ta - mình chia đôi.
Bát nay về với xoong nồi
Lục tìm chi nữa vỡ rồi giấc mơ.
****
Nghiêng câu lục bát dại khờ
Bùa mê thuốc lú ngẩn ngơ tình sầu
Lục chi loảng xoảng bát đau
Anh - em hết nghĩa qua cầu thả trôi
Đành quên một thuở xa xôi
Đổ vào nhau nữa để rồi lại đau.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 7:23 pm

Tuyết Lê đã viết:
Đổ vào nhau nữa để rồi lại đau.
Sợ đau lục lọi làm gì
Đêm khuya sao chẳng ngủ đi cho rồi?
Còn thơ, còn nợ, còn đòi
Còn non, còn nước, còn người, còn đau!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 10:49 pm

Trách mình ngớ ngẩn đẩu đâu
Đêm thâu đồng loã nỗi sầu - sầu hơn
Lục tìm tưởng giãi nguồn cơn
Ngờ đâu chạm bát, giận hờn tay khua.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 10:58 pm

Tuyết Lê đã viết:
Ngờ đâu chạm bát, giận hờn tay khua.
Mấy khi bát chạm, tay khua
Mấy khi chồng giả, giận vờ suốt đêm!
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 11:01 pm

Lão cười ngoác miệng rộng toang
Tuyết Lê hổng hiểu hãy còn hoang mang.
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 498369
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyTue Apr 06, 2010 11:09 pm

Tuyết Lê đã viết:
Lão cười ngoác miệng rộng toang
Tuyết Lê hổng hiểu hãy còn hoang mang.
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 498369
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 940670 Làm thơ mà đạt đến mức người khác không hiểu nhưng lại hoang mang thì công lực của lão đã đến mức thượng thừa rồi!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
menthuong

menthuong


Tổng số bài gửi : 368
Hoạt Động : 403
Join date : 10/01/2010
Đến từ : Lào Cai

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 5:47 pm

Chắc Tuyết Lê chẳng hoang mang,
Bút Tre xui viết hoảng màng mà ra.
Cũng kỳ cho cái tiếng ta,
Lục là số đếm lại ra đi tìm.
Cho nên tăm cá bóng chim,
Ngày còn chưa tỏ đêm tìm sao ra?
Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 6:30 pm

Thấy ai cũng giỏi làm thơ
Câu từ vần điệu mộng mơ ý lời
Cách đối đáp thật tuyệt vời
Chọc nhau , kê kích nhưng ôi dễ gần
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 745764
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 6:43 pm

Đêm tìm chỉ thấy ...bá mong
Cắn lạ đáy biển, bím chong trên rừng.
Tiếng ta phong phú quá chừng
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 6:59 pm

Hò ơi...
Người ta buôn(g) một ... lời hai
Một tên hai đích: bi - hài - Rồng bay
Nếu ..."Xương" ...'bốp ...bốp" khen hay
Nhỡ ...cay thì ...cú mạnh tay lên đầu.

Hò ơi ...
Sông kia ai biết nông sâu
Hai bên bồi lở biết đâu mà dò.... Hò ơi ... NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 69179


Được sửa bởi Tuyết Lê ngày Wed Apr 07, 2010 8:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 7:58 pm

.... ơi hò ..
Sông này bồi đắp tình thương
Hai bờ luôn giữ yêu thương mọi người

....ơi hò ...
Có hay Rồng mới khen hay
Chứ không Rồng thổi cho bay mất rồi
Xương Rồng không thể tách hai
Làm cho vóc dáng hình hài ..chẳng giống ai .
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 69179
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 9:46 pm

Dựng.....câu lục bát thẳng lên
Một cao một thấp cũng nên đôi vần
Thế mà em lại...hâm hâm
Em chê anh thấp, thừa cân, hả giời????


Big Cry
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 10:22 pm

Đang lúc thời tiết bình thường
Bỗng dưng mưa đổ ngập đường ....Nha Trang
Chừ Dôi sao lại ... "hai hàng"
Chân cao chân thấp ..la làng thế kia?
Về Đầu Trang Go down
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 10:33 pm

Vừa giờ Chừ tán một em
Em chê Chừ thấp, không thèm...kết hôn
Khóc Lóc
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 10:58 pm

Hả??????
Tán ai? Chừ hãy liệu hồn!
Trong vườn Hoa thắm, tiếng đồn khắp nơi.
Nếu Chừ tính chuyện dở hơi
Bướm ong nơi khác, đi đời nghe chưa!?
Về Đầu Trang Go down
tsuyoihmc

tsuyoihmc


Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyWed Apr 07, 2010 11:07 pm

Oái!!!!!
Từ từ nghe Chừ phân bua
"Vo ve" mới chỉ, "chích" chưa lần nào
Chung vườn thì tránh làm sao
Ong bướm thấy nhụy, nhảy vào tranh nhau.
Nỗi oan, oan của...thị Màu
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM 580643
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM EmptyThu Apr 08, 2010 10:43 am

Thị Màu nghĩ cũng thiệt đau
Yêu người không được mới rầu ruột gan.
Thế nên bực tức díu dan
Không chồng mà chửa bị làng ...bắt oan.

Chừ Dôi kinh nghiệm ... còn non
Bướm ong ve vãn ...bị đòn ê thân
Dù Chừ chửa chích một lần
Oan nào cũng sẽ gông chân vào xiềng.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM   NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT VÀO ĐÊM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGHIÊNG
» Ngó Nghiêng
» Nghiêng Ngả
» Nghiêng
» Vụng múa chê đất nghiêng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất