nhubinh
Tổng số bài gửi : 149 Hoạt Động : 186 Join date : 15/01/2010 Age : 54
| Tiêu đề: Giá Sun Mar 21, 2010 1:29 am | |
| Chỉ nhìn thôi, chẳng giữ em Nhưng ít nhất, anh hãy ra một cái giá Đủ trả công em tháng ngày vất vả Bộn bề lo toan cơm nước, họ hàng.
Chẳng thể trách anh quá phũ phàng Khi ngọn lửa tình lại hừng hực cháy Thôi, hãy ra một cái giá đi vậy Trả cho em một chút lòng tự tôn.
Khi mới yêu, tình vốn dệt màu hồng Gia tăng ngọt, giảm chiều sâu chua, chát Tuổi thanh xuân lung linh tựa màn bạc Yêu hết mình, chẳng dậy chút tâm tư.
Đã có nhau, tiểu gia đình Yêu anh, yêu cả gia đình nội ngoại Chẳng còn như thuở yêu điên dại Ngập nỗi lo trăm họ cũng vì yêu.
Có thể anh yêu cô ấy rất nhiều Nhưng xin anh hãy ngẫm về cái giá Bát mới mua, bát vẫn còn xa lạ Xếp chung rồi. Động, chồng bát vỡ toang. | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: Giá Sun Mar 21, 2010 6:16 am | |
| Như Bình à, người ta bảo cái gì cũng có giá của nó, nhưng đôi khi cái giá đó đắt vô cùng, thế mà người ta vẫn chấp nhận... sao vậy nhỉ? | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
nhubinh
Tổng số bài gửi : 149 Hoạt Động : 186 Join date : 15/01/2010 Age : 54
| Tiêu đề: Re: Giá Sun Mar 21, 2010 6:09 pm | |
| - ThachThao đã viết:
- Như Bình à, người ta bảo cái gì cũng có giá của nó, nhưng đôi khi cái giá đó đắt vô cùng, thế mà người ta vẫn chấp nhận... sao vậy nhỉ?
Người ta thường bị cuốn hút bởi những thứ mới lạ, đấy sức sống, sự nhiệt tình. Các ông thường cho mình có giá, nhưng có bao giờ tính thử cái giá của thời gian, cái giá mà người phụ nữ hy sinh cho các ông ấy... | |
|