Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TRÒN TRĂNG

Go down 
+2
Quãng Nhã
Tuyết Lê
6 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyWed Mar 03, 2010 11:42 pm

Tròn căng em ngực trăng rằm
Như nàng thiếu nữ mười lăm dậy thì
Kiêu sa gót ngọc em đi
Long lanh ánh mắt bờ mi diễm tình.

Nuột nà ngà ngọc trăng xinh
Thướt tha yểu điệu dáng hình vàng mơ
Cong cong hai mảnh khép hờ
Nửa đầu tháng mới ... lại chờ tròn căng.
Về Đầu Trang Go down
Quãng Nhã

Quãng Nhã


Tổng số bài gửi : 240
Hoạt Động : 323
Join date : 01/01/2010

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyThu Mar 04, 2010 9:16 am

Tròn tròn tưởng thật là ngon
Xin được kiểm chứng căng tròn là chi
Hay là ướm độn căng phì
Phân thây sự thật tuổi thì còn đâu
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyThu Mar 04, 2010 9:40 am

Quãng Nhã đã viết:
Tròn tròn tưởng thật là ngon
Xin được kiểm chứng căng tròn là chi
Hay là ướm độn căng phì
Phân thây sự thật tuổi thì còn đâu

Ơ hay théc méc làm chi
Chị em làm đẹp cũng vì các ông.
Mắt nào căng mọng chẳng trông
Chứ mà xẹp lép đến... chồng cũng quay đi.
Chém cha cái tuổi Xuân thì
Ngắn ơi là ngắn!
Ước gì...
Căng lâu.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyThu Mar 04, 2010 9:47 am

TRÒN TRĂNG 450640 TRÒN TRĂNG 116439
Trăng nào có độn cái chi
Lưỡi trai, lá lúa, ... dậy thì mười lăm
Căng ra tròn ngực đêm rằm
Xin đừng kiểm chứng, trăng nằm nghiêng nghiêng.
Rồi qua cái tuổi diệu huyền
Trăng lép kẹp héo, về miền ưu tư.
Tháng mới trăng lại từ từ
Mảnh trấu ti tí ... lại như trăng rằm.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyThu Mar 04, 2010 5:26 pm

TRÒN TRĂNG ThienNguyetNhuUng

乳 膺

天 月 陰 晴 圓 缺

乳 膺 清 潔 滿 全

宇 宙 風 雲 雨 雪

塵 閒 快 樂 欣 歡

Nhũ Ưng

Thiên nguyệt âm tình viên khuyết
Nhũ ưng thanh khiết mãn toàn
Vũ trụ phong vân vũ tuyết
Trần gian khoái lạc hân hoan

Ngực Em

(Kính tặng những người phụ nữ)

Trăng trời sáng, mờ, tròn, khuyết
Ngực em trong, sạch, đủ, đầy
Vũ trụ gió, mây, mưa, tuyết
Trần gian vui, thú, đắm, say


Cảm ơn Tuyết Lê đã cho TK có cảm hứng viết nên bài thơ này!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyFri Mar 05, 2010 8:05 am

TK: NGỰC EM
Trăng trời sáng, mờ, tròn, khuyết
Ngực em trong, sạch, đủ, đầy
Vũ trụ gió, mây, mưa, tuyết
Trần gian vui, thú, đắm, say.


Tuti: NGÂY
Căng tròn bầu sữa trắng phau phau
Nàng ngất ngây bên "tác phẩm" đầu.
Mắt bé ngây thơ nhìn mắt mẹ
Mắt tôi ngây dại biết nhìn đâu?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
menthuong

menthuong


Tổng số bài gửi : 368
Hoạt Động : 403
Join date : 10/01/2010
Đến từ : Lào Cai

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyFri Mar 05, 2010 10:27 am

TK đã viết:
TRÒN TRĂNG ThienNguyetNhuUng

Trăng tròn đã quá đẹp rồi,
Cách viết thêm đẹp. hỏi người cách chi?
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyFri Mar 05, 2010 6:57 pm

menthuong đã viết:

Trăng tròn đã quá đẹp rồi,
Cách viết thêm đẹp. hỏi người cách chi?
TK làm trong Adobe Photoshop 5.0. Thứ tự như sau:

1. Vào Chinese Calligraphy Editor (website menthuong đã cung cấp), tạo chữ Hán ưng ý.
2. Bấm nút chuột phải vào tranh thư pháp, chọn Copy
3. Vào Photoshop, chọn menu File, New, rồi Edit, Paste để dán tranh thư pháp vào Photoshop

Từ giờ chỉ làm trong Photoshop.

4. Chọn menu Image, Mode, RGB color để chuyển hình sang chế độ RGB. Ta có tranh chữ đen.
5. Dùng Magic Wand Tool để chọn tất cả các phần chữ đen (vừa giữ SHIFT vừa bấm vào các phần đen, để tùy chọn Tolerance khoảng 50)
6. Sau khi chọn hết các phần chữ đen, chọn menu Edit, Copy, chọn File, New, rồi chọn Layer, New, Layer để tạo layer mới. Chọn Edit, Paste để dán phần chữ đen vào layer mới này. Chú ý, lúc đó, trong file mới có 1 layer nền không có gì và 1 layer chữ đen.
7. Thay đổi màu nền bằng cách chọn layer nền (không có gì), rồi tô nền màu đỏ bằng Paint Bucket Tool
8. Chọn layer chữ đen rồi chọn menu Layer, Effects, sau đó chọn một trong các Effects và điều chỉnh nó cho đến ưng ý.

Cụ thể, trong hình này:
- Nội dung bài thơ TK chọn Effect, Bevel and Emboss, Style: Pillow Emboss
- Tên bài thơ (hai chữ Nhũ Ưng) TK chọn Effect, Bevel and Emboss, Style: Emboss

Nếu menthuong dùng Photoshop khác version, các menu và Tools có thể khác, tuy nhiên vẫn làm tương tự.
Hy vọng menthuong thành công. Có gì chưa hiểu, TK xin sẵn sàng giúp!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyFri Mar 05, 2010 8:53 pm

NGÂY
(Tuti)
Căng tròn bầu sữa trắng phau phau

Nàng ngất ngây bên "tác phẩm" đầu.
Mắt bé ngây thơ nhìn mắt mẹ
Mắt tôi ngây dại biết nhìn đâu?
TRÒN TRĂNG Tre%20bu%20can%20biet


Được sửa bởi Tâm Hoa ngày Fri Mar 05, 2010 9:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptyFri Mar 05, 2010 9:13 pm

Tuti: NGÂY
Căng tròn bầu sữa trắng phau phau

Nàng ngất ngây bên "tác phẩm" đầu.
Mắt bé ngây thơ nhìn mắt mẹ
Mắt tôi ngây dại biết nhìn đâu?
***

Vì mãi ngất ngây "tác phẩm" đầu
Lộ nguyên tròn trịa trắng phau phau
Mòn hai con mắt, anh ngây dại
Căng đôi bầu sữa, nàng vội mau.

Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG EmptySat Mar 06, 2010 11:02 am

Tâm Hoa đã viết:
NGÂY
(Tuti)
Căng tròn bầu sữa trắng phau phau

Nàng ngất ngây bên "tác phẩm" đầu.
Mắt bé ngây thơ nhìn mắt mẹ
Mắt tôi ngây dại biết nhìn đâu?
TRÒN TRĂNG Tre%20bu%20can%20biet

Xin cảm ơn Tâm Hoa về bức ảnh đẹp!
Nhưng xin thú thật, Tuti bất ngờ được "chiêm ngưỡng" người thật việc thật với nét mặt tràn trề hạnh phúc của người mẹ trẻ. Trời ơi, thật rõ ràng là... Tuti "dùng dằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở không xong" nên mới... ngây như thế!
Trước một... bức tranh sống động tuyệt vời như thế mà không ngây mới là lạ!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Sponsored content





TRÒN TRĂNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÒN TRĂNG   TRÒN TRĂNG Empty

Về Đầu Trang Go down
 
TRÒN TRĂNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trăng Tròn
» Nhiều năm nay, các nhà ngoại cảm đã lừa đảo trắng trợn
» Tròn
» Trốn Thơ
» Trốn Đâu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Lục Bát Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | Nghệ thuật | Văn học, Thơ ca | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất