| DÍ DỎM 8 THÁNG BA | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Lida
Tổng số bài gửi : 438 Hoạt Động : 720 Join date : 21/11/2009 Age : 104 Đến từ : USA
| |
| |
hamimi
Tổng số bài gửi : 5 Hoạt Động : 9 Join date : 27/02/2010
| Tiêu đề: Dí dỏm tháng ba Wed Mar 03, 2010 8:53 pm | |
| Năm kia anh tặng đoá hồng Năm ngoái anh tặng tấm lòng thuỷ chung Tình yêu không có điểm dừng Nở hoa kết trái xin đừng quên nhau. | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Wed Mar 03, 2010 8:55 pm | |
| Hoa hồng em hổng có thèm Dễ chảy nước lắm nên kem ... không thèm Tặng em kỉ niệm êm đềm(!) Là thơ là nhạc là ... đêm có chàng. Nếu không, tặng nhẫn, vòng vàng Tặng đầm tặng váy, tặng .... bàn tay anh: Quét nhà, giặt giũ, cơm canh Tặng em yêu dấu, ngọt lành dấu yêu! | |
|
| |
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Wed Mar 03, 2010 10:14 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Hôm nay mới có... 3 tháng Ba thôi, cánh đàn ông ta tranh thủ đùa dỡn tí đi, kẻo đến "hôm ấy" lại không dám.
Tuti xin mở hàng:
Nhân ngày mồng 8 tháng Ba Tôi giặt dùm bà cái áo của tôi. (sưu tầm)
Hôm nay mồng 8 tháng Ba Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Đàn ông chả nói câu nào, Chị em ta lại... đi vào đi ra. (sưu tầm)
Mỗi năm mồng 8 tháng Ba Thì anh lại cố làm thơ tặng nàng. Năm kia một bài Năm ngoái một bài Năm nay bí quá, tặng lại bài năm kia. (Tuti hồi trước).
Còn ai... to gan nữa, xin bố sung.
Gần đến mồng tám tháng ba Đàn ông tranh thủ mua hoa tặng bồ Đến ngày mồng tám thật cơ Hết tiền thì lại làm thơ tặng vợ nhà (ui.. za..sứt cái lổ tai rồi Tuti ơi!..) | |
|
| |
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Wed Mar 03, 2010 11:20 pm | |
| Tuti đang vội mua hoa Kẻo đến ngày 8 vợ nhà kéo tai. | |
|
| |
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Thu Mar 04, 2010 9:00 am | |
| Kéo tai mấy ông có tài Mấy ông trinh trắng kéo tai tặng đòn | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Thu Mar 04, 2010 9:53 am | |
| - Tâm Hoa đã viết:
- Tuti đang vội mua hoa
Kẻo đến ngày 8 vợ nhà kéo tai. Tuti chẳng vội mua đâuMấy ngày nữa héo, queo "râu" còn gì? | |
|
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Thu Mar 04, 2010 9:57 am | |
| Lòng thành hoa chẳng héo đi, Mà râu không có queo gì nữa đây? | |
|
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Thu Mar 04, 2010 4:14 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Mồng 3 nhận bức tranh rồi
Đến hôm mồng 8 "bả" đòi... ăn kem Thế là lại phải chi thêm TK lỡ chịu... hao tiền, hi hi... Đằng nào mà chẳng phải chiĐời còn không tiếc, tiếc gì... que kem!Ăn kem sẽ lạnh, sẽ thèmÁo lông, chăn dạ đến đêm sẽ đòi.Lúc này được thể, ta vòiLo chi một vốn, bốn lời... đêm buôn! | |
|
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Fri Mar 05, 2010 5:46 pm | |
| | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Fri Mar 05, 2010 10:11 pm | |
| Các cụ có câu: "Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới" để chỉ hai cái năm hạn của đời người. Chừ Dôi thấy hai cái hạn đó chưa bằng cái hai cái hạn trong hai tháng liên tiếp: " Mười bốn tháng hai chưa qua, mồng tám tháng ba đã tới". | |
|
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Sat Mar 06, 2010 9:11 am | |
| - Tuti đã viết:
Nhân ngày mồng 8 tháng Ba Tôi giặt dùm bà cái áo của tôi. Nếu bà mà nói lôi thôi. Thì tôi lại giặt áo tôi hộ bà. (sưu tầm) Trong mâm có đĩa thịt gà, Sợ bà yếu bụng thay bà tôi xơi! - Tuti đã viết:
Hôm nay mồng 8 tháng Ba Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Đàn ông chả nói câu nào, Chị em ta lại... đi vào đi ra. (sưu tầm) Anh em vừa cất tiếng ca, Chị em hớn hở liền boa mấy đồng! - Tuti đã viết:
Mỗi năm mồng 8 tháng Ba Thì anh lại cố làm thơ tặng nàng. Năm kia một bài Năm ngoái một bài Năm nay bí quá, tặng lại bài năm kia. (Tuti hồi trước). Cố mà nhớ lại năm kìa, Chắc tình cảm nặng hơn bài năm nay! Còn ai... to gan nữa, xin bố sung. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA Sun Mar 07, 2010 8:45 pm | |
| Chủ nhật nên chẳng đi làm, Tranh vợ đi chợ sách làn mua Hoa. Đến trưa mới về tới nhà, Ơ hay làn mất, còn hoa đâu rồi ? Nghĩ xuôi, nghĩ ngược một hồi, "Chắc là ở quán lòng dồi, tiết canh". | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: DÍ DỎM 8 THÁNG BA | |
| |
|
| |
| DÍ DỎM 8 THÁNG BA | |
|