Anh rất muốn vạn ngàn lời hẹn ước
Triệu nụ hồng kết thành một bài thơ
Cho em về đọc khẻ giữa giấc mơ
như thuở bé mình uỡm ờ học chữ.
Anh muốn viết bài thơ nhiều ngôn ngữ
Muốn mưa buồn... nhớ về những ngõ quen
Cổ tich xưa, nhớ phố thị lên đèn...
Dáng em nhỏ... len hồn anh... để nhớ..!
Dẫu lời thơ hôm nay còn dang dở
Muốn ngày sau có người mở lời yêu
Muốn cao xanh cho anh nhớ thật nhiều
Để hương mật tình yêu đầu nhớ mãi...
Anh rất muốn mình là dòng suối chảy
Mang từ nguồn cho đời những loài hoa
Thật diu êm, dòng suối chảy hiền hoà
Cho nhân loại khúc hoan ca ngàn tuổi.
Anh vẫn muốn lưng ngựa hoang hờn tủi
Ngậm lời than dong rủi giữa bình yên
Không than van , chẳng gợn tí ưu phiền
Cho đời đẹp ý thơ liền ý nhạc.
Anh rất muốn... đời nhiều thơ, lắm nhạc
Anh bên em trong dào dạt hương yêu
Mong gió mưa đừng lấp phủ đường chiều
Đề hạnh phúc chỉ điều : -" đơn giản nhất.."
Một ước muốn mà ngàn đêm thao thức
Mong ngày mai thành hiện thực em ơi
Hương tình yêu ngan ngát cả một trời
Không đau khổ... chỉ có lời..- " hạnh phúc".
-(VA) 19/02/2010-