TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: Tiễn Ông Công Sat Feb 06, 2010 12:10 am | |
| Ngày mai đưa tiển vị táo ông Nhờ ông báo cáo cho vài dòng Thiên đình có biết vườn vui lắm Nhà mới giờ nầy đã dựng xong Vườn Mai mừng xuân khoe sắc thắm Ruộng tâm thanh thản trổ ngàn bông Mọi người yêu mãi cùng say đắm Yêu thơ làm thơ vui cỏi lòng | |
|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Tiễn Ông Công Sat Feb 06, 2010 3:08 pm | |
| Thế là đã tiễn ông đi Giao thừa ông mới trở về trần gian Một tuần báo cáo Ngọc Hoàng Họp hành thì ít, liên hoan thì nhiều Chủ vắng nhà, gà vọc niêu Chúng tôi cũng sẽ làm liều cho coi Không ai nhắc nhở nửa lời Không ai ghi chép, chơi bời vô tư Sau khi đã đón giao thừa Đâu lại vào đấy cùng mùa Xuân sang! | |
|
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: Tiễn Ông Công Sat Feb 06, 2010 4:13 pm | |
| Chuẩn bị hành lễ tiễn ông Công, Sửa bút gia chủ viết mấy dòng. Kỷ Sửu sắp qua thời bĩ cực, Canh Dần hẹn đến vận hanh thông. Cáo cùng Thiên Địa tình nguyên vẹn, Bạch với Thánh Thần nghĩa thủy chung. Chi Mai thơ, văn, tình, nghĩa đủ, Chủ nhà, gia khách, đại Thành Công. | |
|
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: Tiễn Ông Công Sat Feb 06, 2010 9:04 pm | |
| Chiều nay vừa tiễn Táo đi, Rượu say, chợt tỉnh vội ghi vài dòng: Tiếng là Ông táo, Ông Công, Nhưng mà đích thực “hai Ông một Bà” Chuyện là chuyện thủa rất xa, Còn nay mà thế xem ra rối mù. Đâu rồi nếp cũ, chuyện xưa? Tiễn Táo hay dịp khoe, lòe nhân gian!
Thỉnh xin cáo tới Ngọc Hoàng, Nghe xong, chuẩn tấu - liên hoan gọi là. Đừng như hạ giới ngâm nga, Không có tí chút thì là còn lâu. Lại còn phải mở đấu thầu, Dọc, Ngang, Trên, Dưới, mào đầu, kết đuôi.... Mật có tí chút toàn ruồi, Cho nên ai cũng làm liều tí chơi.
Giao thừa Táo kịp rời Trời, Trở về Hạ giới kèm người, đừng quên. | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tiễn Ông Công | |
| |
|