| Nối Điêu | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Thu Oct 07, 2010 5:44 am | |
| NỐI ĐIÊU
Hay hèn lẽ cũng nối điêu Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang. (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
Tuti xin dẫn hai câu Kiều để mượn chữ của Đại thi hào mà giải thích một thú chơi thơ Đường luật của các cụ ta ngày xưa. Vì là "dân đi học lỏm" nên Tuti không rành lắm về chữ nghĩa ("nối điêu"?), điều này chắc phải nhờ... lão Tuấn Khỉ. Chỉ biết rằng, cách chơi thế này:
- người họa lấy câu cuối của bài xướng làm câu đầu bài họa của mình. - tất nhiên như vậy thì không thể "nguyên vận" được. Đổi lại, những chữ mang vần sẽ được... xoay tròn tùy hứng. - điểm hạn chế của trò chơi này là: chỉ có bấy nhiêu chữ mang vần mà cứ phải lặp đi lặp lại mãi nên rất nhanh CẠN Ý. Ấy thế nhưng cuộc vui tao nhã này thường vẫn... kéo dài đến chừng nào còn thi hứng.
TÂN LÃN ÔNG (Tuti) Ấm trà, cút rượu, mấy câu thơ Cũng đủ nghêu ngao suốt mấy giờ... Câu phá, câu thừa, chừng đó đợi Bạn thơ ngẫu hứng nối vần cho...
Bạn thơ: (vì người họa xin giấu tên, Tuti dùng tạm chữ "Bạn thơ").
Bạn thơ ngẫu hứng nối vần cho... Uống rượu thì ta chẳng kể giờ Hãy rót, chưa tràn chưa nghĩ được Say tình, say rượu mới say thơ.
Tuti:
Say tình, say rượu mới say thơ Thi hữu say nhau mới sướng cho Xướng họa mấy câu, tình mấy trượng Niềm vui vô tận biết bao giờ...
Bạn thơ:
Niềm vui vô tận biết bao giờ... Gõ chén rung đùi uống đã cho Túy lúy càn khôn chờ bóng nguyệt Mây mù bay khuất ló vầng thơ. (27 – 28.8.09).
Vui đáo để!
Được sửa bởi Tuti ngày Thu Oct 07, 2010 6:02 am; sửa lần 2. | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Thu Oct 07, 2010 9:55 pm | |
| Chừ Dôi thử nối điêu...
Mây mù bay khuất ló vầng thơ Chén rượu vẫn nâng suốt bấy giờ Giận cảnh không màng tâm kẻ uống Sao Mai lấp ló mới ban cho... | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Thu Oct 07, 2010 11:57 pm | |
| Điêu Cần nhất của thơ ấy nói điêu (*) Ngoài ra cũng chẳng có gì nhiều Trừ dăm quy tắc thì còn lại Điêu dẻo bao nhiêu, hay bấy nhiêu (*) mô-đi-phê lời của TK | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Fri Oct 08, 2010 12:07 am | |
| Con người khoái thú được bao nhiêu Khoái nhất trên đời thú nói điêu Thậm chí không cần quy tắc nữa Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Fri Oct 08, 2010 12:36 am | |
| Đây đâu phải là nối điêu hở lão TK? | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Fri Oct 08, 2010 5:18 am | |
| - TK đã viết:
- Con người khoái thú được bao nhiêu
Khoái nhất trên đời thú nói điêu Thậm chí không cần quy tắc nữa Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Bởi luật lệ nào cho nói điêu? Thấy thích thì điêu, ai đánh thuế Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu. | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Sun Oct 10, 2010 1:40 am | |
| - Tuti đã viết:
- TK đã viết:
- Con người khoái thú được bao nhiêu
Khoái nhất trên đời thú nói điêu Thậm chí không cần quy tắc nữa Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Bởi luật lệ nào cho nói điêu? Thấy thích thì điêu, ai đánh thuế Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu. Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu Vì thế phải điêu, điêu thật nhiều Trừ nói "yêu em" là nói thật Anh thề, thề độc đứa nào điêu! | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Sun Oct 10, 2010 1:50 am | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- Tuti đã viết:
- TK đã viết:
- Con người khoái thú được bao nhiêu
Khoái nhất trên đời thú nói điêu Thậm chí không cần quy tắc nữa Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Bởi luật lệ nào cho nói điêu? Thấy thích thì điêu, ai đánh thuế Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu. Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu Vì thế phải điêu, điêu thật nhiều Trừ nói "yêu em" là nói thật Anh thề, thề độc đứa nào điêu! Anh thề, thề độc đứa nào điêu Anh sẽ điêu hơn nó thật nhiều! Nó bảo yêu em là nói thật Để xem nó thật được bao nhiêu! | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Sun Oct 10, 2010 2:03 am | |
| - TK đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Tuti đã viết:
- TK đã viết:
- Con người khoái thú được bao nhiêu
Khoái nhất trên đời thú nói điêu Thậm chí không cần quy tắc nữa Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Điêu theo luật lệ sẽ không nhiều Bởi luật lệ nào cho nói điêu? Thấy thích thì điêu, ai đánh thuế Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu. Càng điêu càng khoái biết bao nhiêu Vì thế phải điêu, điêu thật nhiều Trừ nói "yêu em" là nói thật Anh thề, thề độc đứa nào điêu! Anh thề, thề độc đứa nào điêu Anh sẽ điêu hơn nó thật nhiều! Nó bảo yêu em là nói thật Để xem nó thật được bao nhiêu! Để xem nó thật được bao nhiêu Chỉ có cách yêu nó thật nhiều Bắt cọp trong hang đâu phải dễ Vào rồi ra được là...em điêu. | |
|
| |
xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu Sun Oct 10, 2010 10:00 am | |
| Xương Rồng sửa lại câu 2: chỉ được dùng "điêu", "nhiêu" và "nhiều" thôi mà! | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nối Điêu | |
| |
|
| |
| Nối Điêu | |
|