Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | Gặp Bà Huyện Thanh Quan | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 9:48 am | |
| Đèo Ngang là con đèo lịch sử đã đi vào ca dao, huyền thoại. Lê Thánh Tông, Nguyễn Thiếp, Vũ Tông Phan, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, vua Thiệu Trị, Nguyễn Hàm Ninh, Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Phước Miên Thẩm, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát... đã lưu dấu tại đèo Ngang bằng những tuyệt phẩm thơ cổ. Đặc biệt, bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà huyện Thanh Quan rất nổi tiếng, được xem như vẽ lên bức tranh thủy mạc.
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại trời, non, nước Một mảnh tình riêng ta với ta.Đêm qua nằm mơ đi qua Đèo Ngang, bất chợt gặp Bà huyện Thanh Quan, bị Bà mắng té tát cho một trận. Bà mắng thế này: Bước tới Đèo Ngang thấy bóng Bà Vừa đi vừa chửi lại vừa la: "Lom khom mạng ảo vần cò mổ Lác đác đời thường chữ quạ tha Nhớ nước văn thơ hờ tứ tán Thương nhà nghĩa lý hí ba hoa Mang thơ của mỗ ra chơi nhảm Con cháu hỏng hư quá bố cha!" | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 7:29 pm | |
| Mình nhớ lúc học lớp 6,7 gì đó ( trong MN ) câu Lác đác bên sông rợ mấy nhà ( không phải ...chợ ..) không biết trí nhớ của mình có chính xác không , vì khi dạy thầy phân tích bài này rất kỹ , TK kiểm tra lại xem có đúng không nhé . TK ơi hỡi TK , sao cứ thích chọc trời , khoáy nước không vậy , để ý chi mấy chuyện vớ vẩn thế . Hèn chi người cứ còm nhom ... XR
| |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| | | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 7:39 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Mình nhớ lúc học lớp 6,7 gì đó ( trong MN ) câu Lác đác bên sông rợ mấy nhà ( không phải ...chợ ..)
Nhất trí với xuongrong, "rợ mấy nhà". | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:12 pm | |
| | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:18 pm | |
| | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:27 pm | |
| Đã xác định và nhất trí đúng là tranh thủy mặc chứ không phải thủy mạc. Trong từ điến Hán Việt, chữ mặc và mạc khác nhau. Tranh thủy mặc = 水墨画 = thủy mặc họa Thủy = nước Mặc = mực | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:39 pm | |
| Chúng ta 3 người nhưng có 2 ý trùng , vậy chúng ta cùng xem lại nhé . Có khi là từ rợ nhưng qua nhiều người đọc , hay nhiều người dịch đần dần thành chợ . | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:49 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Chúng ta 3 người nhưng có 2 ý trùng , vậy chúng ta cùng xem lại nhé . Có khi là từ rợ nhưng qua nhiều người đọc, hay nhiều người dịch đần dần thành chợ .
Sách giáo khoa thời Tuti đi học in là "chợ", Và cả một lứa học trò thời đó đọc "chợ". Sau này, mãi sau này, các nhà nghiên cứu văn học mới tìm hiểu kỹ lưỡng và xác định chính xác là "rợ". Khi đã hiểu rõ nguyên nhân, ta mới thấy cái chữ "chợ" nó vô duyên làm sao. | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 8:50 pm | |
| Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá đá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ(*) mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, Thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, Một mảnh tình riêng ta với ta.
Nguồn: http://thivien.net/viewpoem.php?ID=5 Tác giả Bà huyện Thanh Quan http://thivien.net/viewauthor.php?ID=1
(*) Chữ này nhiều bản chép là "chợ", nhưng theo nhiều tài liệu thì đây phải là chữ "rợ" thì mới đúng và chuẩn, vì "chợ" không thể đối với "tiều" được. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Sun May 09, 2010 11:09 pm | |
| | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| | | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Mon May 10, 2010 5:55 am | |
| Khi còn học phổ thông, tôi cũng học thuộc lòng theo sách giáo khoa là "chợ mấy nhà". Nay nhờ đọc trên báo chí những bài nghiên cứu, phân tích, tôi thấy đúng là "rợ mấy nhà". Vâng, nếu có một cái chợ ven sông thì không thể lác đác mấy nhà đâu. Ngược lại, nếu lác đác mấy nhà ven sông thì đấy không phải là chợ. Tôi đã từng biết những cái chợ nhỏ nơi làng quê vắng vẻ, đó là những chiếc chòi lá liêu xiêu chủ yếu để che nắng (chứ khó mà che mưa được). Danh từ cổ "rợ" chỉ đồng bào dân tộc ít người, ngày xưa ông bà ta sử dụng nó rất tự nhiên như bao nhiêu những danh từ khác, mà không hề có ý miệt thị gì ai. Sau này, những người... hiếu sự suy diễn từ tổ hợp từ "mọi rợ" rồi cho rằng nói "rợ" là có ý... khinh khi, miệt thị người thiểu số(?). Chẳng biết họ căn cứ vào đâu để nói thế, nhưng nhiều người khác cũng cho thế là đúng, và hệ luỵ là..., "chắc Bà Huyện Thanh Quan viết "chợ", nhưng "ai đó" đã xuyên tạc thành "rợ"...". Gần đây ở một số địa phương miền Nam còn rộ lên chuyện "con heo mọi". Vốn dĩ người dân Nam bộ gọi giống lợn mà bà con miền Bắc ngày xưa hay nuôi thả rông là giống "heo mọi". Đồng thời những người nhiều chuyện thường gọi người thiểu số (ở Nam bộ) là... dân mọi. Thế là "dân hiếu sự" lại suy diễn đừng gọi "con heo mọi" nữa kẻo... đụng chạm(?). Thật hết biết! Thực ra "con heo mọi" nó chẳng hề dính dáng gì đến người thiểu số cả. Mà chính những kẻ... "tưởng mình nhiều chữ" đừng nên gọi bà con thiểu số là mọi nữa mới phải! Trở lại tiếng "rợ", tôi đã đọc nhiều bài tham luận, phát biểu của các học giả, các nhà nghiên cứu, và họ đều khẳng định là "rợ"!. Cho tôi thời gian, tôi sẽ trưng ra các tài liệu này. Hiểu đúng, hiểu chính xác ý tứ của tác giả (Bà Huyện Thanh Quan) thì câu thơ đọc lên nghe rất hay, rất thú vị:
Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông rợ mấy nhà. | |
| | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan Mon May 10, 2010 12:09 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Trở lại tiếng "rợ", tôi đã đọc nhiều bài tham luận, phát biểu của các học giả, các nhà nghiên cứu, và họ đều khẳng định là "rợ"!. Cho tôi thời gian, tôi sẽ trưng ra các tài liệu này.
Hiểu đúng, hiểu chính xác ý tứ của tác giả (Bà Huyện Thanh Quan) thì câu thơ đọc lên nghe rất hay, rất thú vị:
Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông rợ mấy nhà. Hiện thời thì tôi cũng thiên về việc chọn rợ, tuy nhiên, lịch sử không thể dùng lý luận về đúng, sai, hay, dở, hợp lý, vô lý... mà xác định được. Lịch sử cần xác định bằng các sự kiện, bằng chứng, hiện vật... Nếu cần thì lý luận cũng phải bám vào các sự kiện, bằng chứng, hiện vật... này.Xin được chờ các bằng chứng quý báu của Tuti! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gặp Bà Huyện Thanh Quan | |
| |
| | | | Gặp Bà Huyện Thanh Quan | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|