Ngày xưa...
Đi làm thuê, miệt mài hì hục
Bảy giờ sáng đi, bảy giờ tối chưa về
Không thấy mệt
Bình thường
Cuối tháng lĩnh lương
Đồng tiền kiếm không phải quá khó
Có kiếm đâu
Chỉ biết làm
Tiêu hoang nhưng không thấy
Có tiết kiệm nhưng chẳng được bao nhiêu
Tối vẫn ngủ một giấc tròn tận sáng.
Bây giờ...
Không ai trả tiền lương
Tự vận động để lấy vài đồng bạc
Một cuộc sống khác
Uống thêm cốc nước chè cũng đắn đo
Mua bao thuốc, rút ví trả tiền do dự
Một ngày, hết bao nhiêu tiền xăng?
Có đêm thức trắng
Lo
Mệt mỏi
Có lúc muốn quay đầu lại
Ba trăm nghìn đầu tiên
Cầm run run
Ba ngày bỏ lên bàn làm việc
Chỉ để nhìn
Nhớ từng nét gấp đồng tiền đã cũ
Ít
Và nhiều
Tất cả còn phía trước
Vẫn còn đường để bước dù chỉ đủ bàn chân