Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 CÓ LẼ NÀO...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyFri Jan 29, 2010 9:41 pm

Có lẽ nào anh mãi mãi lặng im
Trò chơi trốn tìm chỉ mình em kiếm
Em hụt hơi không còn anh âu yếm
Không còn anh trao ngọt lịm môi hôn.

Có lẽ nào anh vĩnh viễn vùi chôn
Hình bóng em - dáng mai gầy mỏng mảnh
Ánh mắt nâu buồn, thẳm sâu, sóng sánh
Anh bảo: "Mắt đa tình nặng gánh tương tư"

Lẽ nào anh quên hết những trang thư
Dòng mực tím những mĩ từ trao gởi
Lời của anh là niềm vui phới phới:
"Nhớ ăn, ngủ nhiều cho khoẻ em nghe!"

Có lẽ nào anh không nhớ mùa hè
Ra rả tiếng ve, nắng vàng hoe rực rỡ
Anh thở than: "Mùa hè. Ôi! Đến sợ
Xa em một hôm, nhung nhớ nao lòng!"

Lẽ nào anh như gió rét mùa đông
Về miền xa khi nắng hồng xuân đến
Anh lặng im, nỗi lòng em hổn hển
Chuyện tình mình thành định mệnh đắng cay.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyFri Jan 29, 2010 10:11 pm

Có lẽ nào em mãi ngẩn ngơ
Một người có lẽ đã vu vơ?
Nếu ai có lẽ không còn nhớ
Có lẽ ta nên cũng chẳng chờ!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySat Jan 30, 2010 3:15 am

BắT đền TL á .Làm anh TK câm un CÓ LẼ NÀO... 69179
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySat Jan 30, 2010 3:30 pm

Lida đã viết:
BắT đền TL á .Làm anh TK câm un CÓ LẼ NÀO... 69179
Xem trả lời trong chủ đề TRĂNG SÁNG
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySat Jan 30, 2010 8:43 pm


Đã từ lâu hết đợi hết chờ
Mà sao giấc ngủ ắp cơn mê
Người ta quên hết, nào có lẽ
Em nhớ gì đâu, đến ngu ngơ.
****
TL đâu có làm gì
Mà sao TK lầm lì câm un
Hay là lão nhớ lung tung
Nhớ hoa, nhớ cỏ ....phát khùng nên câm????
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 1:00 am

Tuyết Lê đã viết:

TL đâu có làm gì
Mà sao TK lầm lì câm un
Hay là lão nhớ lung tung
Nhớ hoa, nhớ cỏ ....phát khùng nên câm????
Có lẽ nào các em (*) muốn anh câm
Để cho anh không thể nói, chỉ làm?
Rồi đến lúc anh chỉ làm hùng hục
Lại kêu ca: sao chẳng nói, đồ hâm!

(*) Hai em: Lida, Tuyết Lê
CÓ LẼ NÀO... 70768 CÓ LẼ NÀO... 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 2:33 pm

Em nào có muốn anh câm
Tại Lida nói mới đâm nghĩ quàng.
Xin anh tích cực hỏi han
Đừng câm như hến, hoang mang bao người.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 2:41 pm

Tuyết Lê đã viết:
Em nào có muốn anh câm
Tại Lida nói mới đâm nghĩ quàng.
Xin anh tích cực hỏi han
Đừng câm như hến, hoang mang bao người.
Ơ hay, TL thử nhìn xem, có bài nào là lão không "đâm bị thóc, chọc bị gạo" không? Hic, lão còn đang sợ lão nói hơi nhiều đó!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 2:47 pm

CÓ LẼ NÀO... 69179
Nói nhiều - chẳng có làm sao
Lão chớ có ngại lời vào tiếng ra
Đâm bị thóc, thóc đổ ra
Chọc bị gạo thì gạo sà vô niêu.
Không sao- lão cứ nói nhiều!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 2:54 pm

Tuyết Lê đã viết:
CÓ LẼ NÀO... 69179
Nói nhiều - chẳng có làm sao
Lão chớ có ngại lời vào tiếng ra
Đâm bị thóc, thóc đổ ra
Chọc bị gạo thì gạo sà vô niêu.
Không sao- lão cứ nói nhiều!
CÓ LẼ NÀO... 694433
Cũng còn tùy lúc, tùy nơi
Tùy chuyện, tùy cảnh, tùy người, tùy câu.
Nếu như đã hiểu lòng nhau
Thì ta có thể "nói sao tùy mình"

Không bao giờ lão lặng thinh
Trừ INTERNET thình lình đứt giây
Hoặc là khi lão đã bay
Lên trời, trở lại những ngày... Ngộ Không!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 3:17 pm

CÓ LẼ NÀO... 69179
Hiểu nhau nên phải thật lòng
TL muốn hỏi Ngộ Không câu này
Từ lâu thắc mắc đêm ngày
"TK - người ấy thật hay thật tài
Văn thơ - tuyệt- chẳng kém ai
Xứng danh lão chủ Chi Mai Nhất nhà
Hổng biết nghề nghiệp chi ta ? " (Hỏi nữa!)
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 3:23 pm

Tuyết Lê đã viết:
CÓ LẼ NÀO... 69179
Hổng biết nghề nghiệp chi ta ? " (Hỏi nữa!)
Lão nhớ, có một nhà văn rất nổi tiếng có nói, đại ý: những người sau khi làm hàng loạt việc đều bất thành thì sẽ thành nhà văn. Lão cũng thế, nhưng chưa thành nhà văn, và hiện đang thất nghiệp, nên trở thành... chủ vườn!
CÓ LẼ NÀO... 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 3:47 pm

Vậy còn thiếu : A - C. Lão cố gắng nhé! CÓ LẼ NÀO... 69179
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 3:50 pm

Tuyết Lê đã viết:
Vậy còn thiếu : A - C. Lão cố gắng nhé! CÓ LẼ NÀO... 69179
VAC + NET là thiên đường!
Đố mọi người biết NET là gì?
CÓ LẼ NÀO... 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 4:03 pm

N là ANH,E là EM
N - E cộng lại phát thèm anh ha?
T là TÌNH CẢM đậm đà
NET thiên đường có đôi ta TỜ - LỜ.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 7:58 pm

Tuyết Lê đã viết:
N là ANH,E là EM
N - E cộng lại phát thèm anh ha?
T là TÌNH CẢM đậm đà
NET thiên đường có đôi ta TỜ - LỜ.
Đúng mỗi một
Sai những hai
Mời các bạn
Tiếp trả lời!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptySun Jan 31, 2010 8:16 pm

CÓ LẼ NÀO... 232218 CÓ LẼ NÀO... 178282 CÓ LẼ NÀO... 651153
Sai là sai cái sự nào?
Hay lão chỉ nghĩ tào lao đố người?
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyTue Feb 02, 2010 4:39 pm

Tuyết Lê đã viết:
CÓ LẼ NÀO... 232218 CÓ LẼ NÀO... 178282 CÓ LẼ NÀO... 651153
Sai là sai cái sự nào?
Hay lão chỉ nghĩ tào lao đố người?
VAC + NET =
Ước ao có một mảnh Vườn
Một Ao cá nhỏ, một Chuồng chim con
Mạng InterNet thật ngon
Em cười, má đỏ, môi son, váy hồng
Làm Thơ, nuôi trẻ, yêu chồng

Đôi khi giận dỗi, tức lồng vì thơ
Đôi khi ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
Biết mình yêu trẻ, yêu thơ... hay yêu chồng?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyTue Feb 02, 2010 7:28 pm

NET thì là NET - một rồi (k hay)
Tuyết Lê chỉ thích có đôi có TÌNH
Cho nên mới nghĩ đinh ninh
N là ANH đó, cầm tinh khỉ vàng
E - EM đứng cạnh bên chàng
Tơ trời thật tuyệt ...TÌNH tang tính TÌNH
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyTue Feb 02, 2010 8:18 pm

Tuyết Lê đã viết:
NET thì là NET - một rồi (k hay)
Tuyết Lê chỉ thích có đôi có TÌNH
Cho nên mới nghĩ đinh ninh
N là ANH đó, cầm tinh khỉ vàng
E - EM đứng cạnh bên chàng
Tơ trời thật tuyệt ...TÌNH tang tính TÌNH
Hic, còn cứ cãi mãi thôi
Không thơ thì chắc chắn toi cả tình
Không thơ cũng chẳng có anh
Không thơ NET cũng hóa thành NET không!
CÓ LẼ NÀO... 801343
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... EmptyTue Feb 02, 2010 9:17 pm

Đúng là lão Tôn Ngộ Không
Giỏi vung gậy gộc, tinh thông mép mồm
Ừ, thôi đi ngắm sao hôm
Rồi thi thơ thẩn, mình ôm ... NET hì.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÓ LẼ NÀO... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ LẼ NÀO...   CÓ LẼ NÀO... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
CÓ LẼ NÀO...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Thơ Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất