Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 10:10 pm

Hãy khóc đi cho vơi sầu vơi khổ
Những ưu phiền không thổ lộ cùng ai
Chỉ lặng im ứ lại tiếng thở dài
Giờ sắp vỡ mớ niềm riêng cột chặt.

Lòng nức nở trào dâng nơi khoé mắt
Chuỗi âm thanh im bặt đã run dây
Ghì mạnh tay giữ chặt lấy vai gầy
Trong lồng ngực tim rát đau thổn thức.

Khóc nữa đi cho tàn hơi kiệt sức
Buông thả mình xuống đáy vực vùi chôn
Vĩnh viễn tiễn đưa từ giã một linh hồn
Gửi theo hoàng hôn cuốn vào đêm tối.

Rưng rức chi nghe sao mà rất tội
Thôi nghĩ suy! Rồi già cỗi kiếp người
Khóc một lần cho thoả để cười tươi
Lần nữa thôi! Mai nhớ cười rạng rỡ!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 10:22 pm

Tuyết Lê đã viết:
Khóc một lần cho thoả để cười tươi
Lần nữa thôi! Mai nhớ cười rạng rỡ!
Giờ tôi ước có thể về quá khứ
Lần cuối cùng khi tôi khóc để cười
Đã rất lâu, đã rất tự lâu rồi
Không khóc được, tôi chỉ cười nức nở

Giờ tôi ước có thể về quá khứ
Lần cuối cùng nức nở khóc thật to!
KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! 137382
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 10:32 pm

Khóc thật to rồi sặc sụa ... tràng ho
Ôm cả ngực, ....ho lăn bò ra đất.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 10:37 pm

Tuyết Lê đã viết:
Khóc thật to rồi sặc sụa ... tràng ho
Ôm cả ngực, ....ho lăn bò ra đất.
Đang nói chuyện khóc, chuyện cười
Bỗng dưng em lại chuyển dời chuyện ho?
Mà sao ho rõ là to
Giường kia sẵn có, còn bò đi đâu?
KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! 699278
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 10:52 pm

Khóc, cười nếu thiệt là lâu
Tức thì biến chứng thành đau phổi à!
Khóc to, ho cũng sặc ra
Trên giường lăn lộn, sàn nhà bò lê.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyTue Jan 26, 2010 11:54 pm

Tuyết Lê đã viết:
Khóc, cười nếu thiệt là lâu
Tức thì biến chứng thành đau phổi à!
Khóc to, ho cũng sặc ra
Trên giường lăn lộn, sàn nhà bò lê.
Được rồi, vậy cứ khóc đi
Một lần thỏa thích, thôi thì thì thôi.
Từ mai xin hãy vui cười
Nếu buồn xin hãy như tôi, khóc thầm!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! EmptyWed Jan 27, 2010 7:27 pm

Ủa,chính lão muốn khóc to kia mà.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!   KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
KHÓC MỘT LẦN NỮA THÔI!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Vì sao... họ khóc?
» KHÓC
» Thơ khóc
» Hãy khóc đi Bụt
» Mây khóc.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Thơ Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất