Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 MAI ANH VỀ

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyTue Jan 12, 2010 10:16 am

Anh ra đi mấy mươi năm biền biệt
Đau đáu trong lòng hai tiếng quê hương
Từng ngọn lau, bụi cỏ ở ven đường
Dòng sông xanh theo anh đi khắp nẻo.

Nơi quê người những đêm đông lạnh lẽo
Bụng cồn cào thèm củ sắn, củ khoai
Bỗng dưng anh cảm thấy quá lạc loài
Anh nhớ lắm nơi quê mình mộc mạc.

Rađio nhà bên vang lên khúc hát
Dìu dặt ngân vang quê mẹ thân yêu
Dạ nao nao chỉ nghĩ đến một điều
Mai anh về cho thoả lòng thương nhớ.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyTue Jan 12, 2010 6:24 pm

Mấy mươi năm biền biệt
Mới bỗng thấy lạc loài
Nhớ em không thèm nhớ
Nhớ củ sắn củ khoai?!

Mai anh về, mặc kệ!
Em lên... Nhất Chi Mai!
MAI ANH VỀ 450640
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyTue Jan 12, 2010 9:47 pm

Đúng là lão Tôn Ngộ Không
Lúc nào cũng nghĩ trong lòng chữ EM
"Anh đây" thì hổng có thèm
Tình quê chỉ một chứ "EM" vô vàn. Bởi vậy nên "anh" đặt tình quê lên trên.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyTue Jan 12, 2010 10:02 pm

Tuyết Lê đã viết:
Đúng là lão Tôn Ngộ Không
Lúc nào cũng nghĩ trong lòng chữ EM
"Anh đây" thì hổng có thèm
Tình quê chỉ một chứ "EM" vô vàn. Bởi vậy nên "anh" đặt tình quê lên trên.
Ha ha ha!
Anh cứ đặt tình quê lên trên hết
Nhưng tình quê, sau mẹ, chính là em
Anh có vô vàn, em càng chẳng thiết
Anh đi, về... em biết... giống người dưng!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyWed Jan 13, 2010 8:20 am

-Khổ quá cơ! Lão đang đóng vai "em" hay vai "anh" vậy? Hai câu đầu là vai "em", rồi hai câu sau là vai "anh" nên TL hổng biết trả lời sao nữa. BÍ!
-Lão nói đúng. Trong tình quê có "em" trong đó. Thôi để TL viết tiếp hai khổ nữa cho trọn tình trọn nghĩa với "em" hỉ.
-Tiếp: Mai anh về dắt tay em... đi chợ
Nơi chúng mình duyên nợ gặp nhau
Rồi trao nhau câu hò hẹn ban đầu
Chiếc hôn trộm bên túp lều tan chợ.
**** ****
Đêm nay đây tim anh luôn nhắc nhở
Nơi quê nhà đậm nghĩa mẹ, tình em
Ngọn gió lao xao lay động bức rèm
Thèm lắm tình quê, mai anh về ở lại.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyWed Jan 13, 2010 8:29 am

Tuyết Lê đã viết:
-Khổ quá cơ! Lão đang đóng vai "em" hay vai "anh" vậy? Hai câu đầu là vai "em", rồi hai câu sau là vai "anh" nên TL hổng biết trả lời sao nữa. BÍ!
-Lão nói đúng. Trong tình quê có "em" trong đó. Thôi để TL viết tiếp hai khổ nữa cho trọn tình trọn nghĩa với "em" hỉ.
-Tiếp: Mai anh về dắt tay em... đi chợ
Nơi chúng mình duyên nợ gặp nhau
Rồi trao nhau câu hò hẹn ban đầu
Chiếc hôn trộm bên túp lều tan chợ.
**** ****
Đêm nay đây tim anh luôn nhắc nhở
Nơi quê nhà đậm nghĩa mẹ, tình em
Ngọn gió lao xao lay động bức rèm
Thèm lắm tình quê, mai anh về ở lại.
MAI ANH VỀ 760503
Anh luôn luôn mãi là anh
Anh chẳng đóng vai ai
Chẳng ai thay anh được
Dù anh có xưng "em"
Cũng chỉ là quy ước
Trong lòng "em", anh vẫn thuộc về anh
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
yeumautim

yeumautim


Tổng số bài gửi : 35
Hoạt Động : 39
Join date : 18/12/2009

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyWed Jan 13, 2010 4:11 pm


Tình cờ YMT cũng có một bài cùng tựa , post lên để cùng xem cho vui nhé . Chúc TL hạnh phúc và nhiều sức khoẻ .

MAI ANH VỀ


Mai anh về
Em như thấy bình minh rực sáng
Muôn loài chim trỗi giọng ca vang
Đón bước anh
Hoa nỡ rộ con đường
Đua nhau phô sắc hương
Từng đàn bướm xinh
Khoe áo màu rực rỡ
Dập dìu hớn hỡ
Vũ điệu nghê thường
Mùa đông đơn giá vây quanh em chọc ghẹo
Bỗng chạy mất , không quên mang theo
Nổi xấu hổ vụng về
Mai gặp lại
Em cảm giác như trở về quá khứ
Thuỡ ban đầu...
Vụng dại...
Mới yêu anh....
YMT
Về Đầu Trang Go down
muoi_tieuthu

muoi_tieuthu


Tổng số bài gửi : 496
Hoạt Động : 626
Join date : 31/10/2009
Đến từ : Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyWed Jan 13, 2010 5:16 pm

MAI ANH VỀ TinhThat01




hê hê lão TK nầy thấy ghét
tối ngày mãi yêu đương
mà không thấy em nào
nằm chèo queo ngóng cổ
đợi chờ nàng trong mơ
rùi rét lạnh tràn về
lão chìm trong giấc ngủ
chợt giật mình canh ba
lão đi thăm khu vườn
lão đi tới đi lui
lão nhìn gương soi kiến
a ha..còn đẹp giai....
hi..hi có phải không TK ????
MTT
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/tieumuoi_80/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyWed Jan 13, 2010 8:11 pm

Chào bạn YMT! TL đã đọc tất cả những bài thơ của bạn ở Nhất Chi Mai. Rất thích và cảm phục lắm lắm. Mong được đọc và chia sẻ nhiều bài thơ hay nữa của YMT. Thân mến!
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 12:38 am

muoi_tieuthu đã viết:

lão nhìn gương soi kiến
a ha..còn đẹp giai....
hi..hi có phải không TK ????
MTT
Nếu như lão vẫn... đẹp giai
Thì là... chắc chắn đúng rồi chứ sao!
Đẹp giai tuổi tác... hơi cao
Người đời hay gọi... đẹp... lào đó thôi!
MAI ANH VỀ 70768
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 1:03 am

Lida Cũng có bài thơ giống vậy và viết cách đây khoảng gần 8 năm hihi

MAI ANH VỀ

Mai anh về em sẽ mừng vui lắm
Bởi từ nay hai đứa chẳng xa nhau
Vì quanh ta vũ trụ sẽ xanh màu
Em sẽ thấy đời mình không trống trãi

Mai anh về lòng em thêm nhớ mãi
Chuyện tình buồn trong tháng vắng ngày xa
Tình đôi ta sẽ thắm đượm thiết tha
Ngàn hoa lá sẽ giao hòa khúc hát

Mai anh về cuộc tình ta bát ngát
Ánh bình minh sẽ xua đuỗi bóng đêm
Nụ hôn yêu sẽ ôm trọn ngọt mềm
Tình muôn hướng chỉ còn là mộng mị

Mai anh về em đây xin dấu kỹ
Giọt châu hờn cho anh trọn niềm vui
Cho yêu thương làm mờ nhạt ngậm ngùi
Cho hờn giận thôi đong đầy khóe mắt

Mai anh về tim em thôi héo hắt
Con đường tình thôi lẻ bóng đơn côi
Ta bên nhau muôn kiếp sẽ không rời
Và tìm lại những gì mình đánh mất
Lida
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 1:13 am

Lida đã viết:
Lida Cũng có bài thơ giống vậy và viết cách đây khoảng gần 8 năm hihi

MAI ANH VỀ

Mai anh về em đây xin dấu kỹ
Giọt châu hờn cho anh trọn niềm vui
Cho yêu thương làm mờ nhạt ngậm ngùi
Cho hờn giận thôi đong đầy khóe mắt

Lida
MAI ANH VỀ 760503 MAI ANH VỀ 760503 MAI ANH VỀ 760503
Hay lắm! Bài này hay lắm!

Anh về, anh của Tuyết Lê?
Mà sao lại thấy Lida rất tình?
Anh này cũng thật linh tinh
Gặp Tuyết Lê, lại rất tình Lida!
MAI ANH VỀ 69179
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 7:32 am

TK đã viết:
Lida đã viết:
Lida Cũng có bài thơ giống vậy và viết cách đây khoảng gần 8 năm hihi

MAI ANH VỀ

Mai anh về em đây xin dấu kỹ
Giọt châu hờn cho anh trọn niềm vui
Cho yêu thương làm mờ nhạt ngậm ngùi
Cho hờn giận thôi đong đầy khóe mắt

Lida
MAI ANH VỀ 760503 MAI ANH VỀ 760503 MAI ANH VỀ 760503
Hay lắm! Bài này hay lắm!

Anh về, anh của Tuyết Lê?
Mà sao lại thấy Lida rất tình?
Anh này cũng thật linh tinh
Gặp Tuyết Lê, lại rất tình Lida!
MAI ANH VỀ 69179

hahaha bộ không phải TK là anh của TL hay sao ta MAI ANH VỀ 450640
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 7:43 am

Lida đã viết:

hahaha bộ không phải TK là anh của TL hay sao ta MAI ANH VỀ 450640
Giời đất ạ, đọc lại bài của TL đi chứ! Anh của TL "xa quê đã mấy mươi năm" cơ mà. TK từ năm 1991 đã ở Việt Nam rồi, ở tại quê luôn, có đi đâu xa đâu?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 8:12 pm

TK nói chi mà TL nghe rối quá vậy. TK mới là người đọc lại bài của TL đó. Trong bài thơ ấy, TL là "anh" mà. Vậy TL là "anh" sẽ về còn Lida là "em' đang đợi. Hehe. ..Tình chưa?
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 8:49 pm

Tuyết Lê đã viết:
TK nói chi mà TL nghe rối quá vậy. TK mới là người đọc lại bài của TL đó. Trong bài thơ ấy, TL là "anh" mà. Vậy TL là "anh" sẽ về còn Lida là "em' đang đợi. Hehe. ..Tình chưa?
MAI ANH VỀ 498369 MAI ANH VỀ 961152
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 9:01 pm

MAI ANH VỀ 69179
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 10:33 pm

ha ha ha hahaha
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 10:58 pm

Lida đã viết:
ha ha ha hahaha
Cứ cười đi! Cứ cười đi!
Rồi sau chớ có lầm lỳ... im re!
Bù cho những lúc khóc nhè
Cứ cười đi! Cứ cười đi! Cứ cười...
MAI ANH VỀ 69179
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyThu Jan 14, 2010 11:01 pm

hic hic hic nhạo người ta hén MAI ANH VỀ 70768 MAI ANH VỀ 70768 MAI ANH VỀ 70768
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ EmptyFri Jan 15, 2010 7:36 pm

Lida vừa đó .. ha...ha
Lại ...hu...hu...hic... lăn ra khóc nhè
(Nín nào! Anh mới thương nghe!)
Lão khỉ chớ có mà nhè chọc trêu!
Lida nàng rất yêu kiều
Cho nên... mít ướt ...phải chìu phải cưng
Lão Khỉ chớ có ...tưng tưng,
Vác gậy vung vẫy,... NHớ đừng nghe chưa!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MAI ANH VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MAI ANH VỀ   MAI ANH VỀ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
MAI ANH VỀ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Thơ Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất