TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Handphone Tue Nov 27, 2012 10:52 pm | |
| Hôm nay Tuấn Khỉ gặp trục trặc với cái handphone, tức giận sinh buồn làm bài thơ lục bát English sau. Mời các bạn tham gia dịch hộ ra tiếng Việt. Các bài dịch tốt sẽ được đăng trên trang Thơ Tuấn Khỉ. Xin cảm ơn các bạn trước!
Handphone
Calling can make the voice But calling is avoid somewhere. Sending can back and there Any message can be reading. And calling, and sending Are two basic using handphone. | |
|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| |
ChiPheo
Tổng số bài gửi : 14 Hoạt Động : 16 Join date : 23/12/2010
| |
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: Handphone Fri Nov 30, 2012 10:19 pm | |
| - ChiPheo đã viết:
- Hehe, tớ vừa chộp được bản thảo bài thứ 2 của...ông kia đây rồi:
Điện thoại cầm tay
Gọi để có thể nghe nhau Nhưng sóng nó biến đi đâu thế này? Bắn tin qua lại cầu may Chúng bay đâu hết...Ơ hay, lạ lùng! Cứ gọi, cứ nhắn mịt mùng Hai việc cơ bản khi dùng...thoại tay. ChiPheo "chôm bài" giỏi thật. Nhưng bản dịch thứ 2 của "ngộ" đại loại như vầy cơ:"DẾ" HƯ"Dế yêu" bấm gọi cho bồ Nhưng sao "dế" cứ "te tò tí" thôi. Nhắn tin để "ẻm" đọc chơi Không ngờ tin chẳng đến nơi, bực mình. Cố mà gọi, cố nhắn tin Chỉ 2 việc ấy mà... banh "dế" rồi.Câu cuối không đạt nên lão chưa đăng, nhưng vì sợ... lại bị chôm nên đăng đại, sửa sau. | |
|