Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Lấy thịt đè người

Go down 
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Lấy thịt đè người Empty
Bài gửiTiêu đề: Lấy thịt đè người   Lấy thịt đè người EmptySat Aug 04, 2012 6:18 pm

Lấy thịt đè người

Bài đăng trên Đại Đoàn Kết (04/08/2012)

- "Đoàn quân Tàu ô, đi đâu mà đông thế?”- Đã có thời trong dân gian có cả những bài hát phản ánh, việc người Trung Quốc đàn đàn, lũ lũ đi vơ vét, cướp bóc. Giờ đây dư luận cũng không ngạc nhiên khi có tới khoảng 23.000 tàu cá của Trung Quốc đã và sẽ đưa vào biển Đông để vơ vét, "cướp” nguồn hải sản trên biển Đông. Trong số hàng ngàn tàu cá kia, có những đội tàu khoảng 300-500 chiếc, trọng tải trên 100 tấn. Có những tàu chế biến hải sản trọng tải đến 30.000 tấn, chở hàng trên 10.000 tấn .v.v.

Đúng là cả một chiến sách "lấy thịt đè người”, từ trên đất liền và trên biển. Thực tế lâu nay, việc đánh bắt trộm, xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của tàu thuyền Trung Quốc đã thường xuyên diễn ra. Cậy thế tàu to, đông tàu, chờ khi đêm khuya, những đoàn tàu cá Trung Quốc thường lấn sâu vào thềm lục địa, lãnh hải của Việt Nam để đánh bắt hải sản.

Chuyện buồn của biển, khi mà cách đây chỉ vài chục năm thôi, tàu chạy trên biển, có khi gặp cá tôm, nhảy như mưa. Ngày nay biển lặng lẽ nổi sóng, hiếm hoi loe ngoe mấy con cá lạc, thẫn thờ. Hậu quả mang lại cũng từ những đoàn tàu khai thác trộm, với nhiều phương tiện khai thác mang tính hủy diệt kia. Không biết với kiểu khai thác ăn trộm, kiểu vơ vét hải sản trên biển lấy được của người Tàu, tới đây biển còn đâu hải sản?

Nhân nói chuyện "lấy thịt đè người” kiểu trên, có người dân Việt ta lo lắng trong việc giữ chủ quyền, nhưng có người lại bảo:

- Chả có gì phải lo. Gương ông cha ta còn đó. Cả những chiến thuyền to lớn, nhung nhúc quân tướng, trang bị vũ khí tận răng, nhưng cụ Yết Kiêu chỉ cần một mình với cái đục, cái búa trong tay mà dìm tất cả xuống nước đó thôi.

Thóc Mách
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Lấy thịt đè người
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lục Vân Tiên và niềm tin giữa người và người
» Người mời đã sai, người đến dự cũng sai
» Yêu Người Làm Thơ
» Tìm người nhà
» Bảo vệ người dân

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Biển Đông dậy sóng !-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất