Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Sống trong sợ hãi

Go down 
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Sống trong sợ hãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Sống trong sợ hãi   Sống trong sợ hãi EmptyFri May 25, 2012 11:42 am

Sống trong sợ hãi

Bài đăng trên Đại Đoàn Kết (25/05/2012)

Qua thông tin trên báo chí, có thể hình dung cuộc sống của những người dân ở Ba Tơ (Quảng Ngãi) bây giờ giống không khí thê lương trong những trang tiểu thuyết sinh động nhất từng được miêu tả về dịch tả ở vào cái thời "Tình yêu thời thổ tả”. Bệnh tật và cái chết rình rập bao trùm cuộc sống của họ hàng năm trời nay và mỗi ngày mỗi mòn mỏi. Cho đến ngày hôm qua (24-5-2012) báo Tuổi trẻ TP.HCM dẫn thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi vẫn cho hay: Lấy 1940 mẫu xét nghiệm vẫn chưa tìm ra bệnh lạ.

Sống trong sợ hãi 2012_146_T12_anh

Trước đó, ngày 14-5, trong cuộc họp báo chính thức của Bộ Y tế về bệnh lạ (Bộ gọi là Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân), nguyên nhân gây bệnh được thông báo là vẫn chưa tìm ra. Dù trong vòng 1 năm Bộ thay tới 3 lần phác đồ điều trị, số người mắc vẫn tăng thêm. Chỉ tính từ đầu năm đã có tới 115 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 34 trường hợp bị tái bệnh, 9 trường hợp tử vong. Tính cả năm trời qua là hơn 200 người mắc bệnh, số người tử vong là hơn 20 người...

Vài ngày trước cuộc họp báo của Bộ Y tế, Chủ tịch huyện Ba Tơ tha thiết lên tiếng đề nghị ngành y tế đừng đem dân ra làm thí nghiệm nữa. Còn trong cuộc họp báo có sự hiện diện của Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và Trưởng Đại diện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam nhưng "họ không nói gì cả” và phóng viên cũng được lãnh đạo ngành y tế nhắc nhở là đừng hỏi gì họ với lý do họ "dặn trước là họ không phát biểu gì”?

Trong khi đó ở một diễn biến khác, văn bản trả lời báo chí ngày 17-5, ông Takeshi Kasai, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định: Cho đến thời điểm đó, WHO vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Bộ Y tế về việc hỗ trợ điều trị, nghiên cứu... hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đang xảy ra tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Đối với một đất nước, tính mạng của một công dân cũng quý, đằng này là cuộc sống của hàng trăm, hàng nghìn người dân. Nói như ông Chủ tịch huyện Ba Tơ là mạng sống con người không thể đánh đổi bằng việc kéo dài thời gian. Kể từ khi xuất hiện bệnh lạ, thời gian đã dài tới cả năm trời. Và gần như phần lớn thời gian ấy, việc điều trị căn bệnh này được phó mặc cho Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ – một tuyến y tế cơ sở mà điều trị bệnh thông thường chắc cũng khó khăn, đừng nói bệnh lạ. Mãi tới gần đây, một số bệnh nhân mới được đưa về bệnh viện tuyến tỉnh hoặc đưa về TP. Hồ Chí Minh. Cũng mãi gần đây, dân mới được hỗ trợ gạo và bổ sung vi chất. Gần đây nhất, tận tháng 5 này, máy lọc máu hiện đại mới được đưa về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi...

Là nơi chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã huy động hết sức cho việc truy tìm nguyên nhân để có giải pháp chữa bệnh cho dân chưa? Các bác sĩ và chuyên gia y khoa hàng đầu của đất nước đã tham gia vào việc nghiên cứu và điều trị căn bệnh này chưa? Các kỹ thuật y học hiện đại nhất đã được sử dụng vào việc nghiên cứu căn bệnh này chưa?...

Nếu tất cả những điều vừa đặt ra ngành y tế đã áp dụng, đã thực hiện thì không còn chần chừ gì nữa, phải mời Tổ chức Y tế thế giới và các nhà khoa học quốc tế vào cuộc.

Trong chiến tranh, nhân dân đã từng hi sinh ruộng vườn nhà cửa cho Cách mạng. Trong công cuộc xây dựng đất nước, nhiều làng mạc phải di dời vì thủy điện, vì nhà máy, công trường. Chúng ta cũng đã từng di dân tránh bão. Thì nay, tại sao không thể đưa dân tạm thời sơ tán khỏi làng theo đề xuất của huyện Ba Tơ: "Chúng tôi từng kiến nghị với chính quyền tỉnh và đề nghị Trung ương hỗ trợ di chuyển nguyên một vùng dân cư bị bệnh này sang nơi ở mới để tìm nguyên nhân, nhưng tất cả vẫn chưa có phản hồi”.

Để cứu dân, phải làm mọi cách!

Mai Linh
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Sống trong sợ hãi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất