| XUÂN NỒNG NÀN | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 7:23 pm | |
| Hôm nay lạ, mùa xuân đi trốn biệt Hơi thở anh buồn quấn riết hồn em Trời đổ mưa, giọt giọt đọng ướt mèm Đông não ruột bên thềm. Xuân chưa tới.
| |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 8:13 pm | |
| Hôm nay nắng, trời lại xanh le lói Gió mùa đông lành lạnh gọi tình anh Trời không mưa, mắt em vẫn long lanh Đông đã hết trong lòng. Xuân hứa hẹn.
| |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 8:29 pm | |
| Chồi non anh ươm rễ giờ đã bén Mùa xuân này hứa hẹn lộc tình yêu Nắng vàng ươm rót mật ngọt say chiều Trong mắt anh, em mĩ miều chi lạ!
| |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 9:03 pm | |
| Đúng thế đấy, mùa Xuân là tất cả Cả tương lai và quá khứ cùng về Nắm tay nhau, mặc giá lạnh tái tê Ta vẫn ấm chồi non trong mật ngọt! | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 9:31 pm | |
| | |
|
| |
Tâm Hoa
Tổng số bài gửi : 662 Hoạt Động : 842 Join date : 14/01/2010 Age : 45
| |
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Sun Dec 26, 2010 10:02 pm | |
| | |
|
| |
chè đậu đen
Tổng số bài gửi : 117 Hoạt Động : 253 Join date : 02/01/2011 Age : 43 Đến từ : tphcm
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN Mon Jan 03, 2011 6:14 pm | |
| Một chiều xuân, đến nhẹ như thơ. Ánh mắt ai cho ta thẩn thờ. Đôi môi kia ngọt ngào sen nở. Tiếng nói nào như giọt sương mơ.
Người đã đến sao vội vàng đi. Lòng chân thật ai nở hoài nghi. Đôi tay này thật là nhỏ bé. Làm sao níu, được phút phân ly.!!
| |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XUÂN NỒNG NÀN | |
| |
|
| |
| XUÂN NỒNG NÀN | |
|