Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: ĐỌC LẠI THƯ CŨ Fri Sep 10, 2010 5:39 am | |
| Buồn buồn và rảnh rỗi, chợt lòng xao xuyến nhớ đến người xưa... Giở chồng thư cũ ra đọc lại. Em đây mà. Gần bốn chục năm rồi, em bỗng hiện về nguyên vẹn trong tôi. Em đây mà. Nét chữ em nghiêng nghiêng mềm mại chan chứa yêu thương và hy vọng... Em đây mà. Những con tem cũ kỹ sao tôi thấy cứ nhập nhòa hình bóng của em. Tôi nhớ em và tôi lại thương mình. Ừ, ngày ấy em từ chối tôi có lẽ lại hay. Vì bây giờ em giàu sang và thành đạt. Chứ nếu làm bạn với tôi, bây giờ đến bữa chắc em phải... đổ thơ vào nồi mà nấu. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn nhớ em. Em ơi em có biết rằng, dù đã có một gia đình, tôi vẫn rất cô đơn? Giá mà... À mà thôi, vì cứ mỗi lần "giá mà" thì lại một lần xót ruột. Xếp chồng thư cũ lại, chợt nhận ra một điều. Ngày ấy mình liên lạc với nhau chỉ bằng những lá thư, với thời gian chờ đợi tính bằng tuần, 10 ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng như thế thì bây giờ mới có cái để mà lưu luyến, nhớ nhung... Chứ đám trẻ ngày nay, chúng chỉ cần nhịp nhịp ngón tay cái một lúc là thông tin đã đến được với... người ta. Và chỉ cần vài giây chờ đợi thôi cũng là... cả một thế kỷ rồi. Sau đó thì... hết, chả có gì giữ lại cho mai sau. Xưa và nay khác biệt rất nhiều và đây cũng là khác biệt cơ bản. Ôi những chồng thư cũ, hẳn các bạn trẻ sau này sẽ không có được những phút giây như tôi vừa trải qua đâu. Chắc thế! | |
|