Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptyFri Sep 03, 2010 6:53 pm

Lội ngược dòng sông thương
Tìm về nơi bến nhớ
Gặp tình yêu một thuở
Vẫn xanh màu đôi mươi.

Trong mắt biếc ánh cười
Ta say đời mật ngọt
Ơi, chú chim ca hót
Hay tiếng lòng hân hoan!

Hạnh phúc chiếc lá non
Tình tròn trăng tháng hạ
Dãi cát dài vàng quá
In bóng mình sóng đôi.

Ngược về dòng sông trôi
Ngẩn ngơ hoài ngả rẽ
Tình cho anh vẫn trẻ
Dẫu nét cười già nua
.
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptyFri Sep 03, 2010 7:52 pm

Hóa ra bận lội ngược dòng
Cho nên suốt mấy ngày không ở nhà.
Ngược dòng tìm lại người ta
Đem về có một chút quà làm thơ.
Đôi khi hạnh phúc bất ngờ
Xuôi không ngóng đợi, ngược chờ... hết hơi!
NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ 389912
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tâm Hoa

Tâm Hoa


Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 45

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptyFri Sep 03, 2010 11:10 pm

Tuyết Lê đã viết:

Ngược về dòng sông trôi
Ngẩn ngơ hoài ngả rẽ
Tình cho anh vẫn trẻ
Dẫu nét cười già nua
.
Ý thơ thật hay! TL là số 1! Vỗ Tay
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptyFri Sep 03, 2010 11:26 pm

Tâm Hoa đã viết:
Tuyết Lê đã viết:

Ngược về dòng sông trôi
Ngẩn ngơ hoài ngả rẽ
Tình cho anh vẫn trẻ
Dẫu nét cười già nua
.
Ý thơ thật hay! TL là số 1! NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ 505647
Rằng hay thì thật là hay
Nhưng mà chưa thể vỗ tay ầm ầm.
Thứ nhất: nghịch ý, ngược dòng
Thứ nhì: ngả rẽ, lòng vòng khúc cua
Thứ ba: cười đã già nua?
Tuyết Lê chắc chắn là chưa quá già!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptySat Sep 04, 2010 5:43 pm

TK đã viết:
Hóa ra bận lội ngược dòng
Cho nên suốt mấy ngày không ở nhà.
Ngược dòng tìm lại người ta
Đem về có một chút quà làm thơ.
Đôi khi hạnh phúc bất ngờ
Xuôi không ngóng đợi, ngược chờ... hết hơi!
NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ 389912
Bận vì phải lội ngược dòng
Chi Mai vắng mặt, người trông kẻ chờ
Nặng lòng lắm một bài thơ
Vui như mở hội ... bất ngờ...người ta...
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptySat Sep 04, 2010 5:59 pm

Hoa ơi khen lắm mà chi
Lê tui nở mũi, mắt mi híp rồi.
Cười chưa trọn vẹn vành môi
TK chê dở, buồn ôi là buồn.

(Ngược về kỉ niệm yêu thương
Bất ngờ ngả rẽ, đôi đường chia đôi
Trong em tình vẫn trẻ hoài
Dẫu cho năm tháng phai phôi xuân thời)
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptySat Sep 04, 2010 6:11 pm

Theo thống kê học:

100% những người bị TK chê đều thành đạt
50% những người được TK khen bị thất bại
Những người TK không chê, không khen thì không thống kê!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuyết Lê

Tuyết Lê


Tổng số bài gửi : 1099
Hoạt Động : 1434
Join date : 12/12/2009
Age : 45
Đến từ : Phú Yên -Việt Nam

NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ EmptySat Sep 04, 2010 8:20 pm

Cảm ơn vì lão đã chê
Kỳ này chắc chắn Tuyết Lê mở mày
Thơ chim thơ bướm sẽ hay
Thơ tình ướt đẫm mê say lòng người.
Thành nhà thơ chứ hổng chơi
Cảm ơn lão nhé, đã đời lời chê.
Mèo Chạy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ   NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NGƯỢC DÒNG THƯƠNG NHỚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tập Đối: Đối Ngược
» Ngược
» Láy Ngược
» Ngược
» Lần Ngược Đến Bao Giờ ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: Thơ Tuyết Lê-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất