Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | CÁI DUYÊN THACHTHAO... | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Tue Aug 10, 2010 9:56 pm | |
| Khi gia nhập trang thơ "Chiêu Anh Quán" khoảng tháng 12.2008, Tuti thấy... thinh thích một người có nickname "Lão Miu". Không phải thích vì cái tên ấn tượng, cũng không phải vì... nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước gì, vì trên mạng, ai mà thấy mặt ai chứ, mà thích vì... cái giọng tưng tửng của "nàng" (nếu quả thật đó là... người đẹp!). Lúc nào "nàng" cũng công khai rằng... không biết làm thơ, rằng... già(?)... Ấy thế nhưng thỉnh thoảng gặp bài thơ ưng ý, nàng buông lời bình luận thật ngắn gọn nhưng thật sắc, mà lại dí dỏm nữa. Một dịp, "nàng" tặng "Chiêu Anh Quán" bài hát "Mùa Thu chết" (phổ thơ Bùi Giáng), Tuti (lúc bấy giờ là "Kehamvui") khoái quá nên... làm quen:
- Kehamvui xin tự giới thiệu với ThạchThảo: Tôi thuộc hàng U60 thì đã đủ "tiêu chuẩn" kết bạn "già" với Thạch Thảo chưa?
Mến nhau từ chút quà Xuân Hiểu nhau kết bạn đâu cần xét... U(?).
"Nàng" đáp:
- Ôi trời... tất nhiên là được rồi, xin chào "Kẻ ham vui" ạ, mà có lẽ Bác phải đổi tên thành "Già mà còn ham vui" cho oách bác ạ! Cứ tưởng chỉ có TT là ham vui ai dè còn có người ham vui hơn cả TT... Khoái!
- ”Lão bạn" thân mến! Tôi đã chọn cái tên mà nhiều người khác muốn chọn. Có người trả tôi 5 cây vàng 9 số 4 để tôi nhượng bản quyền cái tên mà tôi chưa chịu đấy. Nếu "lão bạn" cần tôi xin biếu không! Chỉ xin lưu ý "lão bạn" rằng, cứ thấy cái tên ấy là mọi người nhớ ngay đến tôi mà không nghĩ đến... "cỏ đá" đâu. Như thế "lão bạn" còn dám... ham vui nữa không?
- Hì hì Lão vui tính quá à! TT không dám giành cái tên ham vui của Lão đâu. Từ ngày vào CAQ, TT có cái tên là Lão Miu rồi. Lão Miu rất hân hạnh được kết bạn với Lão Ham Vui.
Đó là ngày 3.2.09. Từ đó tôi biết chắc nàng là người đẹp sau khi thăm blog của nàng. Và tôi còn biết thêm nàng có vài cái nickname khác nữa: Mèo Đá, Mèo Láu Cá, Thạch Thảo, rồi... ThachThao. Cũng vì thế mà tôi đặt cho nàng biệt danh "Cỏ Đá". Quả thật ThachThao viết blog rất hay! Thế còn thơ? Đúng là ThachThao ít làm thơ, nhưng không phải như nàng tự thú là... không biết làm thơ đâu. Tuti xin giới thiệu một vài bài của ThachThao:
Ngày 31.3.09, TK đăng trên Nhất Chi Mai:
THƠ LÀ GÌ
Thơ là cành mai mùa xuân nở muộn Là sự lông bông, kiêu hãnh online Là tất cả nỗi niềm ta mong muốn Bỏ cũng hoài nên gửi Nhất Chi Mai.
ThachThao họa:
Thơ là kết chữ thành xâu Dùng keo dán sắt gắn râu thêm vào Thêm mắm thêm muối rồi xào Đảo qua đảo lại, lộn nhào thành thơ.
TT làm thơ vậy đó... nên chẳng giống ai.
Không biết mọi người thế nào, chứ Tuti đọc rồi cứ tủm tỉm mãi...
XEM MẮT (Bài của Nguoithichdua đăng trên Nhất Chi Mai ngày 16.4.09).
EM nay mười tám có chàng XEM XEM dáng người đi ở cạnh THỀM THỀM tiễn chân non về bến MỚI MỚI tình mới cả cuộc đời EM.
ThachThao "đế":
Em như gió thoảng ở bên thềm Thềm xửa Thềm Xưa đêm với đêm Đêm gối trăng ngà đêm gối mộng Mộng hoài mộng mãi với môi mềm.
Hết ý! Một bài nàng tự sáng tác trên Nhất Chi Mai ngày 5.5.09:
TÌNH LẶNG IM
Tình tuyệt vọng là tình lặng im Tại sao ta cứ mãi theo tìm Người ta vui bước say tình mới Ta lặng gửi tình theo cánh chim.
Để tỏ lời... khen ngợi bài thơ "xuất thần" của Thạch Thảo, A.Q (tên cũ của Tuti) xin họa:
Em không tuyệt vọng, tại sao im? Cứ giống như là chơi trốn tìm... Có lẽ em còn... cân nặng nhẹ Một bên voi, với một bên... chim? (6.5.09).
Còn đây là một trong số hiếm hoi các bài ThachThao đăng trên "Tiếu Ngạo Trang" :
CHÈ ĐÁ (Tuti đặt tựa)
Sài Gòn nắng nóng mong mưa Mưa về ngập phố mong trưa nắng hè. Lão Ngao rủ Đá ăn chè Đá mong mưa mãi vỉa hè... ngồi lâu (ngày 7.5.09).
(Lão Ngao là Admin của Tiếu Ngạo Trang).
Nếu được phép nói một lời gì với... Cỏ Đá, Tuti xin nói rằng, không cần nhiều, chỉ một vài bài, ThachThao cũng tỏ ra là một... tay thơ đàn chị! Đó chính là cái duyên rất riêng, CÁI DUYÊN THACHTHAO! Để kết bài, Tuti xin đăng lại một bài của TK:
Tặng Thạch Thảo:
Tôi quý em: tính thẳng thắn, giản đơn; Tôi thương em: nhiều nỗi buồn, nỗi khổ; Tôi kính trọng em: chẳng lo, chẳng sợ; Tôi khâm phục em: khinh gian khó, vượt lên. Em nói là làm, còn tôi nói là quên Nhưng tôi nhớ được cái tên Thạch Thảo. Đối với em, tôi là thằng nói xạo Đối với tôi, em là một tấm gương. Cuối cùng, chính tôi là kẻ đáng thương! (TK 22.5.10).
Được sửa bởi Tuti ngày Sat Aug 14, 2010 6:49 am; sửa lần 1. | |
| | | ThachThao
Tổng số bài gửi : 555 Hoạt Động : 573 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Thu Aug 12, 2010 10:27 pm | |
| Ôi trời! Bài viết công phu của TuTi làm TT xúc động ngất ngư luôn. Nó làm TT cảm thấy ấm lòng lắm. TT cảm ơn TuTi rất nhiều, chỉ e rằng TT không xứng đáng như lời TuTi khen tặng đâu. Chúc TuTi những ngày cuối tuần vui vẻ. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Thu Aug 12, 2010 11:13 pm | |
| - ThachThao đã viết:
- Ôi trời! Bài viết công phu của TuTi làm TT xúc động ngất ngư luôn.
Nó làm TT cảm thấy ấm lòng lắm. TT cảm ơn TuTi rất nhiều, chỉ e rằng TT không xứng đáng như lời TuTi khen tặng đâu. Chúc TuTi những ngày cuối tuần vui vẻ. ThachThao thấy thích bài viết thì Tuti phấn khởi rồi!Ít nhất Tuti cũng có được... 1 lần làm vui lòng người đẹp.Thân y..., à quên, Thân mến! | |
| | | maimaikodoithay2211
Tổng số bài gửi : 71 Hoạt Động : 81 Join date : 14/11/2009
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Fri Aug 13, 2010 11:35 pm | |
| - Tuti đã viết:
- Khi gia nhập trang thơ "Chiêu Anh Quán" (sau đổi thành "Ngạo Thi Đường")
[/font][/color] [/font] Rất xin lỗi Tuti vì Mai đã chen ngang nhưng... Chiêu Anh Quán từ xưa nay vẫn là Chiêu Anh Quán, cái tên do Sao Băng (lão Tam) đặt và do nhóm ngũ nhân làm chủ. Còn Ngạo Thi Đường là trang thơ của Ngạo Thơ mở. Hai quán thơ chưa từng nhập nhằng. Rất xin lỗi! | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Fri Aug 13, 2010 11:45 pm | |
| - maimaikodoithay2211 đã viết:
Rất xin lỗi Tuti vì Mai đã chen ngang nhưng... Chiêu Anh Quán từ xưa nay vẫn là Chiêu Anh Quán, cái tên do Sao Băng (lão Tam) đặt và do nhóm ngũ nhân làm chủ. Còn Ngạo Thi Đường là trang thơ của Ngạo Thơ mở. Hai quán thơ chưa từng nhập nhằng. Rất xin lỗi! Có gì mà người đẹp xin lỗi nhiều thế?Từ lâu Tuti không tham gia Chiêu Anh Quán với Ngạo Thi Đường, nên có thể Tuti nhầm. Nhưng có chi tiết là ngày ấy Ngạo Thơ có "hỏi" ý kiến các thành viên để đổi tên, chính Tuti (Kehamvui) góp ý tên "Ngạo Thi Đường" và được Ngạo Thơ duyệt!Để Tuti xem kỹ lại và sẽ có đính chính một cách cẩn thận.Mai đi đâu lâu quá hôm nay mới... tái xuất thế? Cho Tuti hỏi thăm, "nàng" vẫn khỏe? | |
| | | maimaikodoithay2211
Tổng số bài gửi : 71 Hoạt Động : 81 Join date : 14/11/2009
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Fri Aug 13, 2010 11:57 pm | |
| | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... Sat Aug 14, 2010 6:17 am | |
| | |
| | | Tám Cận
Tổng số bài gửi : 19 Hoạt Động : 21 Join date : 31/07/2010 Đến từ : Miền Trung Việt Nam
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÁI DUYÊN THACHTHAO... | |
| |
| | | | CÁI DUYÊN THACHTHAO... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|