LÊNH ĐÊNH NỖI SẦU
Đêm hoang lạnh lênh đênh nỗi nhớ
Bóng dáng ai một thuở vào yêu
Nhớ nhung ray rứt cũng nhiều
Đắng cay chuốc mãi những chiều cách xa
Tình yêu tưởng mặn mà suốt kiếp
Ai ngờ như giấc điệp mỏng manh
Tơ duyên gãy đổ không thành
Còn đâu mơ ước mộng lành thiên thu
Giọt nước mắt giã từ lành lạnh
Cho hồn mang cô quạnh đau thương
Tình nào để mãi vân vương
Giọt đau giọt đắng chung đường hỏi han
Lênh đênh mãi trăm ngàn nỗi nhớ
Để niềm đau rạn vỡ trong tim
Tiếng yêu giờ đã im lìm
Niềm vui biến mất còn tìm ở đâu
Giang tay đón giọt sầu rơi rụng
Mà nghe lòng trống rỗng lạnh tanh
Lặng nhìn cơn gió qua nhanh
Niềm tin đã mất bóng anh nhạt nhoà
Lida