Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống |
Hân hạnh Chào đón Các Bạn đến với Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! |
| | GÓC KHUẤT CON TIM | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: GÓC KHUẤT CON TIM Fri Jul 09, 2010 10:35 pm | |
| Nhắc đến... MỐI TÌNH ĐẦU, nhiều người cứ hay ủy mị với lệ hoen mi, tim đau nhói, nước mắt chứa chan v.v... Những bài thơ như thế thật khó mà gây rung động với người đọc được, bởi nó... cũ quá. Tình yêu là một đề tài rất cũ, nên viết về nó thì phải luôn luôn mới, có thế người đọc mới chấp nhận được. "VỚI TÌNH ĐẦU"(*) của Phạm Dzạ Thủy có cách thể hiện lạ và khá hấp dẫn:
Mỗi ngày em tàn phai một chút Thời gian buồn, nhan sắc hóa người dưng. Em chờ anh suốt tuổi thanh xuân Anh lại tìm em giữa chiều bóng xế... Chỉ một điều luôn hồng sắc trẻ Tình yêu đầu nơi góc khuất tim em.
Cô gái đã từng thất tình, đã từng đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ, đã từng chờ đợi mỏi mòn với niềm hy vọng mong manh..., bỗng dưng gặp lại "người ấy". Xúc động biết bao! Không có than khóc nỉ non. Không có sướt mướt nước mắt. Không có ủy mị xót xa nhưng người đọc vẫn nhận ra một nỗi đau đến trĩu nặng trong lòng:
Em chờ anh suốt tuổi thanh xuân Anh lại tìm em giữa chiều bóng xế...
Cái thì con gái, cái tuổi thần tiên rạo rực yêu đương, cái thời thanh xuân em có thể dành cho anh tình yêu nồng nàn nhất ấy đã qua rồi! Em vẫn chờ anh. Và vô vọng... Và rồi anh đã đến. Chỉ có điều..., lúc này đã là "chiều bóng xế" rồi anh ơi, liệu tình yêu có còn cháy bỏng đam mê? Tôi dám chắc rằng ít có ai đọc 2 câu thơ này rồi mà không cảm thấy mủi lòng. Ôi cô gái, tình yêu của cô thật mãnh liệt và vị tha. Cô hiểu rằng cái nồng nàn của tình yêu bây giờ không thể được như "ngày ấy" và cô tiếc là tiếc cho người cô yêu chứ không phải cô tiếc cho mình. Yêu thế mới là yêu! Cô rất biết "tình thế" của mình bây giờ. Anh ơi, ngày xưa anh yêu một cô gái trẻ trung, tươi tắn và chắc hẳn là... rất quyến rũ. Thời gian trôi đi, cô gái ấy đã khác xưa nhiều rồi anh ạ. Từng ngày, từng ngày...
Mỗi ngày em tàn phai một chút
Mà đã rất nhiều ngày rồi anh có biết không? Suốt cái quãng thời gian buồn bã trong đợi chờ mỏi mòn ấy, nhan sắc của em, cái mà người con gái nào cũng có để hãnh diện "khoe" với người yêu, nó cũng đã xa lạ đối với em:
Thời gian buồn, nhan sắc hóa người dưng...
Cô buồn cho mình và cô tiếc cho người yêu! Cô không còn gì nhiều để dành cho anh ngày gặp lại. Liệu anh có hiểu cho em? Nhưng mà anh ơi, nhan sắc của em có thể bị phai mờ theo ngày tháng, chứ tình yêu em dành cho anh thì KHÔNG THỂ NHÒA NHẠT VỚI THỜI GIAN!
Chỉ một điều luôn hồng sắc trẻ Tình yêu đầu nơi góc khuất tim em.
Lời cô thổ lộ với người yêu thật rõ ràng và trung thực làm sao: em không còn trẻ nữa. Nhưng lời khẳng định tình yêu của cô lại thành thật và xúc động đến không ngờ: em vẫn yêu anh như ngày nào! Có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng, không một chàng trai nào thực sự yêu mà lại không cảm thấy sung sướng vô cùng khi nghe người yêu nói những câu như thế. Ở đây có một chút tế nhị rất đáng yêu, cái... "góc khuất" của con tim. Sao mà tôi thích cái "góc khuất" ấy thế không biết! Nó tế nhị. Nó kín đáo. Và đặc biệt nó... rất nữ tính. Vâng, mối tình đầu tan vỡ, có buồn có khổ, nhưng thời gian trôi đi, cô gái phải đi lấy chồng. Vâng, cái gia đình của cô bây giờ mới là sự thực hiển nhiên. Vâng, cũng như bao nhiêu cô gái khác, em không thể nào quên được cái mối tình đầu thơ mộng ấy. Và... em vẫn yêu anh! Vậy phải lý giải thế nào đây? Vì với chồng cô, cô cũng phải "yêu" chứ. Người ta có cả... 1001 cách để đến với nhau, nhưng... xin các ông chồng thứ lỗi, để có một gia đình, phụ nữ có thể... yêu lại. Người ta gọi là... yêu tập 2. Vâng, sự thật là như thế! Mọi người cứ bác bỏ ý kiến của tôi, nhưng không ai có thể "xóa" được... tình yêu đầu trong tim một người phụ nữ. Và cô gái của chúng ta trong "Với tình đầu" là một người như thế. Nhưng rất may cho chồng cô ấy vì cô chỉ dành... một góc khuất cho mối tình đầu của cô thôi. Người yêu đầu tiên của cô hẳn cũng hiểu rõ điều này. Các nhà giải phẫu học chắc hẳn phải ngạc nhiên vì ngoài 4 ngăn, con tim còn có 1 góc khuất. Vâng, Phạm Dzạ Thủy thật giỏi dùng từ! Không biết ai thế nào, chứ tôi cũng có cái góc khuất như thế. Và tôi không khỏi mãi ngâm nga: Tình yêu đầu nơi góc khuất con tim... Bài thơ thật ngắn gọn, dung dị mà cảm động biết bao. Phạm Dzạ Thủy đã nói hộ cái điều mà bao phụ nữ khác muốn nói. Tôi cho rằng đây là một bài thơ hay. ----------------------------- (*) Bài thơ được đăng trên báo Thanh niên Chủ nhật, tháng Mười, 2005. | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| | | | TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Sat Jul 10, 2010 4:58 pm | |
| Em giấu tình yêu vào trong góc khuất Bắt buộc anh phải khó nhọc kiếm tìm. Vì chẳng phải là nhà giải phẫu học Anh lạc rồi trong khuất góc tim em! | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Sun Jul 11, 2010 10:53 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Tuti phân tích thơ hay quá!
Bây giờ mọi người có thể có "góc riêng" ngoài "góc khuất" dễ thương kia không nhỉ? Ồ, vậy nếu Tuti nói Tuti muốn có... góc riêng với Xuongrong thì câu trả lời của Xuongrong là gì? | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Mon Jul 12, 2010 8:10 pm | |
| - Tuti đã viết:
- xuongrong đã viết:
- Tuti phân tích thơ hay quá!
Bây giờ mọi người có thể có "góc riêng" ngoài "góc khuất" dễ thương kia không nhỉ? Ồ, vậy nếu Tuti nói Tuti muốn có... góc riêng với Xuongrong thì câu trả lời của Xuongrong là gì? "Góc riêng" ai lại nói ở đây nhỉ? | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Mon Jul 12, 2010 8:23 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Tuti đã viết:
- xuongrong đã viết:
- Tuti phân tích thơ hay quá!
Bây giờ mọi người có thể có "góc riêng" ngoài "góc khuất" dễ thương kia không nhỉ? Ồ, vậy nếu Tuti nói Tuti muốn có... góc riêng với Xuongrong thì câu trả lời của Xuongrong là gì? "Góc riêng" ai lại nói ở đây nhỉ? Vậy chứ "góc riêng" phải "nói" ở đâu?Mà sao các bạn không tập làm câu đối nữa vậy? | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Mon Jul 12, 2010 9:14 pm | |
| Bữa giờ XR bị sốt nằm li bì, tối nay mới đỡ đỡ . Cố gắng làm bài nộp thầy, nhưng nặng óc hoài khg ra một chữ, thật khó đấy Tuti. Đọc mấy bài thơ Đường của Chừ Dôi , TK rồi Tuti nữa thấy ham ghê, nhưng chắc XR không có năng khiếu quá. | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Mon Jul 12, 2010 9:33 pm | |
| - xuongrong đã viết:
- Bữa giờ XR bị sốt nằm li bì, tối nay mới đỡ đỡ .
Cố gắng làm bài nộp thầy, nhưng nặng óc hoài khg ra một chữ, thật khó đấy Tuti. Đọc mấy bài thơ Đường của Chừ Dôi , TK rồi Tuti nữa thấy ham ghê, nhưng chắc XR không có năng khiếu quá. Xin bạn đừng có nản chứ. Tuti hết 20 năm để tự tin làm được bài Đường luật thất ngôn bát cú đầu tiên. Xuongrong mới tập chưa được 1 tháng mà đã đòi làm được ngay có mà... thiên tài. | |
| | | xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Tue Jul 13, 2010 11:14 pm | |
| [quote="Tuti Xin bạn đừng có nản chứ. Tuti hết 20 năm để tự tin làm được bài Đường luật thất ngôn bát cú đầu tiên. Xuongrong mới tập chưa được 1 tháng mà đã đòi làm được ngay có mà... thiên tài.[/quote]
Woa! Hai mươi năm vời vợi Làm được bài thơ Đường Giờ thơ như dòng chảy Nước mát, ngọt sông quê Trôi bao thời gian nhỉ?
Em muốn tặng anh yêu Bài thơ Đường em viết Qua tháng ngày rèn tập Luật đối câu ngữ, từ...
Chao ôi! Mắt không đeo kính lão Tay run rẩy giơ cao Bài thơ tình mong đợi Ba mươi năm ngọt ngào. Ông xót xa thầm trách Sao lâu quá vậy bà? | |
| | | Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM Wed Jul 14, 2010 12:14 am | |
| - xuongrong đã viết:
Hai mươi năm vời vợi Làm được bài thơ Đường Giờ thơ như dòng chảy Nước mát, ngọt sông quê Trôi bao thời gian nhỉ?
Em muốn tặng anh yêu Bài thơ Đường em viết Qua tháng ngày rèn tập Luật đối câu ngữ, từ... Bạn ơi sao cả nghĩDòng thời gian trôi mau?Càng nghĩ càng thêm rầuChỉ càng nhanh bạc tóc. Thay vì... than với khócHãy thực tập đi nàoCố đối tốt vài câuThì càng nhanh... tài giỏi. Tuti rất mong mỏiBạn sẽ sớm thành côngBiết làm thơ luật ĐườngĐể thỏa niềm mong ước. Khó khăn mà vượt đượcNiềm vui đến nhanh thôiMột bài thơ ra đời Là một niềm hạnh phúc. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GÓC KHUẤT CON TIM | |
| |
| | | | GÓC KHUẤT CON TIM | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|