Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN   BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN EmptyTue Jun 08, 2010 8:35 pm

Tuti xin có đôi lời chào mừng World cup 2010:

Bốn năm một lần cả thế giới điên
Cùng cuộc tỉ thí trên một vuông sân rộng
Hai mươi hai thằng giành nhau quả bóng
Đua tranh rượt đuổi như điên...

Trên khán đài đông nghẹt cổ động viên
Cùng la hét kêu gào khản cổ
Kẻ khóc người cười, đăm chiêu, hùng hổ
Vung tay, dậm cẳng hệt những thằng điên...

Trên TV gã bình luận viên
Thỉnh thoảng lại gào lên như quát
Vào!
Không vào!
Bóng bay chạm cột
Đám người ngồi xem cười khóc giống điên...

Mấy gã đàn ông trốn vợ đi xem
Lén móc cả tiền lương đi cá độ
Thằng ăn bao thằng thua một chầu thịt chó
Cả hai cùng say xỉn ngất ngư điên.

Về đến nhà đã quá nửa đêm
Vợ tức khí không thèm mở cửa
Đành ngủ ngoài sân lè nhè chửi rủa
Bóng đá mà chê, bà rõ thật đồ điên.

Bốn năm một lần cả thế giới điên!



Được sửa bởi Tuti ngày Tue Jun 08, 2010 9:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN   BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN EmptyTue Jun 08, 2010 9:09 pm

Đúng là chỉ có đá banh mới làm cho nhiều người điên đến thế! Keng
Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN   BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN EmptyTue Jun 08, 2010 9:22 pm

Nhất Chi Mai sắp có nhiều người điên
Bàn cãi rộn ràng , tay quơ chân nhảy
Miệng mồm không nghỉ , la hét lung tung
Việc nước , việc nhà nói chung quên hết

Người điên nhất chắc lão khỉ già
Kế đến Tuti , thứ ba Thạch Thảo .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN   BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN EmptyTue Jun 08, 2010 10:34 pm

Bốn năm một lần cả thế giới điên!
Bốn năm một lần điên để được quên...
Đói khát, thù hằn, giành giật, ghét ghen...

Thế giới này nên là thế giới điên
Vì thế giới không điên đã quá ưu phiền!
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN   BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN Empty

Về Đầu Trang Go down
 
BỐN NĂM LẠI MỘT LẦN ĐIÊN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Dùng nạp tiền điện thoại cho điện thoại trả sau
» Như Điên
» Điên Điên
» Mất điện!
» ĐIỆN CÚP

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất